Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vâng,em chọn để về sx quần mặc nhà cho ku nhà e chị ạ.nó mặc tốn quần lắm, đái vèo là mất câi quần.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cũng muốn may tay áo, kiểu như tay hến chị ạ. Mặc trẻ trung. Em thì học gì cũng chậm, giờ vẫn chưa may lại quần đùi cho chồng xem còn bị lỗi j k.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mình đã có sản phẩm nào đâu mà bán chị ơi. Sắp tới bác bận lắm a, nhưng đừng quên bọnem đấy nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả nhà, em lại vừa qua đường Bưởi, mua thêm 9 lạng vải ạ ( chưa đến 1kg đâu nhé, em biết kiềm chế mà ) Có mấy mảnh vải thô bán mét, em nhìn ưng quá cơ cả nhà ơi..hic...làm sao bây giờ???
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cũng muốn may tay áo, em chán áo tay liền lắm rồi...hic...Đợt này em cũng chẳng may quần đùi gì nữa cả. Để chán may gồi thì lại nghĩ xem may cái gì tiếp sau vậy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Khiếp, chịu tốc độ mua vải của Tiểu THÌn. Mua bán cũng phải có mục đích chứ, cứ ôm hết thế tốn tiền lắm, calm down đi hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cứ mua như Tiểu Thìn ngày nào cũng 1kg ( vì ngày nào cũng lượn qua) thì 1 tuần là 7kg hơn cả người ôm nhiều nhất vụ NH rùi , ngồi tính xem mua hết bi nhiêu kgs vải rùi Tiểu Thìn nhé. Mai học xong chị với Huu duy ra đấy em có đi cùng ko?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Các chị ngó nghiêng giúp em địa chỉ nhé, hôm nào em lượn qua. Chiều mai học gì các chị nhỉ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có chị ạ, em đang tia mấy mảnh bán mét ở đấy rồi, chắc ra mua nốt ngày mai thôi. Em đang kiềm chế nhiều đấy chứ, đáng lẽ ngày nào em cũng ra thì em đang cách 1 ngày ra 1 ngày, rồi sẽ cách dần, cách dần ra, chứ cai luôn thì sợ bị shock chị ạ...he he...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em có mục đích chứ, để may gối mà chị, mấy mảnh đợt đầu em mua toàn màu sắc nhã nhặn, mà giờ chồng em đang đặt hàng gối màu sắc nên em đành phải đi mua đấy chị ạ Em định thanh lý bớt đống màu nhã nhặn, ko biết có ai mua ko nữa
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thanh lý đi, thanh lý đi để chị ôm, ke ke
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Để tối về em chọn lọc nhé...ke ke....
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi, nhà mình tôi còn phải phấn đấu nhiều mới theo kịp bà này, chị Conyeu này, chị HuuDuy này....Góc vải của tôi nhìn vẫn đơn sơ, nghèo nàn lắm cơ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị ơi, phải nhổ thôi, đau tí về xong nhẹ người còn hơn cứ phải chịu đựng, e lần trước cũng phải nhổ 1 phát 2 cái 2 bên hàm,về mặt sưng như cái bát ô tô, máu cứ chảy ra ầm ầm sợ chết khiếp, sau 1 tuần là lại nhai phăm phăm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em đi học về rồi đay, tối nay lại phải " chổng mông " lên làm bài tập cô cho em học được quần 2 mảnh, quần 4 mảnh và 1 cái thân trước của quần tây lưng thun rồi ạ. Em đi học mấy kiểu này, cả nhà thì đã học xong lâu lắm rồi nhỉ? thực hàng thành thạo luôn rồi ý ? Em bị cô phê vẽ đẹp , nhưng đường đũng không cong hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi, mẹ mit mới học buổi thứ mấy mà nhanh thế. Các chị ngoài này cũng mới học xong quần 2 mảnh, 4 mảnh và thân trên của quần tây thôi em ơi, he he Đúng ko cong thì còn gì là s e x y nữa, điệu lên đi, ke ke
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đến chết với em mất. Thôi thì cứ sx vỏ gối trc đi rồi tính tiếp. Hihi. Chị chưa có cái áo tay liền nào.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hụ hụ, mai chị đinh ra Bưởi à? Em đang phân vân, tự kiềm chế mình đấy, tốn tiền quá.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ối giời ơi,tháng này tôi tửong tôi lại chuẩn bị ''sản xuất'' thêm 1 búp bê nữa,chả biết trai hay gái nên cứ tích cực đi mua vải.Nhẩm tính rằng đến lúc ''nằm ổ'' con mình k phải đi mua quần áo nữa,ai dè......k phải ak ak.