Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi em cũng chả hợp Fama, hồi đấy đú theo mấy chị bên top Hôm nay bạn mua gì của WTT mua cả hộp tuýp phục hồi Structural ý, dùng một thôi một hồi mà chả thấy đỡ hư tổn là bao nhiêu, thế là lại quay sang L'oreal với Rolland, Davines thì cách đây 1,2 năm em vẫn dùng cơ mà thấy vô thưởng vô phạt nên thôi, haiz. Thế chị muốn mua loại gì, tóc chị hình như bị dầu với hay rụng đúng không ạ, để em ngâm cứu thêm cho. Em đến mấy nhà chơi toàn thấy họ dùng cái dòng UNA của Rolland nhưng em chưa ngâm cứu dòng này có tác dụng gì cả. Ah cả nhà ơi, trước em nhờ tư vấn bên top Tóc của WTT ý ạ, có cái chị Lamitie ( hình như chị ý là chủ 1 salon tóc ở HN ) chị ý bảo là dầu xả mới có tác dụng đặc trị, còn dầu gội thì chỉ có tác dụng làm sạch thôi dù mình dùng bất cứ dòng có tác dụng abc gì. Lúc đầu em không tin đâu, nhưng vể sau em thử làm như chị ý hướng dẫn thì thấy đúng thật, thế nên em mới cải thiện được phần nào cái bộ tóc vừa khô xơ vừa dầu của mình, chứ trước đấy ko dám dùng dòng nhìu dưỡng dù tóc khô xơ vì sợ bị dầu. Mọi người sợ bị dầu tóc thì chỉ bôi phần ngọn tóc thôi, đừng bôi chân tóc, hihi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lấy gấu váy chị mà chùi nước mắt này, cái Ỉn nó phát giá 3000$ là để người ta còn mặc cả, mặc cả bao nhiêu nó có cho mình biết đâu nên mình cứ đoán dăm bảy đồng cho đỡ tự kỉ em ạ.
Chị HA, chị Tubim với chị Siu nhá: Em đã dùng ba lọ collagen C rồi mà không có tác dụng gì ngoài cái lọ nắp khít em dựng bột sắn dây, em nhớ chị Mầm uống còn bị mụn cơ, kính các bác cân nhắc. Ubip ơi, bà dùng vithair bao lâu, có dùng cùng cả bộ foltene không? Kún, cho chị đú dầu xả với dưỡng Rolland, dưỡng như cái Nam Anh nói ý, chị không có nhu cầu dầu gội.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Diệu đi nghỉ về chưa? Ở bên ấy thích ko chị? Sao ko chụp ảnh cho bọn em xem với. Em up ảnh hôm thứ 3 em đi xem biểu diễn nhạc Digan ở ngoài trời lúc đi làm về. Mùa hè ở bên này rất thích vì nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ miễn phí rất hay ho. Hôm thứ 3 thì đi xem ca nhạc, tối qua thì có 2 chỗ dạy aerobic kiểu Thụy Điển trong công viên, với 1 chỗ chiếu phim ngoài trời, nhưng bọn em ko đi vì muộn quá. Tối đi làm về lượn qua ngó nghiêng một lúc, rồi đi ăn tối, hoặc về nhà hâm bát phở, ăn xong là bọn em luyện "Bến Thượng Hải". Trên đường tranh thủ chụp choẹt lấy tư liệu cho nhà Mặc đẹp, hị hị. Ảnh này thì hôm nọ cuối tuần đi lượn lờ trong mấy khu phố cổ, ngõ nhỏ phố nhỏ. Khiếp ảnh to quá mà em chẳng biết chỉnh cho bé lại
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị mua vali chưa? Cuối cùng chị chọn màu gì thế? Em thì thích nhất màu xanh turquoise với cả màu đỏ đỏ mận của bọn nó. À, em nhớ ra cái hãng T của chị rồi, có phải TUMI ko?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nó là Hoa Hậu Tảo hôn hội Ngất Ngơ nhà E chị ah.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 À, đội ơn cô món chẩm chéo nhé! Chị Diệu với chị tí thì xảy ra án mạng vì tranh cướp nhau đấy!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sáng nay E xuống bến Cá gần nhà chồng E, cá vược 3kg/ chú giá là 200k/kg, cá song là 330k/kg, cá của chị giá ok lắm đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ](*,) ... E chịu chả thích đc vụ này dù khi ốm lão già nhà E khác 180 độ so với ngày thường.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác vừa làm bữa no căng bụng, làm mấy con mực sim mà giờ vẫn thấy ở cổ, chưa chui xuống ruột ...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chấm cái đấy vào miệng chị nhỉ ? Hôm đấy E còn có đúng bằng ấy, áy náy mãi, Hôm nay E đang có 2 hộp to đùng, có ai sang thì chị ới E, E gửi cho C hẳn 1 hộp to chia mí bác Riệu nhá, ko xảy ra án mạng E ko chịu trách nhiệm đc ...