Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Limi ơi, hôm nọ em hỏi trên FB cái áo khoác đỏ cho bạn Cún nhà em mà ko thấy chị trả lời http://www.facebook.com/media/set/?...71216512.58476.245277848925311&type=3&theater Em thích cả cái này nữa: Ao khoac Zara Girl nay dep lam luon, voi cac o vuong dac trung giong Burberry, me co the mua ao Barbour ben topic ao cho me de mac giong con nhe Nếu có size cho 2 mẹ con em thì bác găm cho em nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ừ chị găm cái za ra girl vơi babour cho, chị cũng găm 1 bộ cho mẹ con chị Cái đỏ thì ko có size Cún nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 gia đình yên tâm rồi hihihi. Cái Babour em găm để sang năm mặc chứ năm nay chẳng mong khoác được cái gì đẹp đẽ lên người mùa đông này huhuhuhu năm ngoái em mua 2 cái gile hồng cho 2 mẹ con, sáng nay con gái nhớ ra bắt là mùa đông năm nay mẹ phải mặc cùng con. Úi giời, sao mẹ ních vừa. Đang phải nịnh là để ít nữa cho con và em bé mặc cùng nhau nhưng nàng chưa ưng đâu ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Huhu,sao hồi chị còn làm chị k chạy chương trình túi LV đi,có phải em có túi xịn đeo k?hừ hừ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chồng Cá uống nước dấp cá hàng ngày luôn hả Cá? Chị tưởng nước dấp cá chỉ có tác dụng như 1 loại thuốc, chứ uống được hàng ngày luôn hử? Phổ biến kiến thức chị với. C ko sợ dấp cá đâu nhé, nhờ có nó mà đỡ được 9 phần viêm mũi dị ứng đấy. QQ chịu khó mà uống, uống ko có mùi tanh như ăn, lại chẳng nghiện ngay.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 E vào Bếp nhảy trang cuối đúng com này của chị. Huhu chị ơi, trưa nay e rửa cái rau này mà em lợm giọng em ọe mấy phát, chồng e lại tưởng làm sao. Xong bàn tay còn phảng phất mùi thơm nữa chứ, e lại vứt đấy chưa động gì, nhưng e quyết tâm rồi, ko để cho bệnh có điều kiện phát triển, e uống, e uống ạ, chị khen e đi, huhu.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 hihi, tôi khen bà, uống đi, uống đi.. Uống lúc mới xay xong, nc còn xanh ý, dễ hơn là để lâu, có thể cho thêm tị đường cho dễ uống.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Diếp cá mà cũng sợ,thua xa con Mit,nó uống ừng ực,nhai sống cũng được,hihi,lêu lêu
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lêu lêu, lớn đùng mà ko biết ăn cay, lêu lêu, thua cả thằng QQ, nó ăn phở là phải có dấm ớt, lêu lêu
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 QQ và Chip đang khích tướng nhau kìa. Sau vụ này thì QQ biết uống diếp cá và Chíp biết ăn ớt heheheheh
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị VH, ngày xưa bọn em phải làm research liên tục xem ngân hàng các bạn làm gì phục vụ gì cho khách hàng để lúc nào mình cũng phải hơn thế, riêng VCB không mất công tìm hiểu vì họ không làm gì cho khách hết, hehe. Nếu mà có trên 1 tỷ gửi vào ngân hàng, nếu gửi ở VCB chị vẫn là " no body", nó cũng chả biết chị là ai , còn nếu gửi ở ngân hàng em thì các em nhân viên sẽ hát bài " no body but you" ( bọn em chỉ biết có mình chị, chị là nhất, là tất cả). Chị sẽ có tên riêng, có người phục vụ chị riêng, gọi tắt là lái VIP, cứ khi nào cần rút tiền gửi tiền, chuyển tiền đi đâu, chị chỉ cần gọi lái