Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị khét m6 chứ nhỉ, em 1m55 còn đi đc nhá vì yên nó nhỏ chứ LX trèo mãi chả lên đc, chồng toàn nghiêng xe cho " đùi to chân ngắn mới là vợ anh" chị ạ
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 chị cực hợp...hí hí....thế mà ko biết xin mày. nói chung là mỗi tóc 1 loại thôi.có ng cả đời đi Đông đẹp Tây dưng nhất nhất dùng Sun Sin
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Gớm thế lại ôm cái mớ tơi tả kia à!!! Thôi chị ôm mớ tơi tả đi ngủ đây, ông nào dại dột vuốt vuốt thì bị gai cào xước tay
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hmmm.....sao bạn ko biết nhỉ? bạn chỉ ăn phở Sương thôi. ko khéo con nhà ông Sướng mở thêm cơ sở Vui?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 1m57 hay 58 thì chỉ chênh nhau có 1cm thôi,quan trọng là chân ai dài hơn thôi,hihi,em toàn đi dép lê,đi chơi mới đi giày mà k thấy cao,thoải mái lắm.Chị đã đi Zip rồi thì k sợ cao đâu.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 thì e đảm bảo là chị sẽ ko chỉ vào cắt tóc mà lị .
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E lội xong vụ tóc tai cứ bầu với con nhỏ là em chỉ gội ko có xả gì cả lười kinh khủng, từ lúc bầu đến lúc tân trang lại chắc phải 2 năm mất may mà tóc em ít ép hay nhuộm nên theo cảm quan là vẫn rất khỏe, chăm 1 chút là rất ok.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chả dám nhận đầu 6 đâu,em chỉ đầu 5 thôi nhưng được cái mình ngắn,chân dài,mông cong kéo lại,nhìn thoáng qua cũng lừa được ối người.Nếu gầy độ 5 cân nữa là phom hơi bị chuẩn đới,hihi