Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 em bị rubela lúc nó 4 tuổi hơn chị ạ, mà hồi xưa mới lấy chồng ngoài này, có con cũng ức chế, mà ức chế là em khóc, em mà khóc là nó ôm mẹ khóc theo..nên cũng ko nhám khóc, muốn khóc phải trốn nó để khóc chị ạ bây giờ cháu hơn 2 tháng nữa tròn 6 tuổi ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cả nhà, ai đang hứng chịu cảnh khủng long trọc đầu như e thì lưu ý này. Cô e mới hú hôm nay, cơ hội hiếm, hiện các bạn Roland đang KM giảm giá cho sản phẩm tinh dầu chống rụng tóc. Giá niem yết là 1320k cho 12 ống ( bao nhiêu ml e check sau nhá dưng to lắm, to gần gấp đôi Davines, hiẹu quả hơn Davines) , cô e luôn được CK 20% dưng hãng họ đang kích cầu cho 1 đợt 2 ngày là thêm 10% nữa. E cả biết chính xác bao nhiêu xiền dưng cứ đem 1320 x 30% là biết ngay ah. Ai mua chung mí em ko thì ới nhá, mai e phải găm hàng rồi vì cơ hội nhõn 2 hôm. Cái này dôi lắm, mỗi lần gội đầu xong thì chia các vach tóc rồi tra vào chỗ chân tóc, da đầu , dùng tay xát xãt cho tinh dầu ngấm.làm đi làm lại từng lớp tóc , ki bo dùng 1 ống/2 lần dưng e cú mỗi lần 1 ông như ăn vã mắm luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Korea ơi, chị gọi đt hỏi chị chồng rồi. Chị ấy bảo vẫn phải đợi kq XN gen thôi, còn vụ kia thì đừng lo quá, tỷ lệ trẻ con bị cũng nhiều. Nếu cần thì kiểm tra lại cho chính xác, nếu đúng vậy thì sẽ phải mổ nhưng ko có gì phức tạp cả, Viện Nhi mổ bt nhé. MCC: bà cứ hay xoắn, con bà như vậy chưa có gì đáng lo cả, chị tôi nghĩ là do bé nhát thôi, hỏi chuyện con bà chị tôi còn nhắc lại vụ chồng tôi 2 tuổi mới nói. Nhưng bố mẹ (đều là BS) thấy vẫn phản xạ với âm thanh nên ko lo gì cả, vì biết là con chậm nói thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 À, cuối tuần em nhích vụ CÁ VƯỢC, bếp mình ai nhích thì đăng ký topic em nhá, giá vẫn như cũ cho các mem bếp ạ, hí hí!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mấy ngày nay mục đọc chuyện đêm khuya toàn phải bịt mồm cười không bị ăn vả vào mồm vì bị hỏi: đang đêm cười gì như ma làm thế?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mẹ be Mèo vững tâm nhé, con gái chỉ dọa mẹ tý ty thôi , cầu mong cho con bình an và mạnh khỏe.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 @ Kún : Tôi khâm phục bà đấy , mà tôi chả hiểu sao bà lại khổ thế hay bà thích thế nhỉ, tôi thấy thưong bọn trẻ con lắm , nó chắc thèm được bà chơi cùng, 5h chiều bà mới về , 8 giờ tối nó đã đi ngủ rồi , sao bà không thuê lấy giúp việc theo giờ để thời gian mà âu yếm nói chuyện với con. Tôi biết giúp việc chắc không thể bằng mình nhưng bà cũng đỡ vất vả hơn , bà sẽ cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhàng với con hơn . Tôi bên này chiều về cũng một nách 2 đứa nhưng bọn trẻ con nahf tôi nó lớn rồi (một đứa 3 tuổi , 1 đứa 5,5 tuổi ) , nó tự chơi với nhau , tôi đi đi chuẩn bị cơm nước (thức ăn tôi đã sơ chế sắn để trong tủ lạnh rồi , vì ở đây 1 tuần tôi chỉ đi chợ 1 lần thôi ) rồi dạy chuíng nó học , hát múa , đọc chuyện , đợi 7h bố nó về tắm cho chúng nó chứ tôi cũng chả làm . Chắc tôi phải phong bà làm siêu nhân mất . hic hic (Thế mà từ trước tới giờ tôi cứ nghĩ tôi cũng đảm đang phết hóa ra so với bà chả là gì )
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chúc mừng bác Cáo , con gái bác mấy tuổi rồi ah , thằng cu nhà em giờ gội đầu xịt nước vào mặt vẫn con khóc , hu hu chả biết bao giờ con mới biết bơi .
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dạ vâng em Mèo cảm ơn bác ạ. Mẹ cháu vui lắm vì luôn được các bác động viên ủng hộ ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Có bác Lang nào còn thức k a?em cần hỏi gấp,huhu,cái rốn của em có vấn đề!Cứu em!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 EM đã đỡ sốt, đỡ ho nhưng mất giọng và vẫn đau đầu. Hu hu hu.............11h chưa nay là em xi nhà em ra đến đây