Bếp Kún tầng 11

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 24/7/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Saba Tran

    Saba Tran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị không đi Chou ơi. VC bạn chị đi cắt cho chị 5kg em ạ. Chắc em phải nhờ bên kia mua rồi chị nhờ xách về cho.

     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Mẹ yêu Chou thích bài này.
  2. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Nghỉ gì mà nghỉ, bàn chuyện quốc sự chứ. Hóng từ tối đến giờ
     
  3. Mẹ yêu Chou

    Mẹ yêu Chou Phương Anh: 0903.828.826

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    26,150
    Đã được thích:
    6,081
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Sau mấy ngày em mệt mí chán, chiều nay em vứt hết đấy, chồng về tự dọn dẹp rồi đi ăn hàng, cho Chou đi xem phim rùi chơi ở Tini world. Cái thằng Chou nhà em nó chơi đc 2p lại cong đít chạy, em tay cầm túi, tay cầm khăn cho thằng em, bố nó bế thằng em. Rồi nó bắt em chơi cùng chưa xong nó lại chạy, em vứt cái túi bên cạnh xong quên luôn, đi theo nó độ 30p. Chuẩn bị về, chồng em hỏi "túi em đâu?". Em chết lịm luôn k nhớ, nháo đi tìm k thấy, chạy qua quầy bán xèng thì đc trả lại! Chưa hoàn hồn em lao vào nhà vệ sinh em đếm, tã bỉm khăn sữa còn nguyên, nửa que chồng đưa k dám đếm, tiền hàng 10tr còn nguyên. Chết cái tội chiều nay chồng đưa em ngúng nguẩy nhét luôn vào túi chứ k cất tủ. Về nhà em đếm k thiếu 1 đồng, mới thở hắt ra được! Em vẫn còn may cả nhà nhỉ???
     
  4. Me Tom cang

    Me Tom cang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chou ơi tuần này có mực k em?".................
     
  5. Mẹ yêu Chou

    Mẹ yêu Chou Phương Anh: 0903.828.826

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    26,150
    Đã được thích:
    6,081
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Hum tr em nhắn bếp hem xấy ai ý kiến hihi, tàu thì có thường xuyên mà chị gửi xe lên mâdt 2 tiếng thôi ạ
     
  6. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    May quá Chou nhé, lần sau cẩn thận hơn.
    Mà sinh xong hay bị quên nhỉ? Chị cũng lú lẫn lắm :(
     
    Mẹ yêu Chou thích bài này.
  7. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Ôi hú tim, phúc tổ Chou ơi. .
     
  8. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    E đang hóng Ném đá vụ Lý Nhã Kỳ.
     
  9. Me Tom cang

    Me Tom cang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị chẳng thấy hô hào gì, ngó vào excel vẫn bảng hôm trước mà. Nếu lấy được mực tươi chị đăng ký 2kg nhé, nhà chị gần nhà QA nên có lúc nào là chạy sang luôn được
     
  10. Me Tom cang

    Me Tom cang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Đây gọi là cái số không mất của :)
     
  11. Mẹ yêu Chou

    Mẹ yêu Chou Phương Anh: 0903.828.826

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    26,150
    Đã được thích:
    6,081
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11

    Em hay quên lắm nên giấy tờ xe cmnd em đưa chồng cầm hết, đến nỗi em k nhớ mã két nữa cơ chị ạ, đi ra dg em để k quá 1tr, hihi, nhất là đi đâu có con nhỏ khăn túi sữa bỉm thì lúc nào cũng á mí ớ chị ạ
     
    luckystar27 thích bài này.
  12. Mẹ yêu Chou

    Mẹ yêu Chou Phương Anh: 0903.828.826

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    26,150
    Đã được thích:
    6,081
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Em khai mí xã nà " em cầm mí trăm như mọi khi thôi" hihi
     
