Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con đấy phải có công chúa, nàng tiên thì mới thích, nhưng đồng phục thì phải chịu thôi. Nhanh thật 10 ngày nữa chị nghỉ phép đưa nó đi khai giảng, thể nào cũng khóc
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tàu ngầm đoạn này chịu không nổi phải trồi lên hỏi chị Mèo Nhỏ: Chị dùng diếp cá chữa viêm mũi dị ứng thế nào chị ơi? Em đang lao tâm khổ tứ vì cái bệnh này của con gái em đây
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Vậy chị cho e ké 12 ống huyết thanh nhé, còn hấp dưỡng thì có loại gì thì hú e mí, e cũng chả rõ loại nào mí loại nào. Trong tuần sau e nhờ zai qua nhà chị lấy nhé. Cho e tổng thiệt hại để e bảo zai trả tiền cho chị
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Zai nhà chị dc sếp cử đi ctac Ấn 2 tuần mà từ chối vội vì ko thể ăn dc đồ ăn của ló. Lão bảo ngồi cạnh mấy ông Ấn ở cty đã ngất vì cái mùi cơ thể của họ rồi, đồ ăn Ấn cũng ko xơi dc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e chả gõ nổi vì gái hĩm phá quá cơ.. con zai kêu đau răng, đau má, e đang nghi nghi nó bị quai bị đây, mai cho đi khám. hôm nay nấu súp khoai tây cho nó ăn đây. Ct súp khoai nhá: -1 củ khoai cỡ đại gọt vỏ xong thái cục, luộc chín, sục máy xay cầm tay xay nhuyễn -phi thơm 1 củ hành tây nhỏ mí bơ, xào thịt chín,thịt thì dùng lợn, gà, bò hoặc tôm đều đựoc -xào xong đổ vào nồi khoai đã xay, nếu mà có nứoc gà , nứoc xuơng càng ngon -đun cho khoai chín sôi lục bục độ 10' là xong -nếu có kem tưoi thì ngon vô đối nhá, e thì e thả viên bô ma Kiri mua giảm giá còn 30k/vỉ 6 cục vuông như quân cờ Trộm vía ah, con zai đánh gần hết nồi đấy rồi..thơm lắm ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi, cái đỏ đỏ em bôi đậm, thế này anh nào muốn cưới vợ cứ vào đây nhỉ, hehe. Đùa chị tý thôi, èo đúng là đẳng cấp VIP có khác, đc đối đãi xịn thật, đời em chắc chỉ có đi thụt két NH chứ làm gì có tiền gửi đến con số tỷ, hức. Nói chung em thấy các NH cổ phần tư nhân họ đối xử với khách hàng là cá nhân tử tế lắm, từ chuyện đơn giản như giao dịch tại quầy, chứ mấy NH có dính nhà nước và to to thì phần nhiều họ kiêu lắm vì họ chủ yếu làm việc với khối doanh nghiệp , họ chả cần mấy xu lẻ của mình, hix, cơ mà tâm lý mn vẫn thích gửi mấy NH đó vì cảm giác an toàn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Iem thích ăn món này lắm cơ mà sợ béo, toàn tinh bột với chất béo mừ, mát zời thế này ăn chắc ngon lắm chị nhỉ, đợi giảm thêm vài kg rùi em làm, hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cũng thế, con em biết bơi em cũng hỉ hả cực vì em cũng là đồ kém tắm không biết bơi ah
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Được ăn miếng nào chưa mà biết mèo không biết bơi. Ngày bé về quê chị đã cho con chuồn chuồn cắn toét rốn và sau đó ôm cấy chuối tập bơi. Nhưng tý chết đuối. Nhớn cũng có khi có người dạy nhưng bọn nào dạy nó cũng buồn cười vì đít cứ chổng ngược lên và chân tay đập sai quy tắc hết. Mới cho tập cạn đã thế rồi nên chúng nó túm lại là không dạy dỗ gì hết, lấy xô múc nước lên bờ mà tắm cho đỡ phiền
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị khen em có ý chí, có quyết tâm, đẩy lùi mầm mống bệnh tật. Em chị ơi, cố lên, cái anh dấp cá, xay tươi, uống liền, trị được vài bệnh hay ho, quan trọng hơn tất cả là nó là kháng sinh thiên nhiên, Ampi gọi bằng cụ cố.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 ui rau diếp cá ăn ngon mà chị nhỉ, em cứ rửa sạch, chắm nước mắm ăn với cơm trắng
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Xay dấp cá ra lấy nước mà uống thôi em. Con gái mấy tuổi? Nếu bé quá thì pha với ít mật ong cho ngon ngon là được. Viêm mũi dị ứng chỉ khắc phục được phần nào thôi, chứ ko thể khỏi hẳn, khỏi hoàn toàn. Cho con uống nh nước nhé, nước có thể là canh, là nước lọc, nước quả...