ehehehhe....gặp nhau thế nào được thứ 1 lá em chưa biêt mặt chị, thứ 2 là em đi buổi sáng trưa muh ...còn chị thì lang thang buổi tối....èo gặp nhau thế nào được ah...ehheheheheh
cái địa chỉ này là có người dụ dỗ đến ăn vì gần cty của người i' nè....akakkakakak...anyway, cơm gà thượng hải cũng ngon muh cũng có bán nhiều món khác nữa,
Mẹ jumi thì đc ng ta tặng cho mấy thùng to nước ép của Vinamil ý, h vẫn còn, nên bố bẹ hiện h đang thanh lý đống nước ép này, còn nước ép của HT thì hum trc định gửi về cho bà Ngoại JUMI uống thử mà gửi ko kịp nên để cho jumi uống thôi. Mờ JUmi có vẻ thích nước cam hơn nước táo, uống bình nước táo thì lâu chứ bình nước cam thì nhanh lắm ^^
Đúng luôn, nhưng Hada thấy ngon nên rủ rê vậy mà...với lại cũng muốn gặp mặt mọi người chút, nhớ nhớ nhớ mừh.....
Theo số phiếu thì mình sẽ chọn địa điểm gặp nhau ăn trưa nhá'.....buffer dìn ký nha mọi người....allalalalallalal còn tiếp theo là bảng danh sách ai đi thì giơ chân lên nhá 1.Twophuong 2.Hội trưởng 3.Tina 4.Lucifer (dự bị) 5.Bongcuame 6.Mecunbeo 7.Metieucan 8.Bapluoc ( trốn làm đi ăn được hem ) 9.Rada 10.Hàda 11.Metin&tit (dự bị ) 12.Valentina ( trốn làm đi được hem ) 13.Jumi ( đi được hem , bỏ nấu ăn trưa 1 bữa đê ) 14. Memummin 15. Còn ai nữa hem nhỉ ????? __________________
em cảm ơn. nhưng nhóc nhà em lờn thuốc rồi. chỉ có zinnat mới hết còn các thuốc khác vô tác dụng. cú ho là ói ho là ói
Hic mới hơn 1 tuổi là bị lờn thuốc rồi à, thương quá, hic mà trẻ con cho dùng kháng sinh thì hình như ko đc tốt lắm:twisted::twisted::twisted:
Sao mình thấy bé con nhà Thanh ho lâu vậy, bác sĩ nói sao? Ói hoài thì Thanh cho ăn nhiều lần trong ngày, mỗi lần ít thôi...ăn thức ăn đừng lỏng quá, giữ ấm phần ngực, lòng bàn chân, 2 cánh tay (tới khuỷu tay), xức dầu khuynh diệp vào mấy chỗ đó thường xuyên để k bị lạnh---> gây ho nhiều. Có mật ong cho bé ngậm chút chút sát trùng cổ họng tốt, nếu ngọt quá pha loãng với nước ấm cho con uống.
chị biết vậy nhưng nó bệnh hoài không cho uống sao được. với lại chị kỷ bao nhiêu thì ba nó xả láng bấy nhiêu chị nói đâu có được em. chị khổ tâm lắm
Muốn về quê một thời gian quá đi. Biết đâu về quê thư giãn xong mình lại khỏe mạnh, xinh đẹp ra ấy chứ
e oánh dấu đọc đến 1490....e ngủ trưa đây, hum nay đuối wá.........đi dạy, đi học mới zìa.....chúc cả nhà ngủ trưa ngon nè
Rada ơi, có bữa nào em đi đưa đồ cho mẹ beHuy thì ghé chị cầm giúp chị cho mẹ beHuy với, dạo này bận quá, ban ngày không chạy được. Cám ơn em nhiều