  13. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11

    E lại làm đôi lời về tóc, sản phẩm tóc mà e đã dùng qua.
    E sinh ra với 1 mái tóc trời phú là siêu dầy, xoăn tít và cứng đơ, xấu xí và tủi hổ vô bờ, dưng chịu khó dưỡng các kiểu thì dần dà tóc óng, mượt và ko còn xoăn tít nữa. Muốn có 1 mái tóc đẹp đi liền với sự chăm sóc đều đặn chứ mọi ngừoi đừng nghĩ dùng 1 bộ sp xong là nó sẽ đẹp ngay, ngoài chọn đúng loại dầu phù hợp thì còn phải chịu khó hấp, dưỡng, dùng các sản phẩm phu trợ, nói chung là thời gian và tiền bạc phải đầu tư kha khá.
    E ko có thói quen dùng sp vì ngừoi ta bảo thích lắm, hay lắm, e cứ thử đã rồi tự kiểm nghiệm trên mái tóc mình.

    Davines e thích nhất cái dầu gội mầu hồng LOVE vì mùi hương bửoi quyến rũ mặc dù nó ko dành cho tóc em, dùng cho tóc thăng thì phải?
    Dầu mầu loại chai thủy tinh đen đen, nâu nâu ý, loại này giúp tóc giữ mầu, mặc dù tóc e ko bao giờ nhuộm e cũng thử, giá 1 chai 250ml gần = 1 chai kia loại 1000l
    . Đủ mầu luôn, mầu đen cho tóc đen, mầu nâu cho tóc nâu...sư bố cái lũ thợ làng ở khu nhà em, nó nghĩ e đi móc bọc, lượm vỏ chai, nó dám dậy e về sp này mới kinh, mà lại còn chém láo, e bảo: tao dùng cái này từ khi chúng mày còn ỉa chuồng...tiên sư chúng mày.
    Davines có loại hấp đặc biệt, nó là cái lọ bé xíu như lọ sữa chua, giá 180k thôi dưng chỉ dùng duy nhất 1 lần/lo vì tóc e xưa khá dầy, cái này sau khi gội, xả sạch sẽ thì bôi kín tóc ( đừng bôi vào da đầu nhé, tất cả các sản phẩm ko nên bôi vào da đầu trừ huyết thanh). ủ nóng đúng 10', chờ nguội thì dùng cái mask, 1 loại mặt nạ cho tóc, mầu xanh rêu, mát xa và xoa đều trong 20', lưu ý là phải xoa đều tay liên tục trong 20' nhé. Cho tóc nghỉ 15' thì mới xả đi. Mỗi lần hấp dư vậy là 400k ( thời điểm cách đây 6,7 năm). Tiền mất nhg tật ko mang, tóc mềm rũ luôn. Hấp tóc ko chỉ đơn giản là bôi bôi chát chát lên tóc xong nằm dãi thẻ là tóc nó mượt, khi hấp phải có ngừoi mát xa , bóp để tinh chất nó có thời gian ngấm sâu vào chân tóc, ngọn tóc...chứ cái kiểu hấp ở các hàng bình dân là e ko bao giờ hấp, hấp kiểu ấy phí xiền, tóc nó chỉ như dùng xả sâu sâu 1 chút thôi chứ lâu dài nó đâu ngấm hay tác dụng j nhiều?
    Ngoài ra để cho mái tóc luôn bóng dưng hề bị dính hay mướt mát, bết bết thì có loại sáp mầu hồng hồng, thơm ngào ngạt, mua 1 lọ bôi 3 năm ko hết. TBS cũng có tinh dầu hạt nho giá độ 400k ( cách đây 7,8 năm) e mua ở HK, bôi cũng có tác dụng tương tự, lê tê phê. Tất cả những thứ dưỡng, nghe đắt giật mình dưng dùng cực lâu hết.
    Rolland có nhiều đồ dưỡng lắm, dòng UNA là dòng khá ổn, ổn là do ngừoi có hợp ko nữa nhá. E mới dùng qua hấp muối, hấp sừng, cái này nó tu bổ cho tóc hư tổn, giá ko rẻ đâu ah, tầm 800, 900k/lần mà đừng mong 1 lần là đẹp ngay. E ưa nhất đồ Rolland là cái huyết thanh chống rụng vì hồi xưa huyết thanh của Davines hay cháy hàng, đồ Rolland lại to hơn khí nhiều, giá tương đương và hàng luôn sẵn có.


