Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dạo này bạn đi khám BH toàn vượt quota mới khổ, mấy cái như Ceelin với muối biển toàn phải tự bỏ tiền ra, xót xa nhắm. Bọn VP hút máu tăng giá khám lên tận 726k rồi, còn mỗi hơn trăm nghìn chả đủ mua kháng sinh ((((((((((((((
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chỉ dùng để relax thì phải? chứ 1 mẻ hàng 7 thùng sữa mí 50 cái bida chia nhỏ li ti mỗi túi 2 bánh + 1 lạng bô ma, e khéo phải móc thêm cái toa chở hàng như xe cải tiến đằng sau )
Ðề: Bếp Kún tầng 11 tại bạn thích đú VP, sao bạn ko vao HN KN? ở đấy phòng ốc mới nên các bác sỹ cứng được điều về đấy câu khách nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em học tập bác Kún đây ạ. Nhưgn em thì ko thể thiếu cơm được nên vẫn phải có một ít
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vì nhà bạn ra VP hết 24k tiền taxi, cả đi cả về hết 50k. Đi ra HN bạn hết 200k tiền taxi đi về mà taxi thì ko được thanh toán )
Ðề: Bếp Kún tầng 11 8h là giờ tôi bắt đầu dành cho con mà bà? 8h lên giường chứ ko phải 8h phải nhắm tịt mắt cấm chiện trò. lúc này lên giường thì đọc cái quyển Tôi 2 tuổi, mở Kinh lên cho chúng nó nghe xong bắt đầu ngồi hỏi tội xem hôm nay Safiya bị Salih củng cho mấy phát vào đầu? ủn cho mấy phát? Safiya ị thối mấy lần? Salih ở nhà đánh bà, cãi bà mấy lần? Ăn mấy quả dê nhon... Tầm 9h hơn chúng nó lăn ra ngủ thì tôi đi phục cơm cho chồng, lúc ý mới về mà. Sau đấy lại tranh thủ mẻ quần áo, chuẩn bị đồ cho ngày hôm sau. Độ 10h30 là tôi được yên thân...cho đến tầm 11h30 hay 12h lại lôi gà ác ra lọc )
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hí hí, tôi lấy 12 ống nhá. Thế tôi ck cho bà luôn nhỉ, tôi nhân thế này có đúng k? 1320 x 0.7 = 924 Chị Mầm ơi, chị xách cái này vào hộ dùm e đc k chị? Chắc là cũng k lỉnh kỉnh lắm, hihi...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị kún chưa mần cho em cái bi da à?tối nay bác ấy lại hăng tiết vịt thì khổ nhắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 tôi chưa trả xiền nên k biết chính xác, xem có chèo kèo thêm được xu nào ko nên bà cứ gửi cho tôi ngần ấy, chị Mầm ra thừa thiếu sao tôi gửi nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đến giờ làm thì mắt lại díp tịt lại,à nhà mình có biết cuốn sổ để dán card vào bán ở đâu ko ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 @ Kun: Trưa nay cô bà gọi điện cho tôi rồi mang hàng qua rồi, èo cô trẻ nhờ (mình gọi = chị thôi). Thanh toán rồi = 924K nhá. Thế phải dùng đủ 24 lần à, thế 1 ống dùng tiết kiệm kibo làm 2 lần nhờ. Tuần ra hàng gội 2 lần thế thì nhờ các em ý làm luôn hộ nhờ. Mà dùng thế nào tả cụ tỷ đi, tôi toàn gội ở hàng bình dân thôi nhỡ chúng nó ko biết làm thì phí của giời.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Con e e đi mua cho cái mới loại size sơ sinh roài, mềm và nhỏ lắm nhưng chắc chưa quen ah
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nay bọn Chicland nó nhắn tin cho em là; Giảm giá 30% tất cả các SP trên toàn hệ thống trong 2 ngày từ 10h ngày 10/8/2012. Hồi xưa em có nhõn 1 đứa, gia đình còn có điều kiện, em hay mua đồ của bọn này phết. Váy liền tầm 1200K trở lên, jupe + áo sơ mi thành 1 bộ cũng ngần ý tiền. Đồ vest vủng chát chúa hơn nữa. Dừng từ hồi chửa thằng này cái là em tiệt luôn, chả dám bước chân vào ý nữa, Sơ sẩy lại mất mịa mấy hộp sữa của con. Thế nên giảm thì giảm em cũng chả vào. Nhà mình ai có đk thì ngó nghiêng nhé
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Hé hé, có khi bố nó ra hàng mua đúng chuẩn kích thước cái ti nó đang dùng bây giờ, chả cần xem nó là loại dùng cho trẻ mấy tháng nên mới thế