Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị thấy mọi người đi giỏi thật. Nhất là lúc rồ ga phi lên vỉa hè. Mình toàn phải dùng sức.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nay chồng chị ko có ở nhà, mai chị được nghỉ nên đang tự sướng sáng mai ngủ bù hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Từ hôm lấy thùng sữa của chị Kún em chăm làm caramen hẳn, được cái thằng nhóc nhà em thích ăn, sau vụ này khéo tăng được 1kg ý chứ. Toàn trứng với sữa mà
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vui khác Sướng bà nhá. Định bổ vào gõ cái tên ngõ, vì nó quá quen thuộc với tôi. Mà nhớ thành Đinh Liệt, biết là sai rồi mà giờ mỗi bắt đầu bằng chữ Đ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế thì mày đi đường chỉ tổ mỏi cổ để nhìn thiên hạ thôi.Thấp,chân ngắn đi xe cao mới tôn dáng lên,ngốc ạ.Mà cái giống đi xe cao thấp,k khác gì đi giày cao gót đâu nhé,đã đi xe cao rồi là đi xe thấp k quen được.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ơ , chị cũng thích Mio nhé, hợp với dáng chị =)) Dưng mà bi giờ vẫn trung thành mí con Dim lùn ông ngoại tặng, xe ông đi hơn chục năm mà vẫn chạy ngon lành
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Làm chị nhớ cái Cub 82-90 của hồi môn của chị quá. Chả bao giờ phải sửa chữa gì, đi mãi chả hết xăng. Chả nhẽ lại đòi về?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm trc vc chị Hồng đèo nhau bằng cup đến nhà em đấy hihi, chơi mí chị ấy thích cực cơ mà chị ấy lại k bít chị Cá là ai hehe