Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi! Vào fb mới biết em Cà vẫn nằm viện. Mấy hôm trước bảo đỡ đỡ chuyển qua Nhi rồi lại cứ tưởng đỡ và về nhà rồi. Trông ảnh con nằm viện mà thương quá chẳng dám cắp sang đây cho mọi người xem
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 em đangg đâu nhói bụng dưới bên phải, đang định mai đi siêu âm kiểm tra...nghĩ mà uất chị ạ, lấy chồng xa, lúc đâu ốm toàn 1 thân 1 mình, tủi thân và buồn vô hạn...mong con gái sau này ko gặp cảnh giống em
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 liên quan mẹ j chồng xa chồng gần, chồng dính như trĩ mí xà phòng đây còn chả đoái hoài nữa là. PS: gái đã mua BH chưa???
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh......ai chup mà hình cho e đi, e có kim cương ồy
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 em tưởng ếch nhà em là đại ca rồi mà hóa ra vẫn có đại đại ca thế này à. Ếch từ lúc biết trèo em cũng ko dám để cũi nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 khổ, nó lại còn đi tâm sư cái sự đời thối nát của e cho ông anh trai nó cơ chị ah: nào là bà Kun vất quá anh ah, cứ 12h đêm là đùng đùng đi lọc gà . Mà chị Kun này, cái giống gà nhà chị ăn chán bỏ xừ Uh , gà choi lại còn ác nữa, vừa đen vừa dai...ăn ra chó gi đâu dưng tao vẫn phải lọc chị Siu ngồi cạnh măng sặc lên tận óc
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 em có BH của cty chị ạ, em ko nói đến cái giống đực chị ạ, cái giống ấy em thưởng thức cái cảm giác vợ ốm chồng nách cái láp lên tầng khác ôm mê muội, ngủ say sưa, mặc con vợ ốm nằm khô cả họng ko có lấy giọt nước, nên chả hy vọng gì, nhà em mà gần em ốm hay có vấn đề gì ới phát có cậu, dì, bà, em út, ba mẹ đến ngay, ở đây ới ai, mà mấy lần em ốm toàn người nhà trong kia ra chăm
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 ồi, xin nhỗi gái, chi lại ước ao khi ốm được yên thân đừng cô dì chú bác cậu mợ thím thiểng gì đến hết. mẹ chị lởn vởn là chị còn bực.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 người đã giàu ngôn ngữ, nay lại giàu danh hiệu, ...chúc mừng chị ( số người có kim cương chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi à)
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 con bé này nó cũng thích cũi lắm dưng chị để cũi trên gác mà, bỏ nó ở 1 mình mí thằng kia ko yên tâm đâu, cứ nhoách cái lại đẩy cho e ngã chổng gọng hoặc củng cho e lõm đầu, nếu cho vào cũi nó cũng tranh đòi cũi, xong 2 đứa chen lấn, đè bẹp nhau trong cái cũi. Nó lớn hơn nê nó lạ gì cái chốt cũi? Toàn mở chốt xong con kia năm cái thanh lung lay 2 phát là cũi mở toang.Chị lại phải nấu dưới nhà, chạy lên chạy xuống khổ lắm.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 nào ai biét có tận cái kim cương hả mày? chỉ vì thấy Chou nó có đâm chị tị nạnh...hihih...may quá, mình cũng có rồi đây, đang cố chém để làm 1 xâu Kim cương cho máu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bà Kún chém ác quá,lên level liên tục,bây giờ bả ở 1 đẳng cấp mà nhà mình còn chém dài dài mới với tới được.Em mới có 2 sao.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhìn nick em này lại nhớ hôm họp chợ. Cả bọn cứ mẹ Cóc mí mẹ Ếch à
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 hehehe chắc chị em mình nằm trong hoàn cảnh khác nhau kekeke, có đợt em bị rubela, con em cũng ốm, mà cái số nó khốn nạn bị rubela, lại đúng ngay cái chu kỳ kinh....chồng công tác tít đà nẵng thế là em cõng con trên vai ra chợ cố cái sức còn lại mua ít đồ nấu cho con ăn, còn em chả nuốt đc cái gì, sốt hừng hực, chảy cả máu mũi.....nhà chồng chị ạ, sợ lây ko 1 ai bước chân lên em thương bé con em, nó thấy mẹ sốt chảy máu mũi nó khóc, nó bảo mẹ đừng chết, bỏ con lại, rồi nó nhớ nó ốm em giặc khăn đắp lên tráng, nó cũng đi vắt cái khăn mặt cua nó, vắt còn bao nhiêu là nước hhiih đắp lên trán mẹ, rùi lúc lúc lại sờ trán xem mẹ hết sốt chưa...đấy em cứ nghĩ lại là thấy....
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 em đang ước giá như diễn đàn có cái chức năng share cmt như mình share tiền đt bằng tin nhắn nhỉ, để đi xin, sớm có kim cương