Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Ôi e bảo chồng e đi mua thì lão mua cái to đùng, nhìn lại thì thấy cho trẻ từ 6 - 18 tháng , mà rõ đắt đâu gần 200K E lại nhờ con e gái đi mua cái nhỏ và mềm rồi, nhờ thằng cháu nó nhai nhoanh nhoách vài hôm rồi đấy ah. Để e tập lại dần dần cho nó, chứ 2 lần e cho nó nhai xong nó pun hết những gì trong bụng ra ... hix
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi hay cu bị viêm họng, chị cho con đi khám xem. Tôm về đi học gửi gắm các cô cho uống thuốc, e Cà có thể thứ 2 đc ra, chị update bên FB vì vào nhà mình mê mải lội không post kịp, có gì Kêu sang FB lấy tin về báo cáo bếp giúp chị nhé
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 E rút ti ra nó ko khóc ngay đâu, nhưng lúc sau nhai nhai ko thấy gì bdau mới khóc cơ. Chả nhẽ e cứ đút ngón tay vào miệng nó cả tối
Ðề: Bếp Kún tầng 11 C cũng ko thể chịu được cái lạnh ở HN, ở Sapa lạnh dễ chịu hơn mặc dù nhiệt độ có thấp hơn HN thật. Có lần ở HN, mọi người trong nhà thì mặc áo cộc tay, riêng c cứ phải 3, 4 lớp áo, ra ngoài đường phải có cái áo dạ thì mới chịu nổi. Dưng mà cái nóng ở HN thì cũng hãi lắm cơ, đúng là ở đâu quên đấy thật.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác Tubim nói làm e nhớ lại:thằng e khóc, thằng anh nắm chặt cạp quần mẹ, tụt quần cũng không thả, vào nhà vệ sinh cũng không buông, thôi e xin lỗi chị Kún e lấy dép về, nhưng vẫn ngoái lại dặn là đừng tát nó nhé nhỡ đang điên lực tát mạnh lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Không biết bây h xe đạp điện có khác ngày xưa không chứ thời ông ngoại tôi mua xe đạp điện phải dùng hàng ngày không pin nó cứ yếu dần, xe thì rẻ nhưng pin thay thì rõ đắt, mà đi thường xuyên cũng phải mỗi năm thay pin 1 lần.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 giờ mí lội. bà định lấy cho cụ ông mấy ống? ah mà cả nhà, mỗi đợt nên cố dùng đủ liều và liên tục nhá, thằng đầu e vẫn điều kiện súng sính, e chơi 2 liều trước khi đẻ, đẻ xong e chơi thêm 2 liều nên nó ko rụng kinh hồn như lần này. Giá dụ ai mà mua 12 ống thì nên cố dùng đủ 24 lần nhé. Tra cái này nếu khi nào có dịp e phổ biến cho vì mấy hàng gội đầu bình dân nó ko biết cách toàn đổ vào tóc mình thôi. Hiện có chị Tubim lấy 6 ống, khi nào về e đưa Chi Còm lấy 12 ống, chiều bà cô tôi đi làm qua bà ấy đưa cho nhá vì tiện đường hơn là bà ấy vòng sang nhà bu, bu khuân lên tôi, tôi khuân cho bà. tiền nong gửi thẳng cô ý nhá. Bằng lăng lấy bao nhiêu? E găm 2 liều 24 ống dùng dần vì chả mấy khi nó giảm nhiều. Cô e bán hàng thuê cho cái đồ này thi thoảng Davines hoặc Rolland, các hãng hịn hịn nó nổi hứng, cắt phế cao lắm còn bình thường thì cô e vẫn được cắt phế lại là 15 - 25% tùy sản phẩm, khi nào có đợt thì nó thêm cho 10 -15% nữa, total là khoảng 40% j đấy trên giá niêm yết. Dưng mờ chủ nó cũng ko cho nhân viên được lấy nhiều đâu, nó sợ tuồn ra ngoài ăn chênh giá cửa hàng nên là số lượng hạn chế, giả dụ nhé, cặp dầu Davines 5L ý, hãng nó còn ko thèm bán cho Salon ý, ngoại trừ salon khủng, 1,2 năm e mới có cơ hội mua được cặp này và cô e có khéo lắm cũng chỉ cuỗm được độ 2,3 cặp như thế thôi. Giá của can 5L( 2 can 10L) tính ra chỉ = mua 3 cặp loại 1L nhé ( khoảng khoảng 3000k), tưc là e tiết kiệm được khoảng khoảng 2000k.Con bé gội đầu gần nhà e nó năn nỉ nịnh nọt e cả tỷ lần là ôm hộ nó, nó tra hẳn 3500k dưng e ỉa vào, léo dỗi hơi. Hôm nọ e thèm mua chống rụng quá rồi mà ko có xiền, hỏi bừa...ai dè hôm qua Tiên Bụt nghe e khóc...hí hí.. Giá cả ngoài thị trường thế nào e thực sự ko biết cả nhà nhé nên trước khi mua chỗ cô e cả nhà nên tham khảo ah, biét đâu cõ chỗ nó được CK khủng hơn ( khủng hay ko là do lượng sp bán ra của đại lý ấy) .E chỉ nhớ hồi e đẻ Salih ( 4 năm trước) e mua đã hơn 800k/12 ống rồi...giá sau CK. Hiện còn đâu chục hộp, e bảo cô ấy găm đi cho e độ 4,5 hộp( e 2 hộp, Chi Còm 1 hộp..) hôm nay ko ai lấy nứa thì còn đâu thì bán cho ngừoi khác.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Thằng Tý nhà c thì nghiện cái ti của bình lắm, cứ hễ khóc là c nhét ngay cái bình nước vào miệng thì cỡ nào cũng nín lập tức. Nó có thể ngậm suốt 24/24 cũng ko sao cả. Đến khi nó 3 tuổi c cai cho nó, cũng mất 2 đêm nó vật vã trước khi ngủ vì ko có cái bình để ngậm, nhưng c giải thích dỗ dành 1 lát thì nó cũng ngủ được, sau đấy thì quen luôn. Thi thoảng c cũng hay chọc nó, dí cái bình của e nó vào miệng nhưng nó lắc nguầy nguậy baỏ con lớn rồi ko ngậm bình để ngủ nữa. Nghiện hay ko là do người lớn tập, bỏ được hay ko cũng do người lớn chứ nó còn bé phải theo người lớn chứ ko thể theo ý nó được đâu (loại trừ 1 vài trường hợp cứng đầu cứng cổ).
