Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 ơ, vẫn còn mà, bà cô ôm sẵn, chắc chưa đẩy nốt mấy hôp kia đâu, chị dặn là chờ chị nốt hôm nay mà. còn cái dưỡng, hấp hiểng thì chạy sau cái huyết thanh, chương trình là dăm ngày ỉa són 1 tý cho đến thứ 6 tuần sau.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 ơ, hôm nọ đi PV, tôi diện Ke nhi Bùi, tóc lại sấy dư xế mà? có khác j đâu? chỉ khác nó mỏng đi n hiều quá, thằng thợ tóc ôm mái tóc của tôi khóc lã chã....vì nó chăm mái tóc cho tôi từ năm 2003 cho đến khi tôi đẻ Salih đấy. tôi thẹn quá ko dám post cái ảnh tóc tôi hồi chưa sờ mó....nhìn muốn đấm lắm bà ah (
Ðề: Bếp Kún tầng 11 khà khà, Đấy, nhiều ng cũng nói với e chớ lo, nhưng sao k lo khi trên bếp rục rịch đúc xi nhíp và lựu đạn. Giờ em yên tâm rung đùi khề khà rồi. Em đi ngụ, chúc cả nhà ngụ ngon.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Tóc em đẹp thật ý chứ, mai đi lấy đồng phục cho con gái, tình yêu lớn nhất trên đời. Đêm nay lại khó ngủ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đọc như nuốt từng lời bà ạ. Chứ cái post tóc tôi đọc cứ hoa lên vì tôi chả kiên nhẫn với hấp ủ, dưỡng bao giờ. Đa phần các ông bán kem đều bảo chả đánh đâu, rau màu trên đất này của các bác nhiều lắm. Các bác sẽ đổi cái nọ, cái kia để tận thu đám rau màu đã. Các bà bán sấu thì từ rất lâu rồi tôi thấy đều làm như bà bán sấu bạn bà. Thêm tin của chị bán đậu phụ là nước ngoài giờ yêu VN chỉ vì nguồn tiết trong tủ các bà buôn đồng nát, cát sỏi thôi.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 đồng phục vào nhớp mới hả chị? mái tóc chỉ thể hiện rằng có công bón mứt có ngày ăn rau thôi mà chị? cũng như chị ấy, chị đầu tư bao công vào tập luyện bảo sao chị đẹp
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thì chiều tôi a nhô cho con mẹ bán sấu: mụ ở mô? qua ngay Cáp bi thồ thao ờ đi, có việc hỏi mụ đây. Mụ đang họp ở Hà Lội Thao ờ vội xắn váy chạy sang. Tôi níu váy mụ có nhõn gần 60' thôi, hỏi = sạch bách các vấn đề. Mụ vẫn giữ lập trường: lo là lo bên trong, lo bọn Kiều kiểng nó xúi bẩy nội bộ bọn mày ý...chị Limi nói đúng nhể?
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Trường đấy bắt buộc đồng phục mà, miễn phí 2 bộ nhưng sao mà đủ, mua thêm vài bộ nữa. Người chị bây giờ khá là đẹp, kiểu đầy đặn chứ không mảnh khảnh. Nhưng nhiều khi nghĩ đẹp thì cũng thế thôi, vô nghĩa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nguồn tin từ hàng nước của chị Limi chuẩn thật. Có nguồn tin hàng nước nữa là Naf Naf giảm giá. Có một số váy len mỏng xinh, giá giảm rồi Ok. Hàng nước này cũng chuẩn ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tin tối nay hót thế mà chả thấy Khét đâu nhỉ? Chắc đang bận xếp hàng gưỉ tiết kiệm lấy áo mưa để bọc cái ấy vàng, không sợ bị hoen rồi.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 e kể 1 chi tiết này chị Mầm nghe xong, làm hay ko là do chị nhá? các bạn khoai Tây thích gái Việt 1 phần là vì mái tóc đen, dầy đấy, bọn nó bảo em: lúc cắm hoa, thấy gái yêu quằn quại tóc tai xõa xợi quấn quanh ngừoi chúng nó chích nhắm. Thế là e nắm vội cơ hội, nuôi dài, duõng điên dại cho tóc đẹp, sấy xoăn cho nó sóng sánh xong ngồi dình...cơ hội...ha ha...chứ tóc rễ tre, ngắn tủn đâm chọc vào da thịt chúng nó, khéo lại no đòn. Có 1 bạn cắn câu, bạn ấy chỉ cần ngồi cạnh mỗi lần e vừa làm tóc là bị turn on rồi.Khổ nỗi, nghe nhời các bạn còm ment, mỗi lần e cắm hoa xong hay bị nghẹo cổ vì cứ phải vật lên, hất xuống với mái tóc dầy để làm dáng.Chồng e cũng mê tóc e hồi đấy lắm, mỗi lần cắm là phải mân mê, hít hà mái tóc và nghiêm cấm e được cắt dù chỉ 1,2cm.E nhớ có 1 lần e dọn về nhà mới, bận quá ko gội sấy kịp, bạn xót xa hỏi: What u done to ur hair? Hồi ấy...E chả có gì nhiều, nhõn mái tóc để đi câu thế nên e ko xót xiền ném vào tóc. Hừ....thế mà giờ, nào sốt bida, nào sữa con chớ, nào mứt dội đủ lên đầu mình (
Ðề: Bếp Kún tầng 11 haha...chết cười vì các nguồn tin thân cận đáng tin cậy của các bà. xuề là dạo này tôi chỉ lợn gà cám bã nên tôi ko đi hóng được đấy, thi thoảng mụ bán sấu lại sang đây CNN lại cho 1 ít, tôi cứ há hốc nghe thôi.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 vô nghĩa là vô nghĩa thế nào? sau 6h vẫn nắm tay đi dạo cơ mà????????????????
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 vấn đề là cái mặt chị không hợp tóc dài, nhưng sau lần này sẽ nghiêm túc cân nhắc. Đợi tháng sau tóc dài ra một tí sẽ uốn, ngắn nhưng cũng cố bồng bềnh
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tối nay e thử lượn qua rồi. Đỏ: lèo tèo vài bộ. Xanh: toàn váy kiểu cô dâu cho các bé gái, sale 50% dưng vẫn tầm 500-600k :-\"