    Paul Mitchell là loại dầu hịn gần như đầu tiên ở HN, những năm 1999, 2000, e được vào QT ( salon khí hịn vào hồi đấy), dầu gội mùi dừa, để cả tuần vẫn giữ mùi dưng giờ nó ko được như hồi xưa đâu...loãng hơn, mùi ko lưu lâu. PM có 1 loại đặc biệt cho tóc đặc trị kiểu khô, gẫy, giá 2500k/set 500ml/lọ mà nhìn lọ ko hề hịn nhá, vô cùng bình thường, e vác đi gội đầu bọn nhân viên dè bỉu chắc nghĩ mình đem Mý Hảo đi dùng, kệ chúng mày, mong mày đừng biết chứ lỡ nó biết lúc mình gà gật nó trút mẹ mất. Cái này dưỡng khá tốt dưng chát quá nên e ko thử thường xuyên được, cố được 2 cặp sau khi đẻ Salih là e nghẻo. Bên Thái vẫn thịnh đồ PM lắm.

    Furge , loại này e mua ở Úc vì ở VN chỉ có QT bán, giá 108$/chai 1L, có nghĩa chơi 1 cặp là hơn 200$. Mua ở Úc rẻ hơn gần 1/2. Mùi thích thôi rồi và cũng mượt tóc. E cũng chỉ dùng được 1 cặp vì đắt đỏ và khó mua.

    Đồ gội xả của TBS cũng được dưng tóc e ko hợp lắm.

    Giờ quá nhiều cty phân phối ty tỷ loại dầu mà e còn chưa có dịp thử hết. Hôm nọ thằng cha làm tóc gạ e hấp cái loại mả mẹ gì dững 1800k...e van nó tha cho về nuôi con, 1800k??? đi mẹ đến 4 hôp sữa của con rồi.

    Hôm nọ mua 1 túi cái hạt gì của Bống con về dưỡng tóc, mua chả qua vì làm cho tâm nó an vì tóc nó rụng lả tả chứ e chả dùng :)...
     
  14. kemalum80

    kemalum80 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11

    Này Kún ơi, tôi e thẹn thỏ thẻ mới bà là hồi xưa ấy ấy tôi bị sét đánh với bà bởi vì bà post cái hình tóc của bà lên đấy.
    Ôi chao,đẹp dã man. Tôi tự nhủ éo mẹ mình iêu cái tóc ý vô cùng.
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  15. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Hnay e mới lội đến chỗ chị Kún bảo có đồ dưỡng tóc có CK mà e ko kịp đú rồi. Tóc e giờ đã mỏng còn mỏng hơn :(, ko bít cái dưỡng đấy đang cho con ti có dùng dc ko chị nhỉ? Lần này ko kịp thì lần sau có chị cho e đú mí nhé :D
     
  16. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị buồn cười Ú Bịp bị thần chết gạch sổ thiên tào quá.
     
  17. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Cả ngày hôm nay chị không vào được lcm, cả nhà có ai như thế không?
     
  18. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Khổ thân em Cà, mới đẻ được hơn tháng mà đi 3 bệnh viện rồi. Hôm nay con có đỡ không em?
     
