Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng tôi nói thật, nó là bạn thằng e chồng, mà thằng e chồng còn chả quý. lại ở cùng quê, ai cũng biết ai nên chắc cả nhà k đồng ý cũng đúng
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng hic tôi mà nghe bảo BMC mà nói thế thì dù có yêu mấy tôi cũng cho lượn, chả hiểu sao người ta nói thế mà vẫn cố tình yêu làm gì nhỉ.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Haiz. Theo như bà kể nhà bên kia đã không đồng ý trước lại còn nói nếu lấy về sẽ hành hạ thì không cần ai ngăn cản chắc tôi cũng cho nghỉ luôn ý. Nhưng thói đời là càng nhiều người can sẽ càng lao vào đấy bà ạ
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng cái này thì chuẩn đấy. KO can đc đâu chicbong ah. Rồi đến lúc chúng nó tự chán nhau thôi
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng ai vào trả giá nhà pé pi đi để t đấu tiếp cho nhanh hết nào he he
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng tôi cũng thế bà ạ, nhg tôi thấy nó k có tự trọng nhiều vấn đề lắm bà ạ, chưa kể vụ, chia tay lên chia tay xuống bao nhiêu lần, mà con này cứ là ng quay lại, có lần gần đây nhất, gọi chồng tôi ra uống nước khóc lóc, bảo muốn quay lại nhg thằng kia k quay lại.. chẳng có tự trọng tí nào hết... nhà chồng tôi k điên mới là lạ, mà nó cứ trơ ra bà ạ
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Nan giải nhể, cơ mà đang yêu nên khó dứtl ắm. Ngyaf xưa tôi với chồng tôi cũng bị bên bố mẹ chồng phản đối vì xa đấy. Hehe.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Ôi thế thì chấm com rồi. Thằng con trai nó đã ngãng ra mà còn cố lao vào thì đời cứ gọi là xác định...
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng 5h thì hơi khó đấy. Mng chịu khó trả giá từ từ thì chuẩn giá mới nhanh đc. Các b toàn thả giá lung tung ha ha ha
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Uh, chắc bà phải làm căng, chứ không sau này con bà lại khổ, nhà kia đã nói trắng ra như vậy rồi mà, cưới về vừa khổ vừa nhục
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng hiz, căng thế nhỉ. Đẻ con, nuôi con bao năm trời, giờ nó theo thằng chẳng ra gì đúng là lòng mẹ đau thắt >"<
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Sao tôi thấy đấu giá nhà Pé Pi, cao thủ toàn ở nhà Tí nhỉ, hahahaha
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Biết là thế nhưng tôi nghĩ vụ nàyko thể căng được, phải mềm dèo cắng lên nó càng máu đấy.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Hic mình còn ko trân trọng mình thì đừng đòi hỏi người yêu với chồng tôn trọng tôi nghĩ nó có lấy cũng ko hạnh phúc đc, tôi thấy bà kể thì thằng người yêu cũng ko nhiệt tình gì có cũng đc mà ko có cũng xong
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng chào các bà.....các bà đang làm gì thế, tôi về măm đủ thứ, no quá, sướng thật đấy
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng B đi về quê vui ko? Ăn uống túy lúy thế ah? Xa rời chốn phồn hoa đỡ phải gặp sóng gió