Ðề: Bếp Kún tầng 11 sang đấy chỉ fish n chips thôi hôm qua bà bán sấu bảo: tao sang đấy gặp mấy đứa cháu, nó dắt ra hàng cà bê ( chị quên tên rồi) Harper hay j j ấy, uống nhõn 3 cốc cà bê, 3 cái bánh qui mà hơn 100 Bảng...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ko lội bếp à, hqua tôi chửi bà đấy, huhu, cái méo gì cũng lây cho đồng bọn, huhu.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đúng rùi đấy chị ạ. Mấy cái ô đep ơi là đẹp, em chỉ thích mấy cái ô thui ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 lâu rồi e ko ăn gà luôc, bỗng dưng thèm. chiều nay ủ mưu làm món này mà khách gọi chạy tóe hoa cà hoa cải nên từ bỏ. Cái mĩ chũ đã trần lên rồi, định phi ra mua cái mảnh vịt quay về lọc cái ức nạc nạc thôi, đem trộn cái sốt vịt quay kia mí mì chũ, dưa chuôt, cà lốt, rau mùi vì hôm nay đi Metro nhặt đựoc 1 năm mùi to, ngon quá thể đáng mà có nhõn 2k, trộn lên rồi dải thịt, rắc lạc, hành phi...chẹcp chẹp...xế mà vỡ mộng vì phải đi giao hàng Tối về cất mì vào tủ lạnh, mai lại ấp ủ sau vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Uầy mấy tháng trước chị gửi hơn 1tỷ ở Tech, cũng được mấy em nhân viên săn đón là khai thẻ VIP gì đấy. Khai xong em ấy bảo quyền lợ gì gì nhiều ưu đãi hơn người thường. Rồi sẽ có 1 em liên lạc ngay với chị để tư vẫn này nọ... Cho đến hôm nay mấy tháng có lẻ rồi, chị vẫn chửa thấy gì khác ngoài việc đến hạn ra rút hoặc đáo hạn. Cũng chả thấy ai điện thoại tư vấn gì cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ơ em kể chuyện chị nghe, chị ở cơ quan em kể, anh chị chị ấy có con học bên Anh sang đó dự lễ tốt nghiệp của con, thằng con đưa đi ăn cái hàng Nhật ngon nhất ở London , toàn vào hàng sang sịn chị ạ, tiêu đâu có nhõn 700 -800tr cho 1 chuyến đi. hãi quá cơ ](*,). Mà bạn em bảo fish n chips ko ngon. huhu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bà đang kể chuyện Tech hả? Cá nhân tôi riêng vụ ngân hàng, không kể lãi suất nhá, nghiệp vụ của các bạn thuộc khối nhà nước mới cổ phần như VCB, BIDV, Agri ổn hơn. Các bạn thao tác nhanh lắm, dù mình ra phòng giao dich (gọi thế oai nhờ, chứ chả khác gì cái quỹ tiết kiệm hồi xửa). Hôm nào bảo Thị Lò trổ tài đếm tiền và phân biệt tiền giả cho mà xem. Chả khác gì xem xiếc.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 thì loáng thoáng chứ ko nghĩ là lây sang bà nhanh thế? tôi lại đỡ đỡ hơn 1 tý rồi, nó ko tòi ra nữa vì tối nào cũng nhét 1 viên đạn 6 ly vào đít, sáng làm 1 viên nữa, chơi liều đúp.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đấy em bảo chị rồi mà. E đi chết với chị đây. Đúng là chết vì cái tội Đồng nát ](*,)
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kể cho mà nghe, mẹ chị bị trĩ nặng, đau kêu cha kêu mẹ, mới cắt đấy, kinh khủng lắm nên em cố mà chữa khi vừa chớm bệnh
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Này đừng dùng đòn bẩy với em Khét nhá. Hôm qua chị nhìn da mặt nó rồi. Mịn màng và có phần mỡ màng ấy nhá, hồng hào chứ không sỉn đâu. Chị hỏi nó có dùng phấn hay kem nền không, nó bảo không đâu, chị xác nhận cho em là da em đẹp nhá. Dạo này da mặt Khét đẹp chắc do ngoài bôi - dùng đúng loại mỹ phẩm cho da. Hai nữa chắc do bình được cọ rửa thường xuyên không có cặn bám nhể.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bà đừng căng thăng thế chứ. Cứ từ từ. Mai xay độ 2 chục cành với cốc nước rồi uống. Tăng độ đặc dần thôi bà ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 khổ, cứ nghĩ là khéo về lau rửa dùng tạm vì còn dùng đựoc 2 bếp 1 lúc...ai dè nó cùi bửoi hơn 1 tỷ lần cái bếp chị đnag dùng, thôi lại chỉ dùng đựoc 1 Bếp vậy, bếp đi kèm nhà nên chả dở hơi mât xiền mua cái bếp mới, bị đuổi thì mua luôn thể cái khác.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mẹ chị cắt ở đâu ạ. Đợt trc ông Ngoại em bị, vào viện đông y gì ở chỗ Nguyễn Bỉnh khiêm ý, bệnh viện cũng vắng, khá ưng chị ạ, Nhưng mà ông cũng kêu đau lắm. Khổ già rùi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 UK thì đốt xiền rồi, bà bán sấu năm kia về dự đám ma e trai, về khóc hu hu mí chị là mua 1 bó hồng trắng độc chục bông giá nhõn vài trăm Bảng thế nên ngày xưa bảo về Anh đi là chị lắc như đang cắn thuốc...đi kiểu đấy thà ở mẹ nhà.