Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Khét có nhiều xiền nên suốt ngày phải lo cái vụ này , Em thấy đơn rản nhất là làm vụ kết hôn rả sang Mỹ roài cho con Mít nhà chị nhập quốc tịch, Hí hí ,hết lo này lọ
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 chị cũng được lên hạng 1 lần bay 12 tiếng đấy, mê rụng rời chân tay. cảm giác ko bao giờ quên ý
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Dùi ui em chắc cũng đang mát ở trỏng mới vật vã về tóc, có nhu cầu nói chuyện về tóc, sửa sang đầu tóc, mà gặp nhầm chiên da hết lượt dư lày, chắc chỉ còn cách đi ngủ mà thôi
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Ừ, SIng cũng thích lắm. Chị thích nhất là Cathay, xong đến Japan, xong đến Sing. Thích Japan vì cái nước uống vị quất của nó
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 ô, 1 lần chị bay AF từ BKK về, mê mà? anh Tay phục vụ nhá, có hẳn goat cheese và blue cheese nhá dưng chị ọe vì ko biết ăn...hihih
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Hôm vừa rồi về cưới em cũng được lên hạng, cả đi lẫn về. Mọi khi ko bao h em uống rượu trên máy bay. Nhưng 2 hôm ấy là uống rượu vang khi ăn, rất hỉ hả.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Tiếp viên của Air France già khắm rồi mà vẫn được bay Sô nhỉ,hồi 2004 chị có sang bên Sô nhưng hồi đó ngố rừng quá nên không đi được nhiều,hồi đó lại chưa có Bếp Kún để gặp bác Diêu và Sô ở Pa di
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Em thì ghét Air France với VNA như nhau. Phục vụ như dở hơi. Nhưng mà vẫn phải đi vì bay thẳng, đỡ mệt. Về VN thì đi VNA, về Venezuela thì đi Air France.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 mịa, khung cảnh hữu tình thế lại còn muốn cắm hoa ấy chứ uống riệu đã là cái gì? ghế to như giường gội đầu, mềm như bún, có nhõn dăm cái ghế trong 1 khoang chứ đâu nhung nhúc giòi bò như hạng thường, TV toàn phin hay, đồ ăn như vào nhà hàng ở dưới đất, dao dĩa là đồ inox, riệu mạnh, toi lét riêng biệt chứ ngồi dưới, 3' lại có ngừoi đi ỉa, giật nước đánh roẹtttttttttttttttttttttttttt
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Vâng vừa già vừa xấu vừa thô lỗ vừa chả nữ tính gì cả. Tóm lại là dở hơi cám hấp.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Ông anh em học ở University of Maryland, Distric of Columbia. Em vừa mò vào facebook của ông ý để cop ra. Thế có gần xóm nhà bác không ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mày nhầm,thứ nhất chị k thích kh giả,thứ 2 sống chết chị cũng ở vn,thứ 3, chị k có nhiều tiền,có nhiều thì chẳng phải hỏi loạn lên như thế,như chị Limi nói ấy,khi nào có 20 ngàn ôbama thì khỏi phải ngợi,có người tư vấn tận nơi.Có mấy đồng lẻ tẻ,com cóp bao nhiêu năm giời chỉ sợ biến thành mớ giấy lộn nên chị xoắn thôi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 E thấy bây h nhiều nơi ý, họ chả tư vấn mình thực sự phải chăm sóc tóc như thế nào đâu chị ạ, họ chị chăm chăm quảng cáo cho cái dòng sản phẩm họ đang bán thôi. Mà thực ra có phải ai dùng cũng hợp đâu, E thấy chị cứ giống chị Kún ý ạ, thử nghiệm rùi sẽ thấy mình hợp cái nào. Như em nhé : em dùng davines loại chị Kún dùng tóc như rễ tre chán lắm ý nhưng em chuyển sang dòng Goldwell lại thấy hợp và thích lắm . Nên nói chung là phải tùy từng loại tóc chị ạ, Cắt tóc thì có nhiều địa chỉ lắm mà cắt ba bốn trăm e thấy cũng khá đắt ý. Chị thử ra mấy chỗ mấy mẹ nhà mình hay cắt xem, ko thì có Tâm Loan ở Triệu Việt Vương, hồi xưa em hay cắt ở đấy vì em bị thích anh chủ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 gớm, có bài nào e ko bảo cho nó đâu? dưng kể cả nó lấy Tây cũng ko đủ tư cách mở TK offshore chị ah. Khi nào nó đổi quốc tịch thành Kiều thì may ra. Đơn giản hơn là giờ nó mở TK ở Hong Long là hơi ổn đấy, điều kiện kém khắt khe hơn HSBC