Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) @ Mẹ Bảo Bình: Bánh ngon lắm, thankyou nàng nhiều nhé...... Nhưng quết mất khg chụp ảnh đê khoe trên facebook nàng ạ....hihi:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) hihi, em cảm ơn chị nhé .
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) chúc cả nhà ngủ ngon ạ , g9...................nha
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Đã vote cho con nhé; hiiiiiiiiiiii được giải cho cô Nhương ăn bánh Trung thu với nhé
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) nhiều cháu hoàng mai tham gia quá \
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) quét nhà cái nào.các mẹ ơi chúc các mẹ một ngày vui vẻ,và hôm nay có mẹ nào rảnh thì 2h tập chung ở cầu sét đi xem tướng số ở nhà mẹ tamhoa nhé.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Sáng sớm đã quét nhà rồi. Nghiện lcm mất rồi Bác lấy ảnh hôm trước e up lên ý. Lại quên nick facebook bác rồi. Cho e cái.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) nàng ơi, chiều cho tôi đi ké với nhé ... qua cho 16 Nguyễn Hữu Thọ tôi chờ ,.. ngay đầu đường từ Giải Phóng vào Linh Đàm ấy
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Hqua hình như là nhắn nhe nàng qua xem bếp ga thì phải. Về nấu nướng xong đi siêu thị chợt nhận ra ơ cái bếp vẫn nấu bt. Tẩu hỏa nhập ma rồi, lúc đó mới nhớ tới nàng. Hay sáng nay cho ng qua xem luôn cái vụ đánh lửa của bếp bên kia giúp mình đi. (hay để đợi khi hết ga cho tiện)
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Hôm nay có công ty gọi đi phỏng vấn mà ngại quá chả muốn đi nữa. hic giờ có tuổi rổi nghĩ đến nhảy việc ngại vô cùng.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) hiiiiiiiiiii, mẹ vẫn có việc để nhảy là niềm vui lớn rồi; Myaas hôm trước đi tìm nhà vào những ngày nắng chói chang; hôm chuyển nhà thì mưa; bị dính mưa; hôm nay ốm rồi các mẹ ah; em thích xem tướng số lắm các mẹ ah; nhưng không biết đi có xa không nữa; Cuối tuần chúc các mẹ và các bé vui vẻ nhé
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) chị bảobinh ơi, e đặt cái bánh gato kem tươi nhá vào thứ 2 e lấy dc k ah, chị chọn cho e kích thước bánh cho phù hợp với 4 ng lớn và 3 trẻ con nên chị cho e 3 bông hoa hoặc 3 con j đó cũng dc miễn là đều nhau. cám ơn chị trước
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) chồng em ốm rồi, chiều chẳng biết em có đi được k??? chồng em đang ca là nghiệm LCM hơn cả chồng
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) hic ngại lắm ý nhưng mà bị o ép quá ko chịu nổi
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) em vào điểm danh đây các mẹ ơi , chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Ui chà, mấy hôm bận rộn lượn lờ bên ngoài ko ở văn phòng nên chả online liên tục được, các nàng nhà mình 888 hăng say thế, trí nhớ tệ quá nên ko kịp đặt bánh nhà mẹ Bảo Bình, tiếc lắm ý, mẹ Bảo Bình nhớ vụ bánh gato sinh nhật ku Sóc nhà chị nhé, hí hí Chúc cả nhà mình cuối tuần vui vẻ, vụ xem bói thế nào về kể nhé!
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Nàng ơi facebook của tụi là: Hoai Thu Do (hoaithu141@yahoo.com.vn) Nàng ơi có ảnh bánh ở trên đó đấy, tối qua tôi vừa khoe với cô hội nhỏ xong.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) ui thế chiều nay chị ko tham gia ah ? em cũng ko theo vụ này đc
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Chị ko đánh đu theo được, giờ mà đi xem bói thì chả biết hỏi gì, hợ hợ
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) huhu...chắc vụ xem tướng chiều nay em không đi được rồi. chán quá! các chị tổ chức off đi để em còn được gặp mặt mọi người nào