Ðề: Bếp Kún tầng 11 HA thân mếu của bẹn, vụ kia bẹn đành lỗi hẹn nhé, tôi chờ đoàn bác Trọng sang, tôi nhờ bác gánh về cho bà, chứ cái anh giai h.xóm, anh ấy tưởng tôi gửi hàng quốc cấm, anh giai đánh tháo về nước rồi, buồn cười nhể
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lão ấy đúng là mới sang rồi. Lần sau lão ấy nhờ bà vác điếu cày sang bà cứ từ chối cho tôi nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lão này ma cũ bà ơi, nhưng lão ki keo, vợ còn hỏi tôi là: ko biết họ có cho mang qua biên giới ko? Hỏi thế là biết chất rồi, tôi ừ à, và quyết ko gửi nữa, chẳng xoắn, hôm tới tôi nhờ đoàn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi,em chưa từng được là VIp ở Tech,mặc dù bao nhiêu tiền của của em em gửi gắm nết vào bạn ấy,ngoại trừ ô mũ túi du lịch,em chẳng có gì cả,hichic,bạn ấy làm em giận,em lại gửi gắm bên nhà bác Siu rồi ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tiện chị Limi kể vụ VCB, em kể vụ này nữa. Em thì chả bao giờ có nhiều tiền 1 lúc để mà gửi mong được làm khách VIP đâu, đỉnh điểm thì em cũng chỉ có tầm 500M dồn của mấy lần gửi , và cũng chỉ gửi 1,2 tháng rồi lại đẩy đi đóng tiền nhà. Tuy nhiên các bạn VCB có 1 tội rất chuối, ko biết các bạn chỗ chị Limi, Lion or các bạn khác có thế ko. Như đợt 8 tháng 3 với đợt gì gần đây ý, cử mỗi khách gửi 1 sổ 20M thì được tặng 1 cái cặp lồng Inox, rồi cái bấm móng tay gì gì đó. Em ko thấy thông tin gì, chỉ là tình cờ nghe chị đồng nghiệp kể vì chị ý đi gửi cho sếp để lấy quà mà. Tiện cũng có 20M định để nhiều thêm rồi gửi, em đi gửi luôn, gửi xong tịnh ko thấy các bạn giao dịch đưa ra cái gì. Em cũng ngại nên ko hỏi. Trong khi đó khách gửi TK rất đông, và chiếm đa số là các bạn đồng nghiệp của chị Siu, cứ các bạn mặc đồng phục bên chị Siu thì các bạn giao dịch đưa quà, các khách khác trong đó có em thì các bạn giao dịch viên lờ đi luôn. Rồi bên BIDV Đông Đô chỗ Láng Hạ em cũng ghét, hôm xã em và em đi làm thủ tục để em được sử dụng tài khoản của xã với tư cách như chủ TK , hỏi 1 bạn thì bạn ý chỉ ra 1 bạn, bạn ý lại chỉ bạn khác. Hỏi làm thủ tục đăng ký banking online thì lại chỉ ra 1 bạn nữa, lại ra, đang viết tờ khai thì bạn ý gọi ĐT cho ai đó gần nửa tiếng, VC em kiên nhẫn ngồi chờ, đến lúc ko kiên nhẫn nổi nữa xã nhà em bắt đầu đứng lên mặt gườm gườm thì 1 bạn ngồi phía sau, chắc phó phòng hay sao đó vội chạy ra xin lỗi và hỏi bọn em cần gì. Xã nhà em nổi điên nói cho 1 trận, yêu cầu bạn ý về chỉnh đốn lại phong cách làm việc của nhân viên rồi bọn em đi về luôn
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 hiihih em so dỳ chị ạ, nhà em có việc, em lại đang đơ đơ, nên ko đủ sức khỏe để cố đi ship ah
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế là khâu chăm sóc KH cóa vấn đề rùi. Em thì em nghĩ cấp độ VIP như chị Limi kể phải là có sổ tiết kiện chắc cũng phải tầm 5-6 tỷ trở lên ý chứ nhỉ , chứ bạn em cũng gửi ở TCB sổ cũng tầm 2 tỷ thì cũng chỉ đc nhõn cáo thẻ tín dụng 100tr với cả kiểu tích điểm hàng tháng, tích càng nhiều điểm thì tương ứng với phần quà càng lớn ạ. Hồi xưa em thấy có khá nhiều quà hay ho còn bây h thì em thấy quà toàn kiểu cốc chén ý ạ. Trông đơn điệu lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vẫn để được