Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái rốn em ấy làm sao vậy chị. Mèo nhà em hôm trước hơi đỏ, mùi hôi lắm. Em ngày 2 lần lấy bông tăm rửa bằng nước muối sinh lý 2 hôm là hết chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thời tiết này nhiều người bị viêm họng dẫn đênsoosts lắm bác ạ. Bác uống nhiêu nước cam vào để tăng sức đề kháng bác nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thích nhá, tha hồ khoe đảm đang với em xi...Quả này emxi lại quý con dâu hơn vàng 9 con 4 í chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cam thì đắt, toàn 50-60k/kg nên chị chả dám ăn, chỉ mua cho bọn trẻ con thôi, mẹ có xơ múi gì đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 nhưng cái đó lúc ốm bác uống vào họng nó mát mà nhẹ ngay ấy. Ngày 2 cốc bác ạ. Bọn trẻ sức đề kháng nó còn tốt hơn mình ấy. Mình già rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lì ơi, hôm qua gọi cầu cứu vụ bánh tiêu, định hỏi làm bằng vừng chín có ra cái gì ko...ko nghe máy nên tao cứ làm bừa...Làm đc 25 cái bé bé...nở đẹp phết...Bưng cả rổ bánh nóng hổi ra phòng khách mời ông bà vừa xem ti vi vừa ăn. Mình cứ thầm nghĩ là ông bà vừa ăn cơm xong, bụng no nên chắc ăn ít, mai chụp ảnh...AI ngờ, sáng nay xuống Bếp, lục bếp còn lại có 15 cái thôi...Rán lại cho 2 VC ăn sáng, cầm 4 cái mời CQ...Bánh rán lại nên nó hơi Ngọc Hân nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị HX: hôm qua em đi thăm người ốm nên quên ko mang đt Làm bằng vừng chín thì nó ko bám nhiều nhé. Bánh này rán lại sợ nó ngậm nhiều dầu, ăn ngán ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Trong SG cũng nhiều nơi bán bánh tiêu, chị không thích bánh này lắm. Tối qua sinh nhật chồng, mua cái bánh Tiramisu về, cũng thắp nến cho con gái hát và thổi nến. Chồng chị không có khái niệm sinh nhật nên hoàn toàn dửng dưng với những ngày này
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Có vẻ nhà chồng thích, em dâu thích, chồng thích còn chị thì ko thích...CHị thích bánh phả xôi thịt cơ, ăn cứ kiểu bánh bao chay rán í nhỉ???
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kêu đỡ chưa. Tối qua chị làm nồi lá xông đỡ hẳn, hết sốt rồi còn người ngợm thì vẫn đau, đau nhất là đầu, nặng như tảng đá thình thoảng lại nhói buốt.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ui bà ơi, tôi ké với đc k? Nể tình bẹn ở xa, chửa bao giờ đc mua chung, mua riêng mà ưu tiên nhá. Tôi lấy cho chồng, mình chả tốt đẹp gì đâu, nhưng thấy lão ấy đang khổ sở vì tóc, mới 36t mà tóc tai đã chán, nói ra thì vợ dửng dưng nên cứ lăm le mấy cái quảng cáo trên mạng, gì mà bio hair của anh tìu. Tôi sợ dính phải hàng lởm thì lại ung thư tóc thì bỏ bu, nên đang dùng pp dân gian là bóp vỏ bưởi để xịt cái tinh dầu lên da đầu, thấy tóc giảm rụng hẳn, nhưng mọc lên thì chửa thấy. Mà cực thí mồ, ngồi xịt cho ướt nửa đầu thôi mà đau hết cả tay. Có gì hú bạn biết với rồi nhờ chị Mầm vác vào dùm. hì hfi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 @ Ong: thanks bà nhé, tại con chị nó 11 tháng đã đi rồi nên thằng này chậm quá đâm xoắn. Dưng mà con chị nó còi cọc, thằng này trộm vía nặng mông nên chắc cũng ảnh hưởng. @ Kún: ôm hộ 12 ống nhé. Em cũng kể chuyện em làm ác mẫu Đang cho thằng em ăn cháo, được 1/2 rồi. Con chị pha chè Hipp ra ngồi cạnh uống làm thằng kia đòi, chị nó xúc cho em 1 thìa (nhưng kiểu đổ thẳng vào họng em ý), thằng bé ho 1 cái rồi ộc hết cháo ra, mẹ lấy cái khay hứng ko được vì nó hất ra, tay tranh thủ xoa vào đống nôn. Lại còn ra cả người mẹ ối giời ơi máu điên của em nó bốc lên, túm lấy con kia tẹt cho phát vào mông, đổ mẹ cả cốc chè đi, cắp thằng kia vào nhà tắm để tắm rửa. Vào nhà thằng ôn con còn dãy dụa ko chịu mặc áo quần, mẹ lại táng cho phát vào đít. Thế là chị khóc em khóc mẹ thì gầm gào, nhà ko khác gì cái trại tâm thần
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hqua e hỏi thì bảo đang cấy cái gì vào người ý vì bs nghi e Cà bị nhiễm cái con khuẩn của nợ gì trong lúc mẹ mang thai dễ gây viêm phổi cho em ý. 3 ngày nữa mới có KQ xét nghiệm. Khổ thân 3 mẹ con nhà Mính Tom, thằng Tom ko có mẹ chăm gày 1,2 kg, mà nó nói câu già đời lắm, chắc cái Minh Tom lại chảy nước mắt cho mà xem. Nghe giọng e nó cũng thều thào lắm, khổ đang ở cữ mà phải chăm con ốm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bà ốm àh, thế chồng chiều phải biết nhỉ? Đau đầu thì đừng ngồi máy tính nhiều. Mỗi lần như bà, tôi hay uống efferagan dạng sủi bọt ý, cũng là giảm sốt và giảm đau đầu, thấy khá hiệu quả, ngoài ra tôi còn dùng chai dầu gió Siang Pure Oil mà bên Thái có nhỉ, màu đỏ để massage đầu thấy nhẹ hẳn. Bạn tính kể lể tí, dưng thôi, số mình nó thế thì chịu. Nói chung, bạn chửa biết cảm giác đc chồng chăm sóc lúc ốm đau là gì. Mà trộm vía, bạn ít ốm vặt.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khổ thân cái CÚn, nói gở lần sau mà có ốm hết lương thực mày gọi chị tiếp tế nhé, ốm thì chị mày ko chăm được nhg tiếp tế thì chuyện nhỏ.