Bếp Kún tầng 11

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 24/7/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    ơ chi ơi, mấy lần e điên mấy con ranh GDV lắm, cái nút tốt xấu kia có tác dụng thật à? e cứ nghĩ nó dùng để chơi, dọa dẫm thôi
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    thôi, tối e ăn tẹo cơm nguội mí tôm rang, lạc rang rồi, xong mí hí hoát nếm sốt, may quá, no bụng rồi mí bị bỏng :(
     
  3. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Rút kinh nghiệm hôm qua hả. Chiều nay chị làm bún dọc mùng, ngon lắm. Mai lại truyền thống gà luộc
     
  4. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị thì được 1 đống thìa i nốc để dùng dần. Mà không phải 1 lần gửi được đống thìa đâu nhá, mỗi lần là 2 cái thìa. Chả bao giờ được cái gì to to cả.
     
    xiaomaomocmam thích.
  5. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Cái mùi dấp cá này, chị không mê nổi dù xã và con trai ăn rau ráu, ngon như sáo chó ấy. Ai ăn mà ngồi gần chị ngửi mùi thôi đã phát ọe rồi. Sao mọi người ăn ngon thế nhỉ?
     
  6. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Nói chung gửi vì tiện thôi chị, vì tk 2 vợ chồng em đều ở đây, trích gửi tk thuận tiện nên em ngại chuyển, chứ chán lắm
     
    photron thích bài này.
  7. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Lá đấy người bắc ít ăn, trong náy bánh xèo hay cuốn bánh tráng là phải có diếp cá
     
    photron thích bài này.
  8. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Hôm nay chị gọi iem có việc gì đấy, em để silent nên chẳng biết gì. Hí hí. Mà cái món súp khoai tây này giống cách làm món súp bí đỏ chị nhỉ. Em cop vào để sang kia nấu ăn :D
     
  9. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11

    dấp cá hay là diếp cá hả bác ? Cái nào thì chính xác ạ ?
     
  10. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Có tác dụng đấy chị ơi, ảnh hưởng đến KPI sau này của các bạn ý, đánh giá cuối năm các thứ nữa mà. Hihi. Em xuống quầy toàn đeo thẻ mà thấy các bạn ý ngọt ngào lắm nên toàn click very good thui chị ạ. Nhưng có 1 lần hôm e đi xin cái bank confirmation ở CN khác mà hôm đấy em hơi bị shock vì mình là KH vào, GDV nhìn kiểu chả thèm chào hỏi gì, cũng chẳng hỏi em cần làm gì cả, em phải tự yêu cầu rùi chờ gần tiếng vì bạn ý ko biết tiếng anh, loay hoay mãi chị kiểm soát phải ra hỗ trợ. Nhưng ở đấy lại ko có cái phần đánh giá :D
     
  11. Saba Tran

    Saba Tran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Bác Jin hết phồng rồi ơi, cái vụ sinh tố diếp cá em cứ làm đầy cái cối rồi xay rồi lọc lấy nước thôi bác ạ.
    Chả biết uống thế có nhiều quá không bác nhỉ? Mà độ 3 tuần này cứ đi tỉnh 2-3 ngày nên đang nghỉ uống bác ạ
     
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    hàng tháng tôi đi rút séc vì tiền vào TK cty chỉ mình tôi đi rút thôi, bố kia lớ ngớ kia đến khéo lại giết ngừoi. Lần nào đi rút séc mình cũng căng thẳng mặc dù là rút gần 3 năm nay rồi, lần nào cũng 1 chang 1 chữ kĩ ( chồng tôi kí đơn giản nhất để chúng nó ko hạnh họe lỡ là chữ kí mỗi lần khác nhau), lần nào cũng là DTT đi rút, CMT dư lày, tịnh léo khác đi tẹo nào. Tôi lại còn cố gắng là chỉ rút ở 1 chi nhánh để chúng nó quen mặt mình. Mọi khi là ở chi nhánh Lý Thái Tổ chỗ gần ks Điện lực hoặc cái 72 Ngô Quyền, giờ chuyển chỗ làm, tôi dùng ở 72 THDD dưng thái độ vân cực điên. Lần léo nào cũng săm soi, chằm chợc mình cứ như mình nhặt đựoc séc để mõi tiền nhà chúng nó ấy. Soi chán lại quay ra bảo:
    chữ kí của sếp chị là Tây hả chị?
    vâng, chồng tôi Tây kí kiểu Tây
    sao ko có chữ kí của KTT?
    cty tôi cò con, chả có KTT , KTP gì hết
    ơ CMT của chị hết hạn rồi chị ah
    ờ, biét rồi dưng 2 năm qua chả thấy ai thắc mắc sao giờ thắc mắc???
    sao cái lọ
    sao cái chai

