Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nghe Kún tả thuốc chống rụng tóc chị lại muốn đú, nhưng thôi kiềm lòng lại, vì người lông dân ko biết dùng ntn. Toàn tự gội đầu ở nhà, gội nhoáng nhoàng cho xong thôi nên ko biết có kiên nhẫn tra tra trét trét ko. Có gì mình tậu sẵn mấy bộ tóc giả để đổi model vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hnay bọn Soc & Brothers cũng nhắn tin KM thời trang mẹ và bé, Made in VN từ 20 - 100k, hàng hiệu Mỹ từ 150 - 950k, ở 49 Phan Chu Trinh, từ 8/8 - 14/8.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 vừa được bà cô cập nhập nhá, ngoài tinh dầu thì sắp có thêm dầu gội, dầu xả, hấp dừa UNA của Rolland. giá đã cắt phế được giảm tiếp nữa ah. cụ thể dư lào e sẽ bảo bà ấy nhắn tin cụ thể chứ nghe qua đt ù ù cạc cạc khó hiểu nhắm. chỉ biết là nếu bt mua giá niêm yết 860k/L dầu. 985k/L xả = 1845K dưng giá bà ý được cắt phế còn độ 1280k gì đấy và được giảm thêm trên giá này nữa...huhu...can 5L của e vẫn còn nhiều quá ko e đú. Chóe ơi, hôm nọ bà hỏi dầu dầu, xế có nhích ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bà ấy lấy cậu tôi, cậu sn 68, và ấy năm 77 hay 78 ý. gọi là bà mợ, bà cô chứ trẻ lắm mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E lại có 1 nỗi buồn. E rất bực con mụ Kún, nó lập cái Bếp Kún rồi cái gì mụ ý cũng lây qua mạng cho mem. Hôm trước cả nhà cứ trĩ mới lạc tiên, e phớt vì e ko bị. Nhưng từ hôm kìa, bụng e ấm ách, xong e bị đi thăm anh Cường mấy lần, rồi từ hôm đó e lúc nào cũng trong tình trạng tức tức, kiểu mót mà ko phải có nhu cầu ý. E mới nghi nghi e lén PM cho bác Lang thì bác ý bảo nguy cơ là rất cao. ÔI e buồn quá thể ấy, giờ e đi tìm bài thuốc dân gian để chữa ngay, e tìm thấy bài này có vẻ là đơn giản nhất Buồn ơi là sầu vì e ko nghĩ mình lại bị dính cái bệnh của nợ này, có lẽ tại ngồi lâu đây mà, huhu.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 bẹn hà nội gần nhà ngoại em chị ạ, bi h còn đỡ chứ trc đi đg sóc bụi mù, huhu, mỗi lần em từ nhà em về đấy 200k taxi, khứ hồi là 400K. Đi thì tắc đường nữa cơ nhá, nên em về lần nào em ở tịt luôn 1-2 tuần
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ai kiếm giúp e các loại lá trên với, chứ chừng này lá mà ra hàng lá là ối tiền đấy, e mua đủ dùng cho 1 tuần. Heo mi, heo mi.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Hehe... kích thước cái ti bi h mà dc dài như ti giả thì e lại mừng quá, khổ là chả dc như thế
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 chỗ nhà em chỉ độ dăm nghìn cơ mà ếch có ai trông thằng kia cho em, để em đi, cả ngày cắm mặt mí nó. Bà ngoại ra hạn tận hết tuần sau chị ạ chị ăn dc dấp cá chị ăn cật lực và xông nước muối nóng nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị quất, lấy loại cho tóc uốn, nhuộm nhé. Chị đang dùng L'occitant nhưng loại Rolland này ai dùng chưa cho tí review nhỉ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ko ăn được diếp cá mới phải đi tìm. Bác Lang bảo mới có triệu chứng, xử lý kiên trì là khỏi, huhu.Thế cứ cho chị đặt gạch nhé. Mà cả nhà ạ, e ngu lắm, e ko tưởng tượng nổi là đắp cái diếp cá vào thì đắp như nào, nó chả rơi hết ra ý nhờ.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Quê chồng e nhiều lá sung và lá lốt cực chị ạ. Nhg dạo nì e bận quá chưa về đc, hichic.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bà có nguy cơ thôi, đã sa, đã tòi đâu mà phải dùng thuốc này, tôi nghĩ như của bà thì lo điều chỉnh chế độ sinh hoạt ăn uống mới quan trọng, cho dù có áp dụng bài thuốc đó thì cũng phải thay đổi sinh hoạt ăn uống.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhiều người sợ diếp cá nhỉ, chị ăn tuốt, nói chung mình thuộc dạng ăn tạp, chẳng kiêng gì
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em đang điên hết cả mề vì tụi vp bên kia. Tụi nó lại dúi em đi thu hoạch đậu. Bảo là đậu tăng thế này, mày tận 4 mắt sang soi cho kỹ hòng không hạt nào rơi vãi. Giờ em cong mông với báo cáo, với vé. Điên nhất là bị bỏ bom. Thế là tự em lại vác cái valy về. Và thế là sẽ vào Cisco như chị thuhang chỉ dẫn. Các bác về nhớ chia % cho em.