Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Em ủng hộ ý kiến này nè, du lịch Côn Đảo 1 lần sẽ thích không khí ngoài đó, ko bon chen, ko xô bồ, yên tĩnh, linh thiêng, đó là những điều em cảm nhận đc, tiếc là lần đó em chụp bao nhiêu hình mà lúc về quên mất máy ảnh ở sân bay nên ko có tấm nào, nếu đc đi lại thì mong sẽ mang đc ảnh về nhà. Các chị em đc chung đc thì tuyệt quá, 2/9 này nghỉ lễ dài hạn nè chị em ui
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Chị mà đi tour nhiều quá thế thì BTC thiếu đi 1 chân năng nổ nhiệt tình rồi. Thế là chị hải với chị Giầy sẽ phải vất vả nhiều lắm đấy. Về hội chợ với mọi người đi chị.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Nhà mình nhiều kế hoạch đi chơi quá, em bầu bì ko bon chen nổi rùi hihi... tuần sau cty đi Cam chơi, em ở nhà cho nó lành ](*,)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ HC xong nhà mình làm tour ăn chơi chị nhỉ chị tính ngày nào để em đi hô hào
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Ko thiếu chị Đèn đc em ah chị ý lun lun hy sinh bản thân mình mà(u)(u)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Nhà Panda đi Côn Đảo rùi nè. Rất là thích luôn đó .Biển thì cực đẹp, hơn cả biên Nha Trang ... Ba mẹ Panda đi Côn Đảo đã về rồi đây .Trước hết cám ơn mọi người đã chăm sóc dùm cho nhà Panda nè. Hôm nay mẹ Panda sẽ report chuyến đi nhé.Thật là vui và ý nghĩa . Côn Đảo cách Bà Rịa -Vũng Tàu 180km .Còn từ Sài Gòn bay ra thì mất hết 45 phút.Côn Đảo gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ và hiện tại dân cư tập trung sinh sống ở đảo chính còn các đảo còn lại thì hầu như chỉ có bộ đội , không có dân .Côn Đảo theo cảm nhận của nhà Panda và mọi khách du lịch là một vùng đất rất bình yên và cực an ninh, dân cư chỉ có khoảng 6000 người ( mà hết 3000 là lính rồi , còn lại là dân cư ) , nhưng trong đó lại có hơn 20 000 tù chính trị đã hy sinh ở đây .Vì vậy ai cũng xem nơi này là vùng đất thiêng, ra Côn Đảo không dám nói bậy, không dám thề thốt bừa bãi , mọi người trong đoàn ai cũng bảo hứa cái gì đừng có dại mà hứa ở đây, vì nhiều người âm làm chứng lắm à. Cảng hàng không Côn Đảo. Đây là khu resort bố mẹ Panda ở .Biển ở đây thật đẹp . [/IMG] [/IMG] [/IMG] Biển Côn Đảo thật hoang sơ và thật đẹp .Biển xanh màu ve chai, màu xanh lam, sóng nhẹ và sạch đẹp còn hơn cả biển Nha Trang .Bãi biển đúng nghĩa ba không : không nước ngọt, không hàng quán, không dịch vụ .Du khách muốn tắm ở bãi tắm Đầm Trầu phải "chịu khó " mặc sẵn đồ tắm, và sau khi thỏa sức vẫy vùng xong lại khoác áo về resort tắm nước ngọt .Như để đền bù cho sự ưu ái của khách, bãi tắm Đầm Trầu là bãi tắm yên tĩnh, và đẹp nhất từ trước đến giờ, hơn cả những bãi ở Nha Trang mà mẹ Panda đã đi .Cát thật mịn, nước xanh ngắt, sóng thật êm đềm .Mặc dù ngay resort có biển nhưng du khách vẫn lũ lượt kéo đến bãi Đầm Trầu .Và nếu bạn có lỡ " xả rác " thì khi đi về nhớ mà thu dọn cho sạch nhé, vì ở bãi biển đẹp này bạn sẽ trông thật kỳ dị khi thỏa sức ăn và ...xả như ở những bãi biển khác . Nhắc đến Côn Đảo không thể quên được những tháng ngày Côn Đảo xinh đẹp bị xem là " địa ngục trần gian " .113 năm Côn Đảo bị biến thành nơi giam cầm khủng khiếp nhất của các chiền sĩ Cách Mạng .Vì vậy đã ra Côn Đảo không thể không đến nghĩa trang Hàng Dương thăm viếng mộ bác Lê Hồng Phong, bác Nguyễn An Ninh, cô Võ thị Sáu và những chiến sĩ kiên trung khác .Côn Đảo có hơn 20 000 người nằm xuống nhưng ở Nghĩa Trang Hàng Dương chỉ quy tập được khoảng 1900 phần mộ , trong đó có hơn 700 phần mộ có tên, còn lại chỉ có ngôi sao gắn lên những nấm mộ không tên .Chưa đến 1/10 những chiến sĩ đã ngã xuống ở Côn Đảo tìm kiếm được hài cốt và lập mộ. Nghĩa trang Hàng Dương rất rộng , và đẹp .Như một công viên lớn .Ở mỗi tấm mộ là một ngọn đèn năng lượng mặt trời để đêm đến những ngọn đèn ấy sẽ sáng lên, lung linh . Mộ chí sĩ Nguyễn An Ninh Mộ bác Lê Hồng Phong . . Mộ cô Võ thị Sáu .Cô là người con gái đầu tiên bị đem ra xử bắn ở Côn Đảo và là người con gái trẻ tuổi nhất bị địch giam cầm ở đây .