    dm sốt ruột lắm rồi đấy, mặt sưng lên như lệnh vỡ, chỉ chực cào rách mẹ mặt mấy con ranh:

    này em, mở cái history ra đi, e xem bao nhiêu năm qua, có ai khác ngoài chị đi rút ko? Tại sao cứ hỏi đi hỏi lại thế????
    Hạnh họe chán nó lại đi hỏi sếp nó ( cái con ngồi sau lưng ý) mãi mình mới đựoc lấy tiền.
    Hôm nào mà nhận tiền từ NN về còn khốn nhục hơn, phải làm giấy bán ngoại tệ cho NH, lại cong đít về tìm chồng kí, đóng dấu, quay lại chi nhánh tiện mình nhất thì nó lại léo chấp nhận cái form mình móc ở chi nhánh khác...tiên sư chúng nó, mình có tự vẽ ra form léo đâu? Đùn đẩy đến 3 chi nhánh, hội sở mới rút nổi.
    Khi nào in sao kê, sổ phụ thì tôi lại lên tận Hội sở , ở trển có con bé hồi xưa nó ở gần nhà cũ, nó nhận ra mình sau 10 năm ko gặp, may thay nó giải quyết mọi thứ rất đơn giản và ko móc máy. Lần tôi đẻ, ko đi được, tôi dặn chồng đến đấy, chỉ đúng con bé ngồi thư 2 từ ngoài vào, nó tháy tên cty nhận luôn ra: ah, anh là chồng chị Tr à? Thế là xèo xèo xèo...xong nhuôn.
    Mà đi NH tôi cứ lao đến cty bấm vân tay xong là lao ngay ra NH để tránh đông đúc, thế mà lần nào nó cũng lấy cớ hạnh họe mình. Dạo trứoc ở 72 THD hay bầy kẹo khí ngon, giờ còn léo có nổi cái keo... hay nhân viên nó ăn mẹ hết của khách nhỉ?
     
    xiaomao thích bài này.
  13. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11

    E nói thực là e vừa nhăm mắt nhắm mũi uống có nửa cốc mã xong em ọe ợ liên tục chục phát có dư, huhu sao mà nó kinh thê, e đang định quỳ vỏ sẩu riêng ạ con Mít nhà Khét:(
     
  14. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    khà khà...lần sau bà mày bấm cho tụt mẹ nút luôn .
     
  15. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Muốn trĩ hay uống sinh tố, chọn đi. Uống quen là thấy bình thường
     
  16. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11

    bà làm sao phải uống? tôi còn ko dám nghĩ tới đây mặc dù trọng bệnh rồi hhuhu
     
  17. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Iem đang lên list ăn một số món mà sang bên kia ko ăn được nhưng sao mà chả có tâm trạng ăn uống thế này cơ chứ :((
     
  18. Saba Tran

    Saba Tran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Nói chuyện quà tặng của ngân hàng, em thấy Tech 1 năm về trước quà tặng được chọn thường rất chỉn chu, in logo, màu sắc đặc trưng, chất lượng tuyệt ạ.
    Các bạn ngân hàng khác hiếm được như thế. Thường là tặng các sản phẩm mua ngoài thị trường, không độc, có khi còn chả in logo. Ngân hàng Habubank thời hoàng kim cứ như thân với nhà Sơn Hùng phố Huế vì em thấy tuyền tặng ấm siêu tốc, vắt cam, nồi cơm điện...

    Bạn cùng đại học của em làm ngân hàng kha khá. Độ 3 năm trước khi các ngân hàng rầm rộ mở chi nhánh, các bạn em cũng theo lên các chức trưởng quầy. Cứ mỗi lần khai trương quầy là hô hào nhau đến mở sổ để được tặng quà. Quà khá xịn như bộ bát Minh Long, bộ cốc uống bia là hạng tối thiểu. Vui đáo để ạ.
     
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    ah mày đây rồi, chị đi đưa hàng ở ngay HPK, tiện vào móc cái bếp gas...huhuhu....lỡ móc ra phải ôm về...về rồi nói khó cho GV bưng đi hộ :)
     
  20. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Phục bà quá, tôi uống hai cốc nước giờ vẫn còn cái vị tanh tanh lợm lợm, mấy lần thì quen, huhu
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này