Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cũng bt chứ ko ích kỉ gì. Chị cũng cho đứa cháu mượn máy ảnh, nó làm rớt mà móp cả ống kính dù máy chị mới mua,nhìn xót hết cả ruột. Sau cho thằng cháu khác mượn, nó làm kiểu gì mà cháy luôn thẻ nhớ, haizz. Ko lẽ lại bắt nó đền nhưng đúng là bực mình ah nên tốt nhất là ko cho mượn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nọ em đi đám cưới, gặp đám bạn cũ mới biết 1 chuyện đau lòng. Cô bạn ở chung phòng trọ ngày xưa, có 4 đứa e thì 2 đứa tự tử chết. 1 đứa hồi học lớp 12, căng thẳng chuyện thì ĐH mà bị tâm thần, phải vào viện 1 thời gian, sau đó cũng đỡ, lấy chồng sinh 1 đứa con trai, k biết giận dỗi thế nào lại tử tự chết, để con lại cho chị nuôi. 1 đứa, xinh gái, học giỏi, đang đi dạy cấp 3, lại đang học lên thạc sĩ, k biết có chuyện gì ức chế, cũng lại tử tự chết. Giờ cô bạn k dám lấy chồng, ở vậy nuôi cháu và ra sức chăm sóc 2 đứa e còn lại, sợ chúng nó k chịu đc áp lực cuộc sống hiện tại mà dại dột theo 2 chị. Nghe thương nó quá, mà cũng chẳng biết phải nói gì.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm trước ngân hàng MB khai trương trụ sở ở phố nhà em,gửi 1 triệu đồng được tặng áo mưa,cả phố đã hò nhau đi gửi tiền.Nhà em k biết nên chẳng có áo mưa nào,hôm nay lại có chương trình gửi 5 triệu tặng áo mưa,cả nhà em xếp hàng đi gửi tiền,nhà ông chú hò nhau nội ngoại được cả chục cái áo mưa rồi,hihi.Khéo bọn nh Mb nó lại bảo bọn dân CL bựa éo chịu được,tham cái áo mưa mà lũ lượt đi gửi tiền
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Phản khoa học quá, sốt lại còn ôm mí ấp Nói thật là e đang ốm mà chạm vào người là e đạp ra đấy =))
Ðề: Bếp Kún tầng 11 K còn lối thoát người ta mới tìm đến bước ấy,em đã trải qua giây phút ấy nhưng may mắn là em được cứu sống để đến ngày hôm nay hiểu rõ rằng,sinh mệnh mình quí giá đến nhường nào,nếu mình thiệt thân người đau lòng nhất là bố mẹ ,những người yêu thương mình nhất.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chưa là j vì e còn giữ hình ảnh đấy. cơ bản là đến anh cụ thân sinh ra nó bây giờ đã biết nổi cáu và tẩn nó rồi chị ah. mỗi chiều đến là nó lại phá cửa lẻn ra đường chơi, khu nhà e khí an toàn lại gần chung cư có tị sân, cuộc sống yên bình, ko tệ nạn,giao thông lãng đãng dưng điên cái là nó cứ phi vào nhà ai đấy chơi xong ko xin phép, e gào khản cổ ko thấy nó đâu trong khi khách đứng chờ hàng, con gái khóc, cơm khê, gà cháy đến nơi..thử hỏi nếu thần kinh ko thép chắc gia đình e làm vài cái giỗ cho e rồi. Mấy lần bố nó ở nhà và chứng kiến cảnh đấy, gọi nó nó lại càng chạy đi, ối rồi, cầm cái chổi lao ra khỏi nhà = chân đất vì ức quá ko kịp đi dép, bổ ra đường xách cổ nó về, dùng từ xách hẳn hoi nhá, cầm đúng cái cổ áo nó nhấc lên như 1 con chuột ý, lôi về quật cho mấy cái ,xong chửi bởi mắng mỏ cho 1 tràng tiếng Pháp = âm ngữ khiếp đảm (*^&^$%^#$$^#%#%$.. Chiều qua, mây đen kịt, e vội đi đưa hàng, nó lại lẻn ra khỏi cửa, bố nó lại phát hiện ra, cầm luôn cái chậu hứng nước mưa táng cho tới tấp...hihi... E cừoi hihi vì bây giờ e tẩn nó thoải mái , nó mách bố nó, bố nó cũng im re chứ ko mắng chửi, dằn mặt e nữa...hihi...cho biết mùi, ko lại bảo mình ác mẫu.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả ngày hqua e ko vào bếp vì bận quá, giờ e lai lội 70 trang , chả bít cả nhà đang 8 gì
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Giờ trong đầu Chachi đang nghĩ là nhà mình mà đang ở Phớp thì chúng mày chết với ông,giơ roi lên là ông gọi cảnh sát rồi đố chúng mày dám động đến ông,ở VN nên ông nghiến răng chịu đựng vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị đg âm mưu 1 chiếc xe đạp điện, mấy hôm vừa rồi ở Hải Phòng thấy mọi người dùng nhiều và cũng nhẹ xe nhàng, thuận tiện, giá k hề dễ chịu nhé, hơn 10tr đấy nếu đi xe đạp hay xe đạp điện mà phải đèo 2 đứa thì sẽ k khả thi lắm đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tình tình xăng tăng giá liên tục thế này thì mua xe đạp thật rồi,đi xe đạp vẫn đèo 2 đứa ngon,Tubim có biết hồi bao cấp bố mẹ đi xe đạp chở 2 đứa toàn buộc tấm ván dài đằng sau đủ cho 2 đứa ngồi không nhỉ?giờ mình làm thế đảm bảo là không đụng hàng
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 E cũng nghĩ thế, xót ruột lắm mà nhiều lúc vẫn pải cho mượn E mua cái máy quay về, dùng dc nhõn hôm cưới rồi thằng e chồng tha lôi khắp nơi. Nó cho bạn nó mượn quay đám ma, đám cưới, quay pim đi du lịch cty... giờ đồ pụ kiện mất gần hết, đĩa cài cũng chả còn... e dồ hết cả dại vì có lần bạn nó mượn đến nửa năm ko trả Giờ cái D90 của e e cũng pải giữ lắm, cho mượn nhưng người ta ko bít giữ... xót xa lắm ah
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 E cũng định mua nhưng nghĩ tiếc tiền lắm . Có lẽ e mua cái xe đạp bthuong, để đi chợ và cho bà ở nhà đi loanh quanh thôi. Xe đạp thường khoảng bao xiền chị nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chi bộ bếp Kun trong Nhi A đang kết nạp thêm con nhà chị nước Mía sạch, hic, trẻ con ốm nhiều lắm thương quá
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 hihi chủ đề nhà mình thì liên tu bất tận, chị nhớ là ngày hôm qua chị cũng vào bếp nhưng chịu là k thể nào tóm tắt đc cho em là đang 8 gì.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ùi giời ơi khổ thân thế. Em Cà + Tôm đỡ hơn chưa em, 3 mẹ con cố lên nhé Thằng cu nhà chị mấy hôm nay mỗi ngày trớ 1 lần, ko biết có sao ko đây