Ðề: Bếp Kún tầng 11 hê hê, bác hạ hoả nào, bên em phải làm thế để giữ uy chứ, chẳng lẽ gật đầu ngay thì lại bảo ko kiểm tra, ko hạnh hoẹ gì....EM trong ngành mà chán đến tận cổ với các cụ í rồi, đẻ ra đủ thể loại văn bản, phần mềm cải cách liên tục, càng cải cách thì càng dở hơi...bọn em toàn bảo mềm quá hoá nát rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hic. Chắc là cô T có cổ phần ở SM, e thấy bu e bảo thế. Đến giờ cô ý vẫn bảo là bị chơi xấuvif BBH thời ý đc nh PH ưu ái. E thì từ hồi đầu cg ko giận j BBH cả, nhg các mẹ thì hơi quá thật. Nhất mà mẹ j khởi xướng ra ý. Nói chung lúc đầu e cg xót con và giận mẹ con cô T, sau thì e lại thấy hình như có 1 số ng mượn cớ đó để đập tan BBH thế nên e ko ủng hộ các mẹ ý nữa. E vẫn còn số cô Cải và cô Thắm đấy chị ạ. E nhớ nhất cô Thúy nhg ko có số. Sorry cả nhà cho chị em em xin tý đất ôn lại kỉ niệm cũ 1 tý ạ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chấm tương ớt ăn với ốc biển hoặc hải sản nói chung, cực hợp chị ạ. Chẹp chẹp.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em đã lội xong. Em báo cáo thế xong làm việc tiếp, mặc dù em đang rất thích ra ngoài đường chơi vì trời nắng đẹp. huhu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nói đến phần mềm bác lại đến cơn nhé. Éo ai như cái BHYT nhà em. Phần mềm thì suốt ngày lỗi, giờ các đơn vị phải làm thủ công nhập vào biểu excel và sau đó BHYt mới đổ vào phần mềm. Phần mềm BHYT thời đại nào rồi mà vẫn phải dùng Vn Time. Máy nào làm BHYT là phải cái Vietkey, Unicod không khả dụng. Cán bộ giám định BHYT ngồi lù lù tại đấy, ký nháy vào các bệnh án, đơn cấp thuốc rồi nhưng đến lúc thanh toán có khi lại không đồng ý. Lúc ấy chỉ muốn giết chết BHYT đi. Nếu không đồng ý thì nói luôn, bv còn đề nghị bn thu tiền, giờ bn về tận đâu rồi không thanh toán thì bv lấy đâu ra tiền bù
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Jly ơi sao mãi không thấy ai mang đui đến nhỉ, mà em có thích cái khuôn nào không thì báo sớm để chị còn ra BT kiếm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ko biết nói gì chỉ biết cười trừ vì chỉ ngươờ làm trực tiếp mới hiểu được cái nhục... Em đang phải in tờ rời năm 2011, quản lý hàng nghìn lao động, giờ bắt bọn em nhập hộ khẩu thường trú từng người vào phần mềm í...Sư cha nó chứ, đi làm thì quan trọng là tiền lương và đơn vị công tác, nó ở đâu kệ mẹ nó quan tâm gì mà bắt nhập thêm vào...Toàn việc linh tinh trong khi bao cái phải giải quyết...chán hơn con gián
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bà Thi bảo chơi xấu chuyện tố cáo cắt xén ăn là ko đúng đâu, chắc chắn là có, chỉ là mức độ có thảm như những thông tin mà ban đầu PH biết ko thôi. Sau vụ đó, thỉnh thoảng chị gặp bác bếp đầu tiên của trường ngoài chợ ấy, bác ý cũng than lắm, bác ý còn bảo là tao nghỉ vì cảm thấy xấu hổ với các mẹ vì thấy các mẹ các con các cô vui vẻ với nhau, làm thấy như lừa các mẹ, bà ý kinh lắm. Nhưng