Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 bà làm tôi nhớ, hồi xưa ngừoi lớn hay nói câu này mỗi khi tôi đòi mua gì: Uh, rồi mai bê cho mày cả cái Bách hóa tổng hợp. BHTH ngày xưa khủng ngang cái Paragong bên BKK bây giờ nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhớ hồi American Air và United Air mở đường bay trực tiếp. Chả còn gì sung sướng hơn thế ạ. Giờ bay JP với Korean chả bằng cái móng tay. Huhu mà các bạn rút sạch bách về rồi. Làm cho giá vé bay nội địa đắt chết cha luôn.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 À dĩ nhiên. Hí hí. Em thì hồi trc hay cắt, gội, ép và dưỡng . Hí hí. Em chỉ ko thích nhất là 1 lần vào làm ở Tanya bị chém cho ngất ngây mặc dù đã được báo trc ạ "((
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 đáy, vấn đề là chị đi tiệm xong về chị có xác đinh là chịu khó chăm và giữ nó đươc ổn định dư thế ko? giờ e quá bận nên e từ bỏ thói quen đi gội sấy kiểu ý.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Khiếp Kún làm chị hốt quá hihi, thế đến cái anh Tuấn Dương kia thì không biết còn mảnh vải nào trên người không, phải mang sẵn bộ quần áo mưa nhỉ! Cái Goldwell đấy tóc chị không hợp lắm nhưng con Cơm Nắm dùng lại mượt mà. Cơm Nắm phải dùng dầu người lớn độ hai năm nay rồi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 nhất là những ngừoi ko có khái niêm phải làm j với tóc mình mà nghe lời mày vào Tâm loan đúng là chỉ có nước bán thân mà trả nợ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ah bác Mầm ơi, tin mới nhất vụ mỹ phẩm là đã bán được bản quyền cho đại ca nào đấy ở Sài Gòn. Phù, thu tiền nhanh. May quá bác ạ. Tuần sau là em đi thu gom hàng đóng gói để làm việc khác. Em hí hí bác nhé. Bác xem tình hình thế nào?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sao chị Kun va chị Cá cái j cũng bít. Đêm nay em khó ngủ thế nhưng chỉ há mồm nghe chứ k mở mồm nói vì hem bít gì hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thôi em đi ngủ đây ạ, sáng mai phải đi làm, Cố làm nốt thêm tuần nữa là em nghỉ, em vẫn đang phải lo đi tìm nhà, chán quá ạ