Đồi với người dân Côn Đảo, họ đã phong cô Sáu lên thần .Nhà mọi người dân thờ ảnh cô Sáu và khi có đám cưới hoặc muốn cầu nguyện chuyện gì họ đều ra mộ cô Sáu .Cô Sáu rất linh thiêng, vì vậy mới có chuyện bia mộ cô bị đập không biết bao nhiêu lần mà kể nhưng hễ đập bia cô là kẻ phá bia hoặc bị chết, hoặc bị khùng khùng điên điên, và hễ đập mộ bia cô là ngày hôm sau các bạn tù lại làm cho cô một bia mộ mới, đến nỗi thiếu tá Tăng Tư ở bên kia chiến tuyến lại hết lòng hết dạ thờ phụng cô Sáu, lập cho cô một bia mộ bằng cẩm thạch, sau này khi có chúa đảo khác lên thay, bắt đập đi thì kẻ đập bia chỉ mới có đập một nhát, xước một miếng ở bia mộ đã lăn ra chết .Hiện bia mộ bằng Cẩm thạch do thiêu tá Tăng Tư lập vẫn còn một vết xước và được đặt kế bên bia mộ do các bạn tù lập cho cô. Cứ đến 12 giờ đêm là quanh mộ cô Sáu rất đông mọi người đến cầu nguyện, xin cô phù hộ .Ở đoàn bố mẹ Panda mọi người cũng rủ nhau đi và vể kể có cả người ở ngoài Bắc bay vào chỉ để khấn bên mộ cô .Riêng bố mẹ Panda hơi nhát nên hok dám đi , dù sao chuyện cô Sáu linh thiêng nhất ở đây vẫn là chuyện có thật, mọi người phụng cúng cho cô vào ngày 23.1 hàng năm đến mấy tủ áo dài ( cả ngàn bộ ), giày dép, kẹp tóc, phấn son, trang sức, không thiếu món gì để chật cả chục chiếc tủ trong nhà lưu niệm cô .Thế mới biết niềm tin vào cô ở mọi người dân trên đảo ( và trên cả nước ) lớn đến thế nào. Tình hình học sử của bọn trẻ bây giờ thật khủng khiếp .Ngày đoàn đi thăm chuồng Cọp - nơi giam cầm các chiến sĩ cách mạng, con bé trong đoàn đã 18 tuổi hỏi " chuồng Cọp là chuồng nuôi Cọp hả chị " .Bó tay . Không nói nhiều đến cảnh chiến sĩ mình ngày xưa bị giam cầm khổ ra sau há.Chỉ biết khi đi thăm chuồng Cọp, chuồng Bò rồi thấy mình quá may mắn khi sinh ở thời buổi đất nước yên bình, không loạn lạc, chiến tranh .Ai thích tự do kiểu Mỹ hoặc đa nguyên đa đảng thì mình không bàn, mình chỉ muốn ở một nước yên bình về chính trị như VN thôi . . Cảng Bến Đầm là cảng duy nhất ở Côn Đảo nối Côn Đảo và Bà Rịa -Vũng Tàu .Người dân Côn Đảo vẫn phải nhập nước ngọt và nhu yếu phẩm từ trong đất liền ra, vì vậy hải sản Côn Đảo vẫn rất mắc vì họ phải lấy thu bù chi mà. Đặc sản ở Côn Đảo là hạt bàng vì quanh Côn Đảo có rất nhiều cây bàng ,cá thu hiện tại đang vào mùa, khoảng 100 ngàn / kgs. [/IMG]
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ hii sao vậy chị cứ ăn chơi cho tới lúc sanh lun chị ah
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ kế hoạch trốn chồng trốn con của chị đèn sau hội chợ nè!
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ [/IMG] ui giống diễn viên quá chị ui hiiii
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Nhà chị Panda đi chơi côn đảo thích quá, nghe chuyện cô Sáu hay quá , hồi em còn đi học xem phim và nghe bài hát về cô mà ko chán.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Em cũng thấy vậy, xem cảnh thì ít, xem người nhiều hơn chị ạ haha.................
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Côn Đảo em đi roài, biển đẹp lắm chị ơi, dân thành phố mình hay ra viếng mộ Cô Võ Thị Sáu và nghĩa trang Hàng Dương đó chị, mà đông vào lúc nửa đêm ý
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Cái này hỏi mẹ Bé Boom nha. Mình già nên cứ thích nghe nịnh thôi. Kế hoạch này là dẫn cả nhà đi luôn đó em.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Haha em quota lại không chị ấy sửa mất sau này mất chứng cứ
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Mình già nên cứ thích nghe nịnh thôi. chị mà già gì nào hii cả nhà di lịch lun hả chị mong tin mẹ bé Boom
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Hí hí, chị Đèn ơi, có người định bêu xấu chị kìa...............
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Em là em chỉ nêu còn ai rao mới quan trọng mà...chị hé hé
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Vừa vào nhà được biết BQT đã có kế hoạch HC Trung thu rồi nhỉ? Mong lại được gặp chị em quá!
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Em ơi không chấp người say và ... thất tình em ạ
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Đọc cái đoạn này em mắc cười quá nè chị, chợt nhớ ra lâu lắm lắm luôn rồi 2 vc ko nắm tay nhau