Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác hóng vụ này từ hôm qua. Đúng là các mẹ nhà mình quá cả tin, ko biết bao nhiêu vụ xảy ra rồi mà vẫn bị lừa.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị đang nhờ Chip Khét làm ngoại giao để nhờ mua vali, hihi Nói đùa chứ định nhờ bác Diệu hoặc Sô mua giúp rồi gửi về cùng hàng của Khét mà biết bác Diệu còn bận du lịch, Sô thì bận làm nên chị chưa dám nhờ. Chị cũng định lấy màu xanh T. Giờ chả tương tư cái valy nào ngoài hãng Sô giới thiệu nữa.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ui em cám ơn bác quá. Em là em cứ tủi thân mãi từ hôm nghe giá đấy ạ. Đến mức mà có túi cùi bưởi cũng chả thèm đem cho Ỉn nữa. Mai ra đường mặt em lại vênh tí (tí thôi không húc đầu vào cột điện mất).
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ơ em tưởng chị bảo là mua ở Mỹ? Em thấy trang web Mỹ rẻ hơn mà? Cái nhỏ nhất bên này đã 149€ rồi. Nếu mua thì chỉ cần mua trên mạng, gửi thẳng về nhà người nhà chị thôi, vì hôm nọ em ra cửa hàng hết sale rồi chị ạ. Đằng nào mua trên mạng cũng miễn phí tiền gửi đấy.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Không bác ơi, tăng thế em bác chả ai hỏi han đến, hoặc hỏi rồi lại ối, ái thôi ạ. Tuần này nó lại tăng khiếp nữa. Em lo lắm. Em lo đậu tăng làm mọi người dùng nấm nấu món chay rồi cháy hàng, Kún nó xoay đâu ra nấm cho Bếp bác ạ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Định mua ở Pháp thì hàng về nhanh hơn Sô ạ. Chắc tự đi thì chị tự bê về vậy. Dành chỗ cho cái Khét.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ông thuốc lá thuốc lào là ông to nhất ở cái Tổng, có một chữ Sờ, HX nhé, nặng chứ không nhẹ như cô. Mai về chém thêm là đi HL và Thụy Sĩ nhá. Mà là cái bác chữ S ý. Chị không rõ sếp nữ trực tiếp của em có đi đoàn đấy không. Đang xúc tiến vụ của Anh nữa. 2 tuần trước bọn chị vừa bầu đoàn thê tử xuống đấy. Mà chị ở vp chém thôi, không xuống trại.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vụ M&M thật hả chị? Em thực tình là rất ít khi mua đồ ngọt về. Chỉ mua mấy món xúc xích, phomai, hoa quả khô. Nhiều nhất là các loại vitamin, nào cho mắt, cho trẻ con, người già... Và dầu gội sữa tắm. Cái này nặng nhất. Chắc lần này em đu cái kẹo cao su Trident (đúng chưa nhỉ?) Bọn em đi xa thế được mua vé xịn nên may em không phải đóng tiền quá cước.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Quảng Ninh đắt hơn Hp Bông ạ, mí lại em mua chợ, chị mua tàu mà em, mối 1 nắng nhà chị hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hôm nay e chả còn hơi thế là e cố ko cắn rứt lương tâm, mặc mẹ cơm cháo đấy, ai ăn tự đi mà nấu. E đi nằm vì muộn quá rồi, con cái cũng cần ngủ ngáy, e cần tắm táp, nghỉ ngơi. Đôi lúc tự thương thân mình chứ hùng hục cả ngày rồi lại cơm bưng nước rót, được 1 câu tử tế đã đành đây chả được cái léo j, thế nên là bố trí đi nghỉ sớm.