Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cuối cùng em ko ngủ, em chuẩn bị thức ăn cho cả mấy ngày tới luôn. Giờ em mới ngồi ăn cơm đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ối trời, đi xa lắm đấy. Hic! Chị Mầm ơi, lần sau chị thẩm định lại xem em có đc xếp cùng hàng với bẹn nhi đồng của em k? mọi ng ai nhìn em cũng bẩu em bị bệnh nhi hóa hay sao mà càng ngày càng như con nít... Nếu đúng thế thì e là nhi đồng ăn hại roài, dễ gì xếp cùng hàng với bạn nhi đồng nhà mình, hic!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tôi Nhi đồng chiều cao thôi bà ơi, kiểu 3m bẻ đôi ý mà, chứ mặt mũi thì cũng nhầu lắm rồi hahahaha
Ðề: Bếp Kún tầng 11 http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2012/08/khi-cang-thang-chang-se-yeu-nang-beo/ Em kính tặng chị Tubim, Lì và Lucky cũng như bản thân em và các mẹ béo khác.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhi đồng hết đau răng chưa? Cái này mọc xong không biết khôn thêm được tí nào đây. Tôi công nhân gọi bà nhi đồng hơi quá, mặt nhàu rồi, cỡ thiếu niên nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hehee, tôi đỡ hơn nhiều rồi, đang ủ mưu mai sang bảo thầy nấu giả cầy ăn đây. Con em gái bảo Răng lợi thế ăn gì. Oh, ta chỉ cần ăn bún với nước thôi mà. Nhìn cái gì cũng thấy thèm. Đến nhục vì răng khôn 2 cu nhà bà vẫn đang tị nạn ob nội à? Cún nhà tôi chưa bao giờ ở ob nội một mình đâu nhé, bà nội ra chơi rủ nó ngủ cùng nó cũng rúc đít bố mẹ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E 21 khai giảng, hôm đấy sẽ chụp ảnh, thấy thiên hạ mang tiền mặt đóng tiền học mà choáng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà tôi cứ tối thứ 6 đi học về nội luôn đến tối thứ 7 thì tha về. 2 bạn ý nội ngoại đều ở được, huấn luyện từ bé vì bố mẹ hay đi công tác mà. Nghe giả cầy thèm nhỉ? Nhà tôi trưa chủ nhật là do thực đơn của 2 bạn chọn, thường là phở cuốn với nhân các loại, bún, miến gì đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em bị đau mắt một chút, bọn trẻ con gửi ông bà nội từ hôm qua, bà nội kéo nó đi thi vẽ gì đó ở phường, gọi điện về khoe mẹ là con được giải nhì. Con gái gọi về hỏi han là mẹ đỡ đau mắt chưa, nhớ rỏ thuốc. Con bé lúc nào cũng chăm lo mẹ lắm, đi đâu với mẹ ra khỏi xe là giành cầm hết túi to túi nhỏ ko để mẹ xách gì hết, nhiều lúc nó thì xách đến mấy túi còn mẹ chỉ 1 túi, bảo đưa đây mẹ xách cho cũng ko chịu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 2 khách nhà tôi chỉ thích cơm thôi mới chán chứ. cuối tuần nào bố ko về ob nội hay đi làm thì cứ ngày 2 bữa cơm, phát oải. Mai bố cháu đi trực, 2 mẹ con sang tá túc bà ngoại
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Linh nhà chị người lớn nhỉ. Cún nhà em dạo này cũng ngừoi nhớn lắm rồi, ý thức được sắp làm chị mà. Yêu và chăm mẹ hơn hẳn ngày trước ý. Em sướng lắm hihihi
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Chị Mầm bẩu tôi giống bà, đc mỗi mặt tích cực là mặt tẻ con. hé hé Chị ở BH, chỗ chị toàn bắc 75 vào khai hoang kinh tế ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em nghe nói ngoài HN đang có dịch đau mắt đỏ. Và nghe nói cách phòng chống là rắc muối xung quanh nhà ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị đừng kể nữa em thèm chị ơi. Rất là tị với nhà ai có con gái ạ, càng nhiều con gái em càng tị.