ứng mấy chục triệu lận àh...báo trễ quá làm sao kịp gom tiền đây...thôi off máy đi ngủ để mơ trúng mấy chục triệu mai đi sinh nhật đê...akkakakakak
Ngày mai Thu kg đi được rồi, tina ăn dùm Thu luôn nha. Cái vụ này thì bằng mọi giá cũng ráng sắp xếp đi, dù trời có mưa gió bão bùng gì thì cũng phải đi hết á.
ác ác ác ...thà thoa ghế vừa ăn vừa nhảy cà tưng cũng đỡ thoa ngay tay lấy tay đâu gắp thức ăn cho vào miệng trời....mai đói chắc...muh mình đông người muh đâu sợ...hù tui huh....akkakakakka..... coi chừng mai quay về bình dương với thân hình chung thủy ah'... ko hù thì tina còn để cho biết đâu là mặt trước đâu là mặt sau .... hù tui tui vạt cho sát mi' luôn.... cho trước sau như 1 .....akakakkakakakakakka
Dị si nghĩ lẹ đi tui khỏi phải leo cây hái mắc mèo...kkkkkkk lở trúng một quả thì koi như túi ni phải ún thuốc ngũ chứ không thì đờn cả đêm khỏi ngũ hehehehehe
thế coffee lại ko có dịp gặp chị nữa àh...tiếc quá.... vậy ọp ẹp cố gắng đi để em hoàn thành nhiệm vụ nhá
okie ...quyết định 1 ổ bánh, 1 bó hoa, 1 búp bê, 1 tấm thiệp + nhiều lời chúc nhá....alallalalalallala
Trùi chim se sẽ thoắt cái biến thành đại bàng òy kìa......trùi ui tina của chị vừa đẹp vừa dể thương dù rằng không hế hiền dịu...nhưng tina là nhất,thông manh lanh lợi....nói chung là nhứt lun đóa...P/s : nịnh quá trời lun rùi thì nhớ dạt sao chừa cặp nhủ để tui bán đấu giá hé....heheheheh
em chuyển gì thế có gấp ko ? có phải đồ quốc cấm ko ? nếu gấp thì tín thành hay gió nam 5kg chắc khoảng 200-300k / 1 ngày là nhận được hàng tận nhà) còn ko gấp gửi bưu điện khoảng 50-60k/ 2 tuần-3 tuần là nhận hàng tại bưu điện )====> còn vụ gửi xe thì chị ko rành... năm trước đi trung quốc mua roi điện cũng ko mang về sg được vì đi máy bay ko cho mang vũ khí cấm... nên ax chị ra bến xe ở hà nội gửi xe về sg cây súng điện đó khoảng 1 kg họ lấy 100k..... hẹn lấy ở bến xe hoặc họ cho xe ôm mang đến mình trả thêm tiền xe chút...
okie chị...muh địa chỉ số mấy? đường nào ? em chĩ biết mỗi tiệm ở ngay đường nguyễn huệ quẹo vào thôi...( bến xe bus vậy tiệm bánh ở trong hay ngoài chị ?)
1 lời nói ra như đinh đóng cột, đừng làm lay chuyển lòng người...quyết định của Tina là hợp lòng dân ý đảng....k đánh thì thôi, đánh địch thì phải đánh cho k còn cái quần (slip lun) để mặc chứ!!!!
theo anh xã em thỏa thuận chuyện làm ăn này nọ nên thỏa thuận trên bàn nhậu chị ah...ăn trước roài mới tính tiếp được ...akakakkakakak