Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Ngay trong này cũng không phải hàng nào cũng ngon. Món này chị không thích nên phải hỏi đồng nghiệp địa chỉ chính xác
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bên này cũng có chợ giống thế này Sô ạ,họ chỉ họp chủ nhật,họ là những nông dân ở vùng ngoại ô tự sản tự tiêu,cứ chủ nhật hàng tuần thì mang vào thành phố bán,cái gì cũng hen mếch,từ mứt,sốt cà chua...........
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Chị thuhang ơi, cảm giác của em là tìm được cửa ở sân bay HQ cho chuyến tiếp là buổn ngủ vật vã. Lần nào em cũng tham ô một cái chăn. Một tay ôm chặt bụng (ruột gà trong đấy ạ), tay kia ngoắc vào cái valy cabin rồi ngủ. Ai tha em đi chắc em cũng không biết. Em ngủ đến khi lao xao tiếng các bạn thì em dậy. Lần này em về ở DC độ 4 ngày bác ạ. Chả biết có gần xóm nhà bác không?
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 kiểu trứg hấp mắm tép gì gì ấy, chị thích cái chạo ăn mí cơm dưới nước mỡ hành, dưng giờ ta ko ăn nhợm nữa..bái bai
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 bà ơi, tôi hãi nhất cái sân bay HK, cha mẹ ơi, đi từ cửa nọ sang cửa kia mà phải đi tầu điện nhá....lớ ngớ là muộn giờ như chơi vì các cửa nó xa nha và nhièu cửa quá. lúc léo nào cũng phi như ngựa vía mặt mũi hốt hoẳng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chồng em đi ĐN nhận mặt bằng. Trẻ con thì ở ông bà nội. Em cũng khó ngủ ạ. Khét hỏi câu gì hiểm hiểm để Kún trả lời đi cho nhanh hết đêm Khét, hihi
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Chả trứng chị ạ. Ui mà em thích vào Sài Gòn lắm vì cực hợp đồ ăn trong đó. ](*,)](*,)](*,)](*,)
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Lần này tôi qua Nhật, cũng quả dứa. Đang tiếc đứt ruột vì không dám liều mình với chuyến chỉ có 2 tiếng rưỡi transit đây. Chuyến an toàn thì đắt hơn. Sân bay Chicago nó quảng cáo to oạch là cứ 1 phút có 1 chuyến hạ hoặc cất cánh nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ở bên này thì có cả 2 loại, có cái là người trồng tự sản tự tiêu, có cái là họ nhập. Nhưng chợ ở trong Paris thì họ nhập có chọn lọc lắm. Ví dụ như hôm nọ em mua đào, là đào ở đảo Corse, nên rất ngọt. Lí do là vì năm nay Pháp âm u mịt mù, chỉ có ở đảo Corse mới nắng chói chang từ tháng 4 tới giờ. Đào nó có nhiều ánh mặt trời nên là nó ngon ngọt hơn bao nhiêu các loại khác. Đi chợ thế này thích, vì họ là tiểu thương, cũng như các mẹ nhà mình đồng nát ý, hehe. Bây giờ em cố gắng bớt cúng tiền cho tư bản lớn, rất oách xà lách
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Chị chưa được đi mĩ bao giờ, thèm thế. Được mời đi châu âu chơi nhưng từ chối rồi
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Hủ Tiếu ở Hàng Điếu tuy nhiên là ở Hàng Điếu chỉ bán buổi tối mà ăn lai Bắc nhiều quá rùi chị ạ. Ko duyệt lắm