Ðề: Bếp Kún tầng 11 thế cho phép mày đi ngụ. hôm nay chị ship hàng từ 8h sáng đến gần 8h tối, bã cả ngừoi dưng vẫn phải chém
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cơm tấm hả chị??? Ngày xưa em ăn trưa trường kỳ cơm tấm đấy. Ở Sg thích nhất là lên Đề Thám mua vé đêm, 2vc đi nha trang, đà lạt k mệt chị ạ! Chơi bét nhè 2,3 ngày lại lên xe đêm về tp hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 con hĩm hôm nay ngủ mà gáy kinh quá, hóa ra bà con bị mũi, đờm, e vừa vât ra nhỏ tới tấp nước muối rồi hút, ra đầy 1 ống nhổ đây, lại êm ru rồi...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nay mới là thứ 6 mà,mai thứ 7 được nghỉ chị mới lang thang,đừng giận đừng giận
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Ở Phan Chu Trinh có hàng cơm tấm đấy Chou, mà tao hok đảm bảo ngon nhé, léo ăn bao giờ, dù ở Sì gòn hay HN
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sao biết,có 3 cái lúc 4h chiều hôm nay đến ngày mà k đi rút kịp,2 cái nữa thì ngày 24 cơ,túm lại bị trượt ngày
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác làm em chấm nước mắt đấy bác ạ, cuối năm poca nhà em lớn cả nhà em lại Nam tiến ít hôm, lúc ý bác dẫn em đi ăn nhé, mấy quán em ăn chắc giờ k còn em cũng sắp quên hết tên đường, 3 năm có lẻ bác ạN
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em có ảnh đi chợ này. Cứ sáng chủ nhật là em ra đây mua rau quả. 1 hàng khác thì mua rau thơm, hành khô, khoai tây, xà lách. Mua của họ chất lượng hơn là mua ở siêu thị. Khi cần mua mật ong các thứ là cũng mua ở đây luôn. Từ nhà em đi bộ ra tầm 2-3 phút thôi. Chợ chỉ hop sáng thứ 5 và sáng chủ nhật. Những người bán này họ làm một vòng các chợ các ngày trong tuần, vì ngày họp khác nhau. Trên đường ra chợ thì có cửa hàng thịt, bọn em cũng vào đấy mua luôn, đắt hơn một tí nhưng thịt ngon lắm, ko bị chảy nước như mua ở siêu thị. Ko đi siêu thị thì đỡ mua linh tinh và đỡ mất thời gian hơn. Xếp hàng đây, vì hôm đấy bọn em dậy hơi muộn. Quả mơ này to và ngọt lắm!
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Hàng này vừa chán, vừa đắt bác ạ Ở Tràng Thi tạm tạm, mà sườn ít ngọt hơn. Nói chung là lai Bắc rồi. Đi qua Quán Sứ, bên phải, cạnh gỗ HAGL Chou nhá.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Chị nói chuẩn luôn ạ. Em thích ăn cái món gì mà có cái lòng đỏ trứng ở giữa ý bác nhỉ ?