VIP của riêng chị, em ý sẽ thực hiện hết, ví dụ chị muốn đổi sang USD vì thấy USD thấp, chị muốn dắt ít vàng phòng thân, chị chỉ cần gọi lái VIP, lái VIP sẽ tự gọi đầu mối để chốt giá, báo lại cho chị giá, chị OK không thì lái làm hết mọi việc còn lại. Mà cứ khi nào chị đến ngân hàng, mặc kệ hàng chục người đang ngồi đợi dài ngoài phòng, chị cứ hiên ngang vào riêng phòng VIP, đẹp lắm, có sofa, có nhạc nhẹ, có đồ uống, có wife, ngồi đấy nghỉ ngơi, các em ý mang vài tờ giấy ra cho ký là xong. Rồi kể cả chị bán cái nhà, vài tỷ chẳng hạn, chị cũng chỉ cần bảo lái VIP là chị chia cho mẹ già một phần này, cho em gái một phần này, còn lại đút hết vào sổ tiết kiệm, em nó sẽ tự gọi cho người mua nhà để thu xếp nhận tiền, đếm tiền và thực hiện chia chác theo ý chị, hẹn giờ chị đến ký. Rồi thỉnh thoảng lái VIP sẽ gọi điện mời chị đi dự tiệc này nọ, hòa nhạc này kia, toàn chương trình xịn không bán vé tự do đâu. Ngoài ra chị nghiễm nhiên thành khách VIP của rất nhiều đối tác xịn, đi nghỉ dưỡng 5 sao là được giảm giá, ăn uống những nơi xịn cũng giảm giá. Quà cáp Tết nhất, sinh nhật thì đương nhiên rồi. À lại còn thế này nữa, thẻ Visa này kia hạn mức thanh toán chỉ 100 triệu/ ngày, nhưng tiền đó sao đủ mua một cái túi, nên thẻ của chị sẽ hạn mức là 2 tỷ. Rồi chị được cấp hạn mức tín dụng trước, tức là lúc cấp bách chị cứ dùng tạm vài trăm triệu của ngân hàng đi, khi nào có thì trả. Hạn mức đó thực ra khách hàng cũng được cấp, nhưng phải chứng minh thu nhập này nọ, và hạn mức nhỏ thôi, còn hạn mức của VIP thì khác, và không chứng minh giấy tờ gì hết. Nói chung ưu đãi nhiều lắm, và chị luôn cảm nhận được chị được đối xử VIP.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ơ đại ca không ăn được cay à, trình kém thế. Mà em mua gì ở pháp thế
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 uầy, sao Chíp non gan thế, vừa bị khích tí đã ngã lòng rồi. Ăn ớt chỉ tổ đau dạ dày và mọc mụn thôi mà. Mất công dưỡng da bấy lâu nay Tớ nói thật là tớ cũng ko biết ăn cay heheheheheh
Ðề: Bếp Kún tầng 11 máu lắm rồi đấy, con bé bạn chị đang dụ đỗ chị sang hsbc nhưng kiểu này phải cân nhắc thêm. Đợi đầu năm sau chị mà gom được 1 tỉ chị sẽ nhờ em tư vấn. Năm ngoái có gửi hơn 1 tỉ tại vcb, lúc đấy chưa đóng tiền học cho hl, hình như được vcb tặng cái áo mưa thì phải
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em đi ăn mặc đẹp đây, bố đang đi đón các con về, con gái bảo lấy tiền giải thưởng vẽ để đi khao cả nhà, những 200k, phải vào nhà hàng thịn, hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nói thêm là chị dùng credit card của anz, hạn mức 80 triệu thôi mà đã sợ lắm rồi, tháng này cương quyết giấu thẻ đi vì trot lơc tiêu nhiều cuối tháng trước
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đang nẫu cảnh đây. Con hl cương quyết không chịu mặc thử bộ tập thể thao của trường, chê xấu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 HSBC cũng là một nơi rất tốt để gửi gắm, nhưng nói chung thì Tech lãi suất cao hơn mà những ngần đấy dịch vụ, nhưng như kiểu HSBC là hàng hiệu rồi đó, vào đó dịch vụ cũng đê mê lắm, theo em thì dịch vụ đẳng cấp hơn, tất nhiên hàng hiệu thì sẽ không rẻ, mình sẽ phải chịu thiệt về lãi suất đi một tẹo.