nếu bà Thi nói bị chơi xấu chuyện có đơn tố cáo thì chị tin vì thư đó là thư nặc danh mà những PH đầu xỏ lần đấy thì chị biết chắc là ko ai làm. Thương nhất là các cô, ăn uống kham khổ, mấy ngày cuối mà ăn cơm hộp chị nấu ấy mà bảo như ăn tiệc Thế cô Cải giờ làm ở đâu e biết ko, sau đợt đấy thấy bảo tâm trạng cũng chán, đi xin chỗ khác cứ làm vài buổi là chán, đâu như trường đấy ở Lình Nam ấy. Còn cô Thắm hình như sau cũng vào Wonderland à, nhưng vì bà chủ trường bực cô Yến Mickey nên hình như cũng ko nhận cô ý nữa hả em. Còn cô Thủy e nói thì em ý đi làm ở phòng khám gì chỗ ng quen mở ở Lê Quý Đôn ấy, ko biết giờ thế nào. Ngày xưa QQ nhà chị thích cô Huyền lắm, hồi đó vẫn còn ở lớp TOm ấy, đến lúc trường đông cháu lớp TOm mới cắt các cháu lớn hơn sang lớp Misa mà nó còn khóc mấy hôm, đến bữa phải cho sang cô HUyền đấy, chị cũng quý cô Huyền vì chăm cháu mà tính lại thật lắm, không khéo như cô Yến cô Hào đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế đời chị mày gắn với ngành y tế rồi chắc éo có cơ hội chuyển đi đâu được (cái này chỉ ai làm ở tỉnh mới biết chẳng dễ nhảy việc đâu) mà theo mãy nói thì mỗi lần chuyển khẩu tao lại phải trình báo cơ quan làm tờ trình báo cáo BHXH à? Ôi, thế định thay cả công an hộ khẩu nữa á
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nọ chị nghe bản tin tài chính nói giá đậu tương tăng gấp đôi, đang nghĩ bụng tăng gì mà kinh thế, em Cá chắc mắt lại dán chạt vào màn hình
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ối nói đến BH, em đang check mấy quyển BH đây, chán phát ốm. Thôi tý em ngâm cứu xem phần mua cho nhân viên có cái gì hay ho để sau này còn có thể trục lợi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đúng rồi, bọn em toàn trêu nhau bảo là sắp kiêm cán bộ hộ tịch hộ khẩu rồi...Nhiều cái thay đổi buồn cười lắm, cái cần phải cải tiến thì chẳng thấy đâu, toàn thay đổi râu ria, linh tinh. Đã thế sếp em lại bảo thủ, nhiều khi văn bản đã củ chuối rồi nhưng sếp em còn đẻ ra thêm 1 số giấy tờ đi kèm nữa...Nói chung là chỉ khổ người dân. CHị em mình khổ 1 nhưng ngưòi dân đi đi lại lại nhiều thương lắm
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bên EC2 tụi em đang lên KH tổ chức trại hè cho tụi nhỏ (2 ngày ở suối khoáng nóng Thanh Thủy). Em mê quá mà ko đủ gan đăng ký cho cả 3 mẹ con và bác GV đi (vì em say xe, đi xa thế sẽ bết xết lết ko phục vụ được thằng bé), mới cả sợ nó ốm thì chết em. Năm 2010 2 mẹ con em cũng đi trại hè ở Đầm Long với EC2 , 2 ngày vui lắm. Các mẹ ý lên chương trình rất hay
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Uh, tôi nhắn ở trên rồi đấy. Bà nhớ hướng dẫn lại cụ tỉ 1 lần nữa nhá. Tôi sợ làm k đúng thì phí lắm!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 tối về e báo cáo mấy cái tin lóng biển Đông e nghe từ bu bán rau, chú xe ôm đầu cổng nhá...liên quan cả cái việc tuồn của ra NN luôn. yêu cầu bà con đêm nay uống chè đặc để dự hội nghị