Ðề: Bếp Kún tầng 11 nói chuyện và nhắn tin thu hút ai? cái gì? ha ha...thế mà nhai nhải: chị còn có lựa chọn ư? nhiều trick quá, cũng lâu lâu nữa....để e nhớ đã
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chou ơi, chị ở tổ hóng mà. Cả nhà đã ai ăn bún chả ở phố gì quên tên, gần phở Vui chưa ạ? Hôm nay lần đầu tiên em ăn. Sạch sẽ ạ. Em chưa ăn ở DTD nhưng thấy chả miếng ngon. Trà đá dùng cốc sứ trắng, sạch bong kin kít.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 chị Mầm, cho e 1 lúc recall cách e hạ gục từng đối thủ dư lào nhá? Lâu quá mà cũng nhiều nhiều case nên ngay và luôn sợ k kịp.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Chắc cũng không tép lắm đâu, nhưng chị cứ cân nhắc mãi cái vụ bảo dưỡng thôi, chỉ cắt không thôi thì lo tóc mình không vào nếp gì cả, mà thực sự là chị không muốn hành hạ tóc tai bằng một thứ hóa chất nào nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ah Khét cái Liberty của em có cao không? Chị sợ không với nổi chân. Mà hôm qua về chồng chị bảo, cô đấy, cô Khét, còn đi được nữa là. Cô đấy có cao hơn 1m57 không cô đấy ơi?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 chính xác là làng tóc thì cái anh kia là con tép chị ah chị sẽ ko đơn giản mò vao cắt cái tóc đâu...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em nàm nửa nít uru goay mí chùm nho, k bít có sao không? Phở ở đâu ngon chị Cá, từ độ nghe tình hình chiến sự em đâm lo nên thèm ăn. Hiiii
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Em dùng thấy bình thường, ko thích bằng Pantene nữa cơ, chắc e ko hợp mí đồ xịn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 dạo này chi hay ăn phở bò Xuân ở Hàng Gà hay Quán Sứ nhỉ? đek nhớ tên phố , hoặc ăn phở Sướng ở ngõ j bán bánh cay nhể? bố khỉ