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    chiều nay e điều đông ngay ông bán kem mút, bà bán sấu dầm đầu làng để hỏi chiện quóc gia rồi.
    Ông bán kem kia nguyên là nhân viên của US, ông cười khành khạch: Tr mày yên tâm đi, đánh cái tao báo mày và mụ bán sấu đầu tiên vì ông bán kem khí thân mí bà bán sấu, bà bán sấu lại ko thể ko kể cho e bất kể chiện gì. Ông bán kem có làm tí chút dây dưa đến quân hự. Hiện nay ở ĐN và các vùng biển giáp ranh, tầu sân bay của Mí nó nằm thở rình mồi như cá sấu ấy, ông bán kem bảo, ngày nào chả bắn nahu xỗi xá giữa 2 phe, ta và anh hàng xóm ý dưng tất nhiên là news đâu có j? chỉ có cá bị rota mà chết trắng bụng, mực bị thối tai mà nổi lều phều thôi. Cá sầu Mĩ còn rủ thêm cá sấu Malay nhá. 2 con cá nằm thù lù chỉ cờ có tên bay đạn lạc là ồ vào xơi anh hàng xóm, nhấn cái nút là ruỳnh cái, Din Phồng đứng thút thít ở Jelly Bean chờ đồng bọn. E hơi bối rối vì ông bán kem mút bảo: M nó muốn xơi anh hàng xóm và nó rất bênh bọn mày, mục đích nó luôn xen vào quốc sự nhà ngừoi khác là để gây bất hòa rồi lén bán vũ khí. Bán vũ khí là biz cưc lớn của quân đội M.
    Anyway, thực sự là khó lường dưng khả năng xẩy ra biến là khó bởi anh hàng xóm cứ cạnh khóe thế chứ bảo xơi đi anh cũng ko xơi dễ được vì lũ cá sấu nó cũng đe dọa phết.

    bà bán kem bảo: dân đầu tư ở HK đang rút hết tiền khỏi NH vì HK có nhiều khả năng bị anh hàng xóm ngoạm. Vì 1 lí do nào đấy TK của bà bán kem ở HK bị đóng, ko giải thích nổi. TK này được dùng cho việc giăt giũ, phơi phóng, là lượt. Bà bán kem vội quay sang 1 NH khác của Sing , vạn sự ổn thỏa sau khi họ xem history của bà bán kem, trong vòng 30' các thể loại giấy má đươc bầy như ve chai và bà kí roẹt cái đi về. Về đây, bà bán kem mò ra HSBC mở TK cho VPDD dưng các bạn đòi 10 nghìn Ô ba ma số dư tối thiếu, dở ngừoi....bà lao ra Hong Long Bank, mới ngự ở 31 Hai Bà Trưng, đây là NH 100% vốn NN của Malay nhé, dễ dàng và đáng mến.
    Lí do có việc dài dòng trên để giải tỏa cho cả nhà việc tẩu tán. Mình hoàn toàn có cơ sở để mở TK ở các NH 100% vốn NN ngày, khi ra NN rồi, ta rút thoải mái và ko hề có việc khi đất nước có biến họ từ chối giao dịch với quốc gia đang có biến hoặc xuất xứ VN nhá vì hệ thống toàn cầu kết nối, trừ khi là NH đó bị dội bom nát bươm cánh bướm và hệ thống chưa khôi phục được ngay dưng vẫn ko có cái khả năng giao dịch bị denied.
    Ở HN, dân biz Tây quá quen mí việc lách ngoại tệ ra khỏi lãnh thổ = 1 con đường .....kim cương đen. Ở đây có 1 bác trùm kim cương ngừoi Bỉ, e xin phép ko nhắc tên, muốn lách bao nhiêu qua lãnh thổ cũng được, 3 triệu hử? ô tê men, khỏi ra Hà Trung hay lên Hàng Muối làm giề, gặp bác Bỉ, bác đưa cho viên kim cương cỡ quả cà muối xổi, đeo lủng lẳng ở cổ ý. Chuẩn men, sang bển ta ra tiệm bán, đương nhiên hàng của bác có giấy khai sinh QT nhá, đi đâu họ cũng công nhận hết. E ko biết giấy KS của những viên KC mua ở đây dư lào? vì hàng của bác này nhập từ Nam Phi nên luôn tuyệt đối về chất lượng và uy tín , e có diễm phúc oánh cái nhữn cưới chỗ bác ợ, dưng độc hạt tấm tấm thôi. Thế nên, đừng dại nghe con Khét đúc xi nhíp rồi đút đạn làm gì cho vất.
    Lỡ có nhàm thao, e cứ dúi sạch vào TK của bà bán kem thôi....

     
    Sửa lần cuối: 10/8/2012
  20. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Bên top điện lực sắp có cuộc cãi vã giữa một đứa tinh vi và. ... e, hihi.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này