Tina yêu dấu của em ơi! Làm sao mà chị lại để mọi người ngán chị hết thía? Mai ăn bù phần em lun nha! kakakakka.............
thế em muh đi chung với chị thì phải mua vé ko sales roài...chừ vé rẻ ở đâu muh mua nữa chứ...hic hic hic
Mang theo kim bạc để thử độc đi chị... cứ ch6am vào thịt trước khi ăn là được ...giống cac thái giám hồi xưa thử thức ăn cho vua chúa đó
- bb cả nhà nhé, mắt díp lại rùi, huhu, mí hum nay đi học, chưa chuyển lương được, cả cơ quan mình đang "dậy sóng", cứ hắt xì suốt ngày vì...bị réo!!!Mấy em, mấy chị canh chừng cửa nẻo dùm nhé, tina, nhớ dắt bẹc-giê vào sân nhé em!!Tks - Rada: chưng tắc cho ai en thía em?Đã đỡ nhìu chưa? - Hada: mai đi 4 tác chung nhá? - Tú ui: có tẩm ướp j thì tẩm ướp lun nha em, để gia zị ngấm đìu mới .. thơm ngon!!!Keke
sao vậy rada, chưa hết đau họng huh ? em đã mua bông giấy uống chưa ??? mua thêm mấy bó nước sâm về nấu uống thay nước cho mát nhé... muh mai sao ko đi được vậy ???
hì hì em có ds hội mình chưa, có sdt trong đó, chỉ việc ới 1 cái là xong mà, hội mình dzui lắm ... @ cả nhà và twophuong : túm lại là ngày mai lúc mấy h??? :tonqe:
Ok ok ok, chị cứ an tâm ngủ, ngủ cho thiệt ngon vào, mai có nhiều thịt để ăn lấy lại sức lắm...có thuốc giải kịch độc thì nhớ đem theo, nhỡ mà ăn thịt sư tử nhé!
ui...mai chị out àh.... mai ghé cho em có giang nhá... ah muh nhớ mang theo đĩa cho lucifer chị nha'...muh nếu quên em đưa bộ của em trước cũng được...ehhehhe...Thanks chị nhá... ah muh chocotale chảy nước chắc cây kẹo trái cây cũng không thoát được đúng ko ???.... thôi ráng đợi khi nào em được mỹ nó cho xuất cảnh qua đó em đi lòng vòng ngày hội haloween gom chôctale mang về vn chia cho mọi người nhá....lalalallal
Để chị mang theo cái sutudo hay lioa để biến điện hén ....... khèkhèkhe rồi nhỡ cái ông nhà đèn cúp thì mình khỏi dùng generator cho mất công hao xăng dầu ... mà có khi cách này giúp lu-si-pho giảm béo hiệu wa chứ lị
buffer trưa thướng 11 giờ bắt đầu i' chị...muh ai đi làm lên trễ chút có sao đâu ...muh để em xem tình hình mọi người hẹn mấy giờ em sẽ thông báo mọi người nha
Chí lý! Em nghĩ nếu biết cách khai thác, 1 mình Lucifer có thể cung cấp điện cho cả nhà mình xài 1 năm mà khỏi cần câu nhờ mấy ông điện lực làm chi, hén chị!
ah...metieucan ơi...em cần chị giúp đỡ nè...ax chị đi công tác chưa chị ??? anh chị mơi có quởn ko? em nhờ anh ấy ghé xem bệnh cho bà ngoại em được hem ??? em cho tài xế qua đón nhé...vì bà ngoại lớn tuổi quá muh bị té... ở xa quá các cậu đưa vào phòng khám đa khoa tân bình ( em cũng chẳng biết là ở đâu nữa )..tuy nhiên giờ về nhà roài họ nói là bị chấn thương phần mềm thế muh sao uống thuốc muh vẫn cứ đau hoài...tội nghiệp ngoại quá... nếu anh xã chị ko đến được chắc em phải kêu cậu đưa ngoại ra tận bệnh viện kiếm anh xã chị khám lại cho chắc ăn quá... nghe phòng khám đa khoa thì em thấy chẳng an tâm chút nào...
Ghi nhớ lời này! Khỏi cần Halloween, chocolate nó có nguyên năm mà Tina???? Nhắc tới đây, cái chân Tina ổn hết chưa? Có kiếm cớ đi thăm anh bác sĩ đẹp zai k đó???
ăn chơi muh bỏ lỡ tiếc lắm... có chồng roài phải tranh thủ ko ăn chơi sẽ đánh rơi tuổi trẻ... già thì ngồi tiếc tiếc đấy...
Chị me tieucan có chuẩn bị biến thế mà, hễ áp cao là nó tự giảm áp liền hà..mà nói tới thấy cũng tội cái biến thế, chắc nó làm việc mệt nghỉ đây...pà Lucifer bả hay hứng bất tử mừh.....