Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Công nhận lúc đợi chuyển máy bay vì là sáng sớm nên buồn ngủ kinh,lần vừa rồi chị tìm đến cửa ra máy bay rồi nằm ngủ chờ đến giờ lên mb,ngủ 1 giấc giật mình tỉnh giấc thấy 1 hàng dài dằng dặc đang lên mb,chị mắt nhắm mắt mở chạy vào xếp hàng,đến lượt đưa thẻ lên mb thì nó kêu tít 1 cái,ôi bỏ mẹ có gì trục trặc rồi,hóa ra là chị không nhìn lên bảng thông báo đó là chuyến đi NHật,chuyến đi DC sau đó 1 tiếng,làm chị nghĩ là sao mình có thể ngủ được hẳn mấy tiếng như thế thì giỏi quá Em sang DC ở chỗ nào,chị ở Georgetown,ngay trung tâm thủ đô luôn nên đi lại tiện lắm .
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 CHi rất thích Cathay nhé. Đồ ăn ngon, với cả phục vụ tốt. Nó cho chị lên hạng business vì chị transit có 1h30, mà chuyến từ Paris về bị chậm. Ra khỏi cửa máy bay có người đón. Phê lắm.
Cái Cá sao gì cũng biết thế nhỉ, chị có hai cái quần naf naf mặc rất thích nhưng giờ chật cả hai rồi, chả biết ở đâu nữa. Hôm nọ có một mẹ trên này thanh lý cái váy naf naf trông dáng giấu bụng lắm mà xa nên lại ngại đến thử. Sao đêm nay nhiều người kêu mất ngủ thế! Em đang không ngủ được, là vì mai em đi cắt hết cái đuôi tóc xác xơ của em đi. Nhà mình có ai biết cái hair salon của ông Dương gì đấy ở 130 Mai Hắc Đế không? Bạn em đang rủ mai ra đấy cắt rồi phục hồi, ông ấy đang có khuyến mại phục hồi miễn phí, cắt gội thì khoảng ba bốn trăm gì đó. Chẳng biết có nên đi không, tóc em giờ như dây điện, không có mô tả nào chính xác hơn, nào Kún nào chị Mầm cho em mấy lời vàng ngọc đi.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 E thích ăn đồ ăn cái gì cũng phải ngọt ngọt 1 tí nên em sang bên kia hợp đồ ăn Chinese lắm a. Chỉ ko ăn đồ của các bạn ấn độ thui vì sợ mùi cà ri kinh khủng luôn
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Em tính đợt này đi SQ nhưng mà nói chung đường bay dài quá, đi lại mệt chắc em tèo nên đành chọn sorry airline vậy
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 chị mê Cathay lắm, hồi xưa Cathay có máy bay ở VN, đỗ ở SG ý và anh trưởng đại diện là 1 anh HK đẹp như diễn viên. Cathay chăm sóc khách thôi rồi, delay hả? Mời cả làng vào Sofitel ăn uống linh đình rồi nghỉ đêm, sáng mai đi sớm. Rằm Trung Th hả? Biếu toàn bánh hịn, 5 sao và hộp size khủng Hàng năm lại chiêu đãi khách 1 lần, tiệc ở chốn 5 sao, quà lưu niệm đẹp thôi rồi...giờ gần chục năm chị vẫn giữ quyển sổ bọc lụa điều kèm 1 cái bookmark hình chìa khóa để mở Tử Cấm Thành ( huhuh...chị thuê truyện, đọc xong trả luôn cái chìa khóa ý) Khi e có thẻ của Cathay, thẻ xanh bình thường chứ chưa lên thẻ khủng nhé, họ tặng e name tag, 1 cái ví da thật để hộ chiếu, thẻ linh tinh rất snag trọng. Nhân viên Cathay luôn nhớ tên em và máy bay Cathay siêu êm ái...
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 e ko phải chuyên gia tóc chị ah, e có 1 nguyên tắc là chọn 1 ngừoi duy nhất để chăm sóc tóc nên e ko khuyên chị đi đâu và gặp ông nào cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Kún: em đọc bài của chị mà chả hiểu tình hình bể nước mặn nhà mình thế nào.Túm lại em muốn được như bà bán sấu thì người lông dân phải làm sao?