Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em chả ngủ đc, em rón rén tâm sự, em bần thần cả 2 hôm nay, con bạn thân em vỡ nợ 3 tỷ hic, em giúp nó như muối bỏ bể thôi, k vực đc huhu, nó đang bầu 8 tháng!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hết tuần sau là chị về rồi, đi 2 tuần thôi, có quất ko để chị nhích, quẳng cái link qua để chị xem giá bên Đức mà rẻ hơn thì chị chơi luôn. Hàng cái Khét khí nặng, liệu bạn em xách được bao nhiêu cho nó hả em vì chị về đến Paris thì ko kịp gửi theo đường Sài gòn nữa rồi, họ bay sáng ngày 20 là thứ hai mà đêm chủ nhật chị mới về đến nhà.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Giời ạ, phở Vui là ở phố Hàng Giày chỗ phố có bánh trôi tàu Phạm Bằng, bạn gọi đấy là phở úp mặt vào tường vì trước họ làm cái dãy bàn bé tí găn vào tường. Còn phớ Sướng Kún ăn là ơ ngõ Trung Yên, phở gà có phải cái hàng cắt phố hàng Gà ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Híc bác nói o mai em mới nhớ. Là hôm lấy về em ăn luôn được mấy quả xong bỏ vào tủ lạnh. Từ hjoom đấy đến h mệt quá chẳng còn nhớ. Hôm nay em phải giải quyết mới được
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hì bố em sau khi găm con 82 10 năm h đã quyết định bán rồi ạ. Khổ bảo cả đời bố có rành dụm được gì n đâu. Cái xe này gắn bố với bố mẹ lâu rồi k muốn bán
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cười lăn lộn đây bác. Bác phải thêm câu là còn cao hơn 10cm nữa thì cũng thi hoa hậu rồ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 CON libety nhập thì cao chị ạ. Nhưng lại dễ đi hơn LX. LX đi nó cứ kềnh càng Còn con libety việt thì nó thấp lè tè da ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị ơi em cao có 1.55 mà mấy cái dòng của Pagio em lao ầm ầm. Mà em thấy đi còn dễ chịu hơn lead n ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lí do có việc dài dòng trên để giải tỏa cho cả nhà việc tẩu tán. Mình hoàn toàn có cơ sở để mở TK ở các NH 100% vốn NN ngày, khi ra NN rồi, ta rút thoải mái và ko hề có việc khi đất nước có biến họ từ chối giao dịch với quốc gia đang có biến hoặc xuất xứ VN nhá vì hệ thống toàn cầu kết nối, trừ khi là NH đó bị dội bom nát bươm cánh bướm và hệ thống chưa khôi phục được ngay dưng vẫn ko có cái khả năng giao dịch bị denied. Cả ngày hôm qua em ko đc chém, em chém cái này tí. Ngân hàng trong nước thì ko biết thế nào chứ ngân hàng nước ngoài nó có quy định về hệ thống back up khá là chặt chẽ. Ngoài trụ sở của nó bao giờ nó cũng phải có một chỗ khác để lưu trữ thông tin, cách xa cái thằng hội sở đấy đề phòng trường hợp thiên tai, hỏa hoạn chiến tranh thằng hội sở có bị nổ tung tóe thì vẫn đảm bảo có dữ liệu back up tại cái chỗ kia. Còn trường hợp cả hai thằng đều bị oánh sập thì em chịu :wave
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hnay e đã mua dấp cá, trưa về e xay rồi nhắm mắt nhắm mũi uống xem sao, nếu khó uống quá và ko cải thiện thì có khi e mua thuốc nam của bs Hương gì ở ng Trãi mà mọi ng khen xem sao, hy vọng là ko phải các comment PR mà là thật
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cuối cùng em đã lội xong, cả ngày hôm qua bận bận, tối thì đi xem phim về vừa bật máy tính thì chồng bảo tắt đi ngủ. Sáng nay phải dậy đi chợ nên em ngồi lội luôn. Giờ lại buồn ngủ, chả nhẽ đi ngủ tiếp :finga:
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chả làm gì thì ngủ đi, đỡ tốn 1 bữa Chị chuẩn bị đi đú đởn với hội cấp 2, kỷ niệm 15 năm ra trường. Già kinh!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em đang nghe ca nhạc và đọc truyện giai lớn đi làm, giai bé đi học. Mỗi tuần em có 1 ngày được nghỉ thoải mái thế này thật sung sướng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 VC em có kế hoạch xây nhà, chần chừ mãi tiền bạc cũng cứ cạn dần, mà nhà thì cũng đã đến lúc phải làm lại. Vấn đề là e muốn ra riêng vì e đủ đk, nhưng k ai ủng hộ e hết, ai cũng nói ở với bm chồng sướng thế còn gì, rồi là sướng quá hóa dồ, ăn no rửng mỡ, quan trọng hơn hết là ngày đầu tiên e về nhà chồng thì mc đã phán chồng e đi đâu thì bà đi theo đó. Sướng đâu phải mình đc ngồi chơi nhìn ng khác làm. Mà là đc làm theo ý mình, đc tự quyết mọi thứ trong nhà theo ý mình, quan trọng hơn hết là k phải suốt ngày nghe ng ta nói: mày phải biết ơn vì đc sống trong nhà này. Sống với 1 người lúc nào cũng muốn mình là cái rốn của vũ trụ mà e mệt mỏi thế.