Ðề: Bếp Kún tầng 11 Eo bác Phù Thủy quá. Con chị nó có tội gì đâu. Nó yêu em nên mới cho em uống mà. Hic thg rm ấy quá. Chị rm mình phải tìm cái lớp kìm chế c a. Em cũng hay bốc hỏa lắm. Chồng em với con em út nhà em toàn gọi em là Phù Thủy thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi, sao tội em nó thế. MT nó tốt thế, chắc ông trời cũng thương mà phù hộ mẹ con sẽ k sao.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lạy Trời, chồng chăm chứ ai, cạo gió, ôm ấp. Ông nhà tôi hay có kiểu vợ mà sốt là hay ôm để áp người vào cho nó mát. Bình thường cứ nằm ngửa ngủ thẳng cẳng ấy nhg vợ sốt là chiu khó nằm nghiêng, xoay theo chiều vợ. Ăn thì chẳng phải chăm đâu vì tôi ốm nhưng vẫn cố phải ăn chứ ko đến mức ko ăn chồng phải ép phải bón. Mà mong gì ko mong lại mong ốm để có cảm giác chồng chăm hả Giời. Tôi lần trước dại mồm như thế ốm cho 1 trận tơi bời hồi hội chợ Noel đấy, tởn mãi, giờ mới lại bị thêm lần nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ko phù thủy ko được mày ơi, lúc ý ko chịu nổi nữa. Con chị nó 9 tuổi rồi, cũng yêu em lắm, dưng nhiều lúc bực hết cả mình vì đành hanh, ko nhường nhịn em nó. Mà mày thử xem mỗi ngày cứ hầu như đều đặn 1 lần dọn trớ/ nôn của con thì mày có điên ko
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ối rời, sốt thì phải nằm xa ra, để cho hạ nhiệt, lại còn ôm với ấp, mát gì mà mát, nđo cơ thể thấp nhất là 37đ rồi. Lần sau (vả vào miệng 1 phát), nhớ bảo chồng nằm xê ra, vợ thậm chí phải nude chồng cũng k đc lao tới.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khổ thân mẹ con nó, hôm nọ tôi nhắn tin thì đang ở SP, nó bảo trộm vía đỡ rồi. Hy vọng em Cà ko bị sao cả. Bà sếp CQ tôi, thằng con học cấp 3 rồi, to cao béo tốt nhưng từ bé đến lớn nó ốm suốt (cú mũi họng thôi), thấy bảo là nó cũng bị cái gì mà làm cho cơ thể ko có sức đề kháng ý. Nhà đấy thì giàu sụ, chữa đông tây y các kiểu rồi mà ko được. Thế nên bà ý chăm thằng bé hơn mình chăm con mình hàng tỷ lần ý (dù nó 17-18 tuổi rồi), vì bảo là sơ sẩy cái là nó ốm ngay.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vụ cấy cho em Cà, cấy chủng gì em quên tên rồi nhưng bé dưới 6m là cấy thẳng vào bé thì bé không bị viêm phổi tái diễn lần nữa ạ! Poca nhà em đợt nằm viện vì VPQ em đc bs gthich ạ! Nên là cứ yên tâm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Giống chị, toàn vắt cam cho con xong mút mát tí múi vắt xong. Mẹ thì mua vitamin C sủi, 20k/ống uống tẹt ga. À mà nhắc đến mới nhớ, e phải đi pha uống đây. Khổ thân thằng Cà nhà MT, em Mèo nhà Cô riền.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nếu là con sốt thì mới thế, đằng này tôi sốt, rét run nên lại thèm ôm bà ạ, dở nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E đang nghĩ mua 1 cái xe đạp xịn xin 1 tý để đi. Nhu cầu đi lại của e ko nhiều, đưa đón con, đi ra cửa hàng, toàn gần nhà. Xăng giờ lại còn kêu cứ 10 ngày lại tăng giá, chết sặc tiết. Chán cái nước này thé nhỉ. Ôi giời, xong mới nhớ ra là mình có 2 đứa đèo kiểu gì
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ở bên kia cũng đang có vụ lừa đảo các cặp vc hiếm muộn. Khổ, cái bệnh này nó khiến cho ng ta u u mê mê, Đông Tây Nam Bắc, tâm linh, thần thánh đủ cả. Kiểu có bệnh thì vái tứ phương, nghe ai chỉ đâu cũng đến, đang chữa chỗ này lại hóng chỗ kia. Haizzz...!!!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tôi cũng mới hóng đc vụ cứ 10 ngày là xăng lên giá mà chỉ muốn đập mie cái lap. Giờ chẳng biết phải tiết kiệm kiểu gì nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vẫn xì xoẹt bà ạ, nghe lời bà tôi cho uống thuốc ngay trc ăn thì đỡ hơn, hnay là hết thuốc rồi, vẫn tiếp tục uống men tiêu hóa bà nhỉ. À, tôi khí dung cho nó đc 5 ngày rồi, có nên chạy tiếp vài ngày ko hả bà, nó có vẻ cũng đỡ nhiều rồi.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Lần trước bác Lang bảo, chỉ xông khi đã gần khỏi bệnh, nếu xông lúc chớm hoặc đang phát bệnh ầm ầm thì sẽ bị cảm nhập tâm, vô cùng nguy hiểm (cái Kún không nghe lời nên đã bị lãnh hậu quả 1 lần rùi đấy)
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Nên là cạo gió đánh cảm trước đi Chou ạ, xong uống liều thuốc cảm, ko biết e uống Cảm Xuyên Hương có được ko nhỉ, đỡ đỡ rồi xông. Chị hqua phải chờ đến tối đỡ thì mới xông đấy, đỡ hẳn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sáng nay em mang máy ảnh đến CQ để đổ ảnh vào máy. Có anh ở CQ ra hỏi mượn cho bố mẹ đi du lịch 1 tùân, em ngại từ chối quá nên cho mượn...Lần trước vì biết em thích máy ảnh nên chồng mua cho em 1 cái canon, em cũng cho mượn và bị người ta làm hỏng, ko sửa được. Lần này chồng mua cho cái nikon này, vừa mua xong con làm rơi phải đi sửa mất đứt 800K mới chụp choẹt đc. EM sợ cho mượn lại hỏng thì ko biết làm sao??? EM rất sợ nói dối, sợ từ chối nhưng cho anh í mượn xong mà cảm giác của em nó cứ thế nào ấy, lo lắng, buồn buồn....Dạo này em cũng đen cơ, chồng mua tặng đôi khuyên thì em vừa làm mất 1 chiếc, ngày yêu nhau chồng mua tặng cái nhẫn thì hôm qua em làm đứt...Em chẳng dám nói với chồng, giờ mà biết em cứ cho mượn máy ảnh lung tung, lại hỏng thì chắc em chẳng biết nói thế nào với chồng nữa...EM thật là ngưòi ích kỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con bé nhà em uống Augmentin cũng bị xì xoẹt. Sau khi hết thuốc, em cho con uống men tiêu hóa thêm 1 ngày và theo dõi tình hình. Tới ngày thứ 2 con đi bt lại nên ngưng luôn men tiêu hóa ko nó lại táo bón. Khí dung thì em theo dõi tình hình mũi dãi của con, nhưng bsi em dặn xông chừng 3-4 ngày là được. Con bé nhà em thì em xông đúng 1 ngày là đỡ hẳn nên em ngưng luôn. (Tranh thủ bác lang ko có ở đây em chém tí, hí hí hí)