đến hôm nay cơ à. CHị tưởng để lâu hết thơm rồi. Ăn nhanh đi không nó không thơm nữa đâu. Cuối tháng ra chị gửi cho gói khác nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị cũng nghĩ thế,VIP là phải cỡ chục tỉ trở lên chứ vài tỉ lẻ tẻ muỗi đốt inox em nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái Lion biết chắc là sẽ đi học nên không mặn mà với công việc ở đây nên không để ý gì đến xung quanh mấy, từ hồi em mới vào Bếp chị đã thấy con bé này dân ngân hàng mà trả lời về ngân hàng rất ỡm ờ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Buổi tối nhà em đi ăn do bạn Linh khao rồi em về cửa hàng, lao vào dọn dẹp toàn bộ khu bày Ikea. Bây giờ thì cả nhà sang ông bà ngoại, cả nhà ngủ ở đây, sáng mai dậy bơi, ăn sáng với ông bà.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hehe tại em ko làm tí nào về mảng huy động mà, h chị hỏi em vay cá nhân thế nào phải làm sao em trả lơi được ạ, Kh thế nào phải cung cấp nhiều hay ít hồ sơ là em trả lời được tuốt. Còn mấy cái tiết kiệm em ngoại đạo hết. Nhưng mà tại vì bạn em cũng gửi tiết kiệm ở bên TCB đấy- gửi tầm 2 tỷ mà đúng là chỉ được hưởng ưu đãi thế thui chị ạ.Hoặc hiện tại chương trình nào đang chạy hợp tác có ưu đãi thì em biết. Nói chung em chỉ biết cụ thể về mảng em làm thui còn mấy cái kia em chỉ ở trên cơ sở của ngừời sử dụng dịch vụ thui chị ạ
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Đang ở quê đây. Hôm nay ra vườn nhặt cỏ cho cây. Bực hết cả mình vì mấy thằng thợ uốn cây, nó uốn cây cảnh thì nó uốn, nhưng nó lại dẫm nát hết cả mấy cái đám rau thơm chị trồng xung quanh gốc cây cảnh. Lộn mề quá. À mà đám đậu tương ra quả to phết rồi nhá, chắc người lông rân sắp được thu hoạch rồi. Hể hả cả lòng nhể.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em làm thời gian ít quá nên chưa ngấm được, sản phẩm của ngân hàng như ma trận luôn mà Chi còm ơi, dịch vụ bên BIDV dở thế à, bên VCB có chuyện ko tặng quà à, chị nghĩ bên TCB không bao giờ có chuyện đó được, mà ngoài ra bên TCB có cái máy bấm ở ngay trước mặt nhân viên ý, có các nút " tốt, không tốt " gì đó, khách hàng nào mà không vừa ý là họ bấm nút " không tốt" là chết dở giao dịch viên, nên giao dịch viên tươi cười niềm nở lắm, nói chung khoảng 3 năm trở lại đây gì đó chị thấy dịch vụ bên TCB rất tốt, nói khách quan đó, vì nhiều khi chị đi đến các chi nhánh nhỏ thì họ cũng không biết chị là nhân viên ngân hàng đâu, nên là họ cũng cư xử như khách thôi, chị thấy rất hài lòng. Chip chip ơi, bây giờ chị không làm nữa nên không xem được tại sao em không được làm VIP, nhưng chương trình này được thực hiện chính thức từ khoảng 2-3 năm nay, hồi đầu chỉ làm ở các chi nhánh lớn để thử nghiệm để bọn chị sửa chính sách dần, nhưng mà chi nhánh Cát Linh cũng phải triển khai từ hơn 2 năm nay rồi. Cách tính của ngân hàng là nhìn dữ liệu, nếu khách hàng có tiền gửi ổn định trên 1 tỷ là ghi nhận tên lên hệ thống ngay, và sẽ có phân công ngay người chăm sóc, nói chung không thể để lọt lưới con cá VIP nào được.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 uh món này cho trẻ con mà. bên cạnh nồi súp là nồi cà ry bò nấu mí cốt dừa, kem tuơi nữa đây, cả nhà béo lút, chị nấu xong thò mồm nếm cái sốt, giờ bị phồng mẹ vòm họng rồi