Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chồng em bác ạ. Em cứ gặm táo thôi. Sáng 1 quả, không ăn sáng để tập. Trưa ăn như nhợn, liên tục cho đến 4h chiều. Tối ăn rau và thịt cá. Mà chả gầy, hở ra là tăng mỡ. Bạn HVL trưởng ở Cali người Phi nhìn thấy em lúc nào cũng lắc đầu rồi hỏi mày ăn gì, bao nhiêu? Vì bạn thấy sức tập của em. Chứng tỏ nhìn em vẫn rất thừa mỡ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Không hiểu sao chị cứ bị nước vào mặt vào tai là không chịu được. Không bao giờ chị dám tắm cái sen đứng nhé. Thế nên suốt đời không có can đảm tập bơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đầu tiên là bị vào thế phải ăn bà ạ. Vì hồi trước tôi đi công tác trong Nam nhiều. Tập ăn trước có khi dễ hơn uống không bà. Bà làm món cuốn với cá vược hấp chẳng hạn, CHOU NHỉ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tôi mơi có biêu hiên thôi nhg đang muốn chặn luôn mà, đạn là cái gì?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ừ, thay đổi bằng phở gà, bây giờ đến lượt hl cũng thích ăn gà nên bố nó sướng lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi em có đi học bơi mà chả hiểu sao chỉ nổi được thôi chả biết đạp chân đạp tay và thở gì cả (
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tối này nhà em ăn vịt hấp và cháo vịt. Vịt Vân Đình. Cơ mà chờ chồng về 8 rưỡi mới ăn nên giờ bụng em ấm ách quá.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cá nấu à, đảm phết nhờ. Chồng chị không ăn vịt, thỉnh thoảng đổi bằng ngan, có món ngan luộc và bún măng ngan, hết, đơn điệu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị Mầm cứ ngan luộc, gà luộc, e xèm quá, chả có nhẽ mai ra cái hàng gà luộc gừn nhà làm 1 con về 2 bu con chén chú chén anh...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái đấy chỉ tạm thời thôi, phải điều trị cẩn thậnchuws khôbg về già khổ
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Tuần sau nhá, mấy lần bảo mang máy ảnh về chụp rồi mà toàn quên. Hôm đem hạt ra gieo. mc bảo gieo thử xem thế nào nên chị làm có 1 ít gieo thôi. Lại còn bị chuột nó ăn mất nữa, khi cây lên mầm rồi nó vẫn cắn mầm. Chị thấy cây sai trĩu trịt quả nhá. Giờ hạt đã mẩy lắm rồi. Nhưng hôm mua giống, họ bảo là đậu này trồng là loại đậu 75 ngày, ngon hơn loại đậu 60 ngày. Chả nhớ là trồng từ bao giờ để đếm đến 75 ngày nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà tôi dạo này gà hấp muối hoặc cho vào nấu cháo nấm. Tôi thấy hấp muối còn nhanh hơn luộc mà thơm mùi gừng sả, đậm nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mai có zai mời ăn Sunday Brunch mà e lại ko tâm trạng lắm, hẹn zai là thôi mày để hôm nào bung tao xuôi xuôi đã.... lần này đi e phải ăn trả thù nào cua Pháp, nào tôm Pháp, nào gan ngỗng...hực hực...