Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng hơ hơ, tô cứ nghĩ bà 85 cơ, hahahahahahahah từ h chịu khó vào buôn trong top này đi nhá, bà khoai ko có ý giề đâu
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Tôi cứ nhảy vào đấu giá mà còn chưa xem là giải thưởng như thế nào hehe.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng ừa bà thiêntrang như thế thì khóa tạm thới hay vĩnh viễn hả các bà???
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Daobong: bà nghĩ tôi trẻ 1 tuổi cơ à? ẹc. Thỉnh thoảng tôi buôn trong topic hội chuột đấy, nhưng chẳng biết cái top mới đó lưu lạc đâu rồi ý
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng bà đấu chuẩn dã man, thắng bao bước rồi ko biêt bước cuối thế nào
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Tôi cũng ko rõ chẳng thấy bóng dáng bà ý đâu bà ý có nhiều dự phòng mà
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng hahahahaha, hồi vào nahf tý toàn nick lạ mềnh còn ngơ ngác à mà bà cho tôi hỏi, hình như bà có nick yahoo của tôi thì phải?? Tôi nhớ có lần add nick của 1 bạn bên LB, sau bị banned mà chả nhớ là ai?? Hôm trc mãi mới phát hiện ra có yahoo của bà melin!! hahahaahahah
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Bà nào vào nhà t cái hix Từ sáng toi gio t chang thay no dau
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng ôi nhìn thấy topic mỳ gạo nhà bà tôi mới nhớ cái topic của tôi có nick khen mỳ nhà bà lắm lắm, đang định ngưỡng mộ thì bít nick đó bị band, tìm hiểu thì cũng bít.haha
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Topic bạn thích mua hàng của ai trên LCM ý.ko phải topic bán hàng của tôi.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng ối giời ơi, sao lâu thế? cái tội biết rồi khổ lắm mà vẫn làm hả?