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 hihihh bảo sao nó chết nghẹn??? có cỡ cơ mà em?chị cứ chơi loại bèo bèo 30k thôi vì mua liên tục.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sáng nay có bà thu tiền đến công ty em, bà ý khoe loạn lên là bên công ty phân phối dược phẩm đối diện đang bán hạ giá nước muối biển xịt mũi cho nhân viên, giá 8000đ/lọ (em mua nhà thuốc hình như 15-17k). Thế là em hồ hởi phấn khởi đi hô hào mọi người trong công ty, trẻ con người lớn đồng giá, mấy đứa mà mua tới 40 lọ ặc ặc. Nhà mình có ai mua thì chạy qua 96 Thái Hà xem thử xem. Hạn dùng đến tháng 2/2013. Thằng con em thỉnh thoảng có dùng, hơi đắng tí nhưng được cái xịt viêm mũi khỏi rất nhanh.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Minh Tôm ơi, nhà chị bây giờ 2 giai đùa với nhau còn sợ chứ đừng nói là oánh nhau. Bà bác chị thì bảo, tất cả đều quá bình thường so với cảm giác được làm em xi, haha. 2 bà chị dâu chị đánh giá là rất ok nhá. 3 mẹ con mau khỏe về xem ti vi xịn với bố nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ôi chị ko đánh vào khu vực thần kinh trung ương đâu, nện cật lưc vào đít ấy, con kia lèo nhèo cũng quật cho dăm phát vào mông dưng nó đeo bỉm, lực cản nó cũng giảm đi nhiều. anyway, cô cứ trải nghiệm đúng mùi đi đã rồi cô mắng chị. mà ngoan như con cô chị đã ko lao lực vì bạo hành.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 1 thùng = 12k x 8 thùng = 96k + thân em 51kg cả bã , đi mà lệch nội tạng luôn bác ah. 1 thùng trong cốp, 3 thùng trước mặt, háng bạnh ra hết cỡ nhá, 4 thùng sau lưng
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 cái ty giả nó bảo vệ khoang mồm bọn nó chị nhỉ? e sợ nhất cái gì chũng nó cũng bỏ mồm để nếm. nên e yêu ty giả vô cùng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị lại phi vào viện chị ném e bây giờ?? đọc chỗ nào tả chi táng quang gánh hay búa tạ vào đầu vào mặt nó ko???
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Sáng nay vào Ném đá, thấy tin đấy tôi phải vội vàng đọc ngay, vì con tôi uống chính sữa đấy mà. Hóa ra là HK gần Nhựt, các bạn ý dùng hàng Nhật nội địa, ít I ốt hơn khuyến cáo của WHO. Cái này do thói quen ăn uống của Nhựt, suốt ngày gặm rong biển trừ bữa nên chỉ sợ thừa i ốt không sợ thiếu. Thấy bẩu các hãng Wakodo với Mori vội vàng đăng thông cáo trên website, bẩu hàng xuất khẩu (tức hàng nhập khẩu qua công ty, không phải hàng xách tay) thì vẫn đủ I ốt theo khuyến cáo của WHO. Mềnh kết luận là con mình toàn múa hàng NK nên không sợ, mẹ ko đủ xiền theo hàng xách tay mà . Sợ nhỉ, sữa vài hôm lại có một phốt.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 bởi vì e 2 đứa mút ty giả chùn chụt, giờ e đút tý e vào nó nhổ đánh bẹt, ghê tởm ấy. nói e mí nhớ, phải đi mua cái dây xích treo ty lủng lẳng ở cổ vì nó hay tuột