Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Nhg giai đoạn nó bé thì e thấy ko ti bình vất vả lắm, cho con ăn thì sữa chảy ướt khăn, ko thì vừa ăn vừa dưỡng da vì chảy ra ngoài nhiều. THôi Lucky chuẩn bị đi xin thìa Meji đi thôi. AH mà bên Ném đá có top cảnh báo sữa Nhật lại làm sao đấy nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hồi xưa chị làm việc cho cty Asama này đấy. Hàng của nó là hàng chất lượng cao cấp. Nguyên vật liệu, quy trình sản xuất đc kiểm tra nghiêm ngặt. Ví dụ cái nan hoa bằng mắt thường thì mình thấy nó thẳng tưng, mà cho vào máy thấy nó hơi cong 1 tí là nó loại luôn. Sơn thì dùng công nghệ sơn mới nhất vì chủ yếu hàng của nó đc xuất sang Nhật và EU nên tiêu chuẩn chất lượng cao lắm. Hồi chị làm thì nó ko bán hàng tại VN vì nó thấy xe nó đắt tiền, sợ ko bán đc. Mấy năm sau nó mới bán ra thị trường VN. Asama là 1 cty của gia tộc họ Phương lừng lẫy ở Đài Loan nên toàn bộ chức vụ quản lý trong cty đều là người trogn gia tộc, từ ông, bà, cha, mẹ, cô, dì, chú, bác,...chóng hết cả mặt.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 chết, chị sợ nhất là con không ti bình, cả mẹ và con đều vất vả, dùng thìa và cốc như đánh vật mà sữa ra ngoài nhiều hơn vào mồm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Buồn cười năm ngoái có đợt SG lạnh 20 độ ý chị nhờ, báo chụp ảnh xem mà cứ buồn cười. 20 độ ngoài này quá phình phường nếu ko muốn nói là thích
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ối mẹ ơi, chị bị viêm mũi dị ứng mà, rét chị choàng cả đống đồ vào người mà vẫn ko chịu nổi ah. Mà HN
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em vẫn nhớ bác Thu Hằng ạ, đi xa được lót thêm tấm vỏ chăn để ngồi đỡ đau đít, ngày xưa ngồi xe đạp mà ngủ gật là toi đấy, cho chân vào nan hoa, em sợ cái cảnh đấy lắm À mà hồi xưa chắc bố mẹ em k có 2 con lợn nr to như 2 con ỉn tuti và bimbim như em, đèo bằng xe đạp, tắc đường, khói bụi và ô nhiễm, chắc e lại đi thuê nhà để ở gần chứ ngày nào cũng đi như hiện tại chắc chết mất Bây giờ em đèo 2 con ỉn mà nhiều khi chúng trêu nhau, đùa nhau em phải dừng lại để chấn chỉnh, chứ đi xe nó cứ lắc lư và nghiêng nghiêng nguy hiểm lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khiếp chị Kún nhá, Tuyên ttruyền bạo lực gia đình hả, chị có biết bao ng noi theo chị không, khéo mà mai lại có phong trào tẩn con như phong trào ăn nấm sạch ý nhỉ, mà đánh mông thôi chứ đừng tát vào mặt Chachi ở mặt nhiều dây thần kinh lắm đấy, ném cho cái dép giờ ( trong viện không có cà chua thối để ném)
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 E cứ đi ktra cho bé đi, lúc nào rảnh thì chị e mình gặp nhau sau, gần nhà mà lo gì. Con bé nhà chị nó thix ngậm ti, ban ngày thì ko sao chứ tối là khó lắm. Có hôm ngồi từ 1h - 3h sáng chỉ để nó ngậm ti ngủ, rút ra là tỉnh. Mà mẹ thì gẫy hết cả lưng và mắt thì rũ hết cả xuống
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nào ra viện e post ảnh đôi xe đạp tình yeu nhà em khoe nhá, chồng touring vàng, vợ xe trắng có giỏ điệu đà
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 phải kiên nhẫn thôi ,mày phải cho nó dùng ngay khi vừa đẻ thì dễ hơn. bọn nhà chị đẻ xong độ 3,4 ngày là nhét luôn. giờ nó lớn lớn rồi là phải kiên nhẫn, 1 thời gian nó quen đi. mà ti mới nó hơi cứng, nó chả thích đâu, chị mua cái ti về nhờ thằng anh mút nát xong mới cho nó mút. có ty giả nhàn tênh, êm ru, ko phải ru dỗ gì cả, mà có ty nó ko nhét linh tinh vào mồm đâu chứ tuổi như con Sa nhà chị bây giờ ý, thích tìm tòi khám phá nên cái j bà cũng bỏ mồm để trải nghiệm. Thằng Li lớn tầm 15,16 tháng là tự đông bỏ, ko thích nữa.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Em thử khi con ngủ thì đút ngón tay út vào thay thế và rút ti ra từ từ. Chị toàn phải làm thế chứ con bé nhà chị nó ngậm ti suốt đêm sao chị chịu nổi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e mà đi thồ sữa, giao bánh lọc cọc giữa đường nó hết pin thì ko biết phải múa kiểu gì?
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Con HL nhà chị cũng dùng từ 1 tháng mà có sao đâu mà. Đến 2 tuổi không cho dùng nữa cũng bình thường, có sao đâu
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Chị cho e cái link, e ngâm cứu. Bi h thì chỉ ăn ti mẹ, nhưng chắc đi làm thì lại pải cho ăn thêm sữa ngoài ah. Giờ cứ nhoắng cái e lại đi thay khăn, có hôm ăn xong khăn ướt hết, áo con cũng ướt hết... ghê hết cả người vì cái sữa mẹ cũng dính Vâng, nó cứ quay mặt quay lại là sữa ra má và chảy xuống cổ... ăn vào mồm chắc chỉ dc 1 nửa thôi ah. Thằng cu hxom nhà e ăn thìa từ bé, ko ăn bình, mỗi lần ăn là vật ra... đến khổ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái rét của HN nó giá buốt, rét từ trong rét ra nên rất là khó chịu, da em khô cong dù đổ cả tấn lotion vào. Nhưng ở trên Sapa, nhiệt độ thấp hơn nhưng lại dễ chịu hơn, ko có cảm giác buốt hay khô da. Có lẽ thế nên em chủ quan, em đổ bệnh trên Sapa vì hôm đó Sapa có 6o thôi ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 xe đạp đấy đi đc tận 50km. có ắc quy thay thế, k dùng để đi đồng nát đc vì k có cốp to đâu