Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cũng có người do cuộc sống ko có lối thoát nhưng cũng có người do bị bệnh thần kinh nên bị ám ảnh tự tử ah. Cái này mấy bác làm ngành y chắc biết bệnh F gì gì đó. Bệnh thần kinh thì có nguy cơ di truyền nên bạn Bằng Lăng thế thì phải canh 2 em kỹ thật. Nghe mà rầu ghê.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chính vì thế mà chồng e ko muốn mang chúng nó về Pháp chị ah, có lần xem 1 chương trình thực tế trên TV5 1 thằng ôn nó cãi mẹ cham chảm, chửi bây lắm dưng chồng e bảo bà kia ko dám làm j nó đâu, đánh nó hay mắng nó là nó gọi công an đến ngay. Chồng e cực sợ cảnh con cái như thế mà lại bất lực nên chắc chắn là sống mòn đít ở đây để tha hồ bạo lực
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bạn em cũng có 1 đứa vừa tự tử. Mà thằng này học giỏi lắm, vợ đẹp con khôn. Mấy hôm trước khi nó tự tử, cả nhà còn đi về Vn tổ chức Sn cho con gái, hạnh phúc đầm ấm lắm. Xong vợ con nó ở lại thêm 1 ngày, nó bay sang trước, và ...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hồi chị ra HN chơi với OX mùa đông rồi bị ốm, người sốt hầm hập. Thế là OX chị ôm chị cho đỡ phải bật lò sưởi, hehehe.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bố đẻ e cũng có cái vạch chỉ tay ngang như thế, đúng là cực kỳ bảo thủ nhé Nhưng yên tâm là ngoài cái vạch này thì còn 2 vạch nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bị bệnh di truyền áh, thế có cách chữa trị k chị? Liệu e có nên nói với con bạn để nó biết k nhỉ, vđ nhạy cảm quá, hic!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 2 vc ông anh 2 chị hay đánh con, đặc biệt là bà chị dâu chị. Thế là tụi nhỏ mơ ước được sang US sinh sống để bố mẹ nó mà oánh là tụi nó gọi police liền, hehehe. Thế nên giờ chị dâu chị muốn đi qua US do ông bà ngoại bảo lãnh nhưng ông anh 2 chị lại ko muốn đi. Chắc ổng sợ vợ ổng bị police bắt nhốt hoài, hihihi.
Các chị làm sao tâp cho con ăn ti giả nhể? con bé nhà e mỗi khi đi ngủ là nhèo nhẽo cứ đòi ngậm ti mới ngủ cơ, cứ rút ti ra là lại tỉnh và khóc, lại pải nhét ti vào . E mua cho nó cái ti giả mà cho vào mồm nhai vài cái rồi đẩy ra ngoài luôn, e cố cho vào thì nó ghê cổ rồi trớ hết ra... hix... Giờ đến bình sữa nó cũng chả ăn nữa ah, e vắt sữa ra bình cho ăn mà cứ đẩy ra nhất định ko ăn... cứ thế này thì đến lúc mẹ đi làm hay mẹ đi vắng thì chết đói mất
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E cũng thích ôm nhắm. Lúc ốm, sốt run bần bật, tự nhiên có người áp chặt vòng tay ôm lấy, cảm giác an toàn, thích mê
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi gặm tị giả nó mà nghiện còn nguy hiểm hơn chị ạ. Ko cai nổi đâu. Sau này lớn lúc nào cũng mút mút cái ti đó liên tục. Hic hẹn qua nhà chị chơi mà em vẫn qua được. Tuần này em nhiêu việc lại cho mèo đi kiểm tra liên tục chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nếu là bệnh thần kinh thật thì có thuốc chứ. Nhưng thuốc thần kinh thì kinh dị lắm, nên phải khám bsi đàng hoàng và khi uống cũng phải theo dõi chặt chẽ. Thật ra chị thấy tụi nc ngoài áp lực cuộc sống cao nên tụi nó dùng thuốc an thần khá phổ biến. Coi film thấy tụi nó uống Risperdal như ăn kẹo. Ở VN mình chưa có thói quen và kiến thức về các bệnh thần kinh nên chỉ bác nào suốt ngày cười cười thì mình mới coi là bị bệnh thôi. Nhưng trc khi tới mức tự tử thì bao giờ người ta cũng có 1 số biểu hiện đặc trưng của bệnh mà người nhà ko có kiến thức thì ko nghĩ nó là bất thường đâu. Thế nên em có thể nói bạn em tìm đọc các tài liệu về bệnh thần kinh của em bạn ấy để nhận biết 1 số dấu hiệu nhé. Ở đây chị loại trừ trường hợp tự tử vì thất tình, hihihi. (Chết bà, hôm nay mình chém hơi nhiều về y tế, thôi em rút, trả mic cho bsi lang và bsi Ngọc, hihihi)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ÔI bác tubim ơi, xe đạp điện đắt nhắm nhé, e vừa xem của cái bọn Asama ấy, có cái tầm hơn 8tr nhg có cái 18tr ấy, nhg mà công nhận đẹp.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Thằng nhà em nó cũng k ưng ti giả đâu, nó nhai nhai xong pựt 1 phát cho bay rõ xa hoặc nó ọe huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi cái kỳ đó chị ốm hãi hùng luôn ah. Chị lên Sapa mà đổ bệnh trên đó, phải bỏ về HN ngay. Trên tàu từ LC về HN, chị sốt cao quá, lúc nằm mê man trên tàu thì thấy 1 ông cầm 1 cuốn sổ cứ gọi tên chị, chị nghĩ: bỏ mẹ, có khi nào là thần chết gọi mình ko? Thế là chị nhất quyết ko trả lời, cố hết sức bình sinh mở mắt ra, bắt OX ôm chị ah. Kể ra mình cũng nhát chết . Vô Hồng Ngọc bsi đè ra nội soi tai mũi họng, cho 1 đống decolgen mà ko cắt sốt đc. Chị phải bò lết vào SG để tránh rét thì mới cắt sốt ah. May hồi đó chưa có SARS với cúm A nên chị ko bị đo nhiệt độ ở sân bay nên mò lên máy bay đc. Sau khi sốt 5 ngày, chị sút có nhõn 5kg thôi, người nhô ra toàn xương. Thế nên giờ là chị ko dám ra HN vào mùa rét đâu, tởn rùi.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Con bé nhà chị là toàn thìa và cốc. Có mấy cái bình sữa chị nhờ người xách từ US về cho mà còn mới nguyên ko đụng tới ah. Giờ con tự cần cốc tu sữa rồi, mẹ khỏe ra.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ko thèm diện đồ rét à, e thấy mọi ng trong đó rất mong rét để được diện đồ đông mà