hahahaha..........Tú bà lợi hại quá.............mai có đi en trưa ko? nói cho mọi ngừ biết để chuẩn bị..................
Cái nì khi nào đi em PM cho mọi người nhé, mình âm thầm lặng lẽ mà đi, đừng nói ở đây HT sợ...... hehehehe
Cả nhà ơi, em nó thách thức cả nhà đó : Các em Rada, hada, tina, jumi, bapluoc, mebong, ht, lethanh, mẹcunbeo và twophuong nữa nè ,... 1 2 3 ..... ra tay với cọp binh dương xổng chuồng. Mẹ Tintit chị ơi, phụ bọn em 1 tay !!! có chị thì cọp chạy là cái chắc rùi ... èn en en
Chị cũng biết và chị đã nói thời buổi bây giờ kinh doanh có lợi nhìu nhất và có được tiếng nhìu nhất là kinh doanh từ thiện...Có nhiều người họ khôn lắm,dùng và lợi dụng lòng tốt của mọi người trong mục đích từ thiện nhưng thực chất họ lại tư lợi cho bản thân,vì khi mang danh nghĩa làm từ thiện thì họ dễ dàng nhận được sự đồng cảm của người khác...Vì vậy khi quyên góp cho những người kém may mắn hơn mình chị hay công khai số tiền và mục đích sử dụng của những gì quyên góp được tất nhiên một khi đã làm từ thiện thì họ không muốn được nhắc ra vì những việc như vậy chả đáng gì,nhưng trách nhiệm của chị thì chị vẫn công khai nên tất cả những cuộc quyên góp của chị đều thành công mĩ mãn.Còn chuyện của trung tâm nhân đạo quê hương hay các trung tâm khác,các bé chỉ có môt ít còn lại thì ....cũng như lũ lụt vậy thôi gạo để mốc trong kho nhưng dân thì không có đủ để ăn no. @Tina: ui chị mua vé rẻ nên đâu phải mún đi lúc nào là đi được đâu,chứ còn mua vé không giảm giá thì xiền đâu mà mua đi chơi..hehehehehe @Hụi trưởng ui:....nếu có sô cô la thì em kếu ngừ tới lấy nhé...thankssssss.s.s.ss kakakakakakaka @Bôngcuame:Sao không gởi cho tui bản báo giá dị?????bộ..... :twisted::twisted: @ Chị Phượng:Chúcngày mơi thật tuyệt vời.....
Tui si nghĩ ùi, đời mình còn đẹp thế sao dại gì đâm đầu zô zụ này??????Cái miệng(ham ăn) hại cái thân, ngu gì! Ai biết trước khi nạp thân pà tẩm,ướp cái gì lên ngừi thì sao[-X[-X[-X
Bào chửa.....bào chữa....mọi ngừ sai òy...tui là sư tử....cọp thấy còn sợ...nên mọi người mún en mí con cọp để tui bắt cho nhé......heheheehehehe may ghê đòi en cọp mù mình hẻm phải cọp....
Vì cái câu đó tui mới nghi đó chứ........sức pà thì mọi ngừi có thể kìm hãm, nhưng lỡ pà ra chiêu như tui nói thì lúc pà thả tay, mọi ngừi nhào tới cấu xé----->dính chấu rồi còn gì:twisted::twisted::twisted:
Vào ngày này, 32 năm về trước, trong một khu rừng rậm, ẩm ướt, một đứa bé không quần không áo được sinh ra đời. cho đến ngày hum nay tròn 32 năm. trãi qua 32 năm sóng gió bao la, từ 2,450kg đến 54kg....... bé đã có nhiều niềm dzui trong cuộc sống, những nỗi buồn trong công việc.....và bây giờ bé gái đã gặp mặt mọi người để cùng 88888888888, cùng chia xẻ những niềm vui, nỗi buồn, những lúc oánh hội đồng..... happy birthday to you http://www.youtube.com/watch?v=AelmBI0sJ3A