Mình cũng nhìn thấy hình này trên Wikipedia và cũng ngạc nhiên lắm ! Ở ngoài có thấy ai nói gì đến mấy đâu? Hay là tại mình rời quê hơi sớm lên không biết nhỉ ?
Lâu lắm rồi mới thấy topic của mình nổi lên , Tưởng ko ai ở Bắc Ninh tham gia diễn đàn này nữa Bạn ở gia bình sẽ đi qua nhà mình , mình ở thị trần hồ đoạn qua bệnh viện thuận thành 1 chút
Tớ có người thân bên quế Võ đấy cậu ạ .Ở Chi Lăng , cậu có gần đó ko ? Hồi bé ở nhà tớ hay sang đấy chơi lắm , thích lắm
ới ời những ai ở bắc ninh vào đây cho đông vui nào, sao lại cho trôi tuột tẩn đẩu đâu thía lày........................
Mình cứ phải đi tìm topic này suốt, chủ topic ko chăm sóc thì làm sao mà câu kéo đồng hương về 1 chỗ đcj
Thía à ! Thế là lần nào về quê cũng đi qua nhà mẹ nó rồi Thế mebutbong có hay về quê không ? Nhà mình thứ 6 tới này về quê đấy!
Tớ thỉng thoảng mới về cậu ạ . Dạo này lười về lắm , 2-3 tháng rồi ko về đấy , chủ yếu là gọi điện cho ông bà thôi . Khi nào về quê có điều kiện gặp nhau giao lưu nhé . Nhà mẹ ngong ở đâu thía ( ngoài hn ấy ) - Nhà cậu chuyên thạch à ? Nhìn slice hấp dẫn quá
Nhà mình ở một góc cuối Cầu Giấy (trông trên bản đồ thì nhìn góc nhà chính là chỗ cái đuôi cộc ý) Và cũng giáp với Thanh Xuân. Cho nên vào hội Cầu Giấy thấy cũng hơi xa lạ mà vào hội các Mẹ Thanh Xuân cũng chẳng phải hu hu... Mà chỉ qua một cái cầu Hòa Mục bên kia lại là Đống Đa ..... Các mẹ ơi chỉ cho nhà em là nên theo hội nào bây giờ.
Tớ mở toang cửa xem có ai về Bắc Ninh không nào!!!!!!!!!! Mình không ở Chi Lăng, nhưng ngày xưa suýt nữa lấy anh ở Chi Lăng, hihiiiii. Tớ đến chơi Chi Lăng vài lần thôi.
Vào đi là thành Dê hết .Mẹ gong lập danh sách cho Hội Bắc Ninh được ko ? Mình nhiều hội quá lại loạn hết cả . Phải ra tay mẹ gong ạ thì mới có nhiều thành viên và đông vui . Bắc Ninh tuy nhỏ nhưng rất ấn tượng
Làng Đúc Đồng ở Đại Bái Làng làm nón ở Phố Núi Còn Làng mình có tên tục là Triện Quang bởi có nghề làm quang Dưới làng mình cũng có nghề làm Hương nên gọi là Triện Hương