Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bà bầu mới sinh xong nếu may vá thì mắt dễ bị kém đi phải không các mẹ? e định thêu nhưng nghe các chị cơ quan nói thế nên thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chắc giờ này các mẹ đang học may đây nhỉ...em giờ tụt hậu quá rồi. Giờ nếu có đc đi học cùng các chị thì em cũng k theo nổi nữa rùi. Huhu. Chúc các mẹ đi học vui vẻ .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay lớp mình học gì vậy? Đủ trình may quần đùi đi ra đg cho xã chưa? Chị con yeu và Tiểu thìn hnay có ra Bưởi k?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bạn bé sao rồi chị ơi, đã đỡ sốt chưa? Hôm nay học túi quần bò, túi chéo quần đùi cạp chun và cổ bổ trụ chị ah. Học xong ngoài em, chị Conyeu còn có cả Chili ra hàng vải nữa
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay học nhiều vậy hả em? Toagn bài thiết thực, có khó lắm k? Ku nhà chị trvia đỡ hơn, nhưng đêm nay mới biết thế nào, chứ đêm qua sốt gần 40o. Mọi người mua đcnhieefu vải k? Em hnay làm mấy kg? Hihi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cu bé đã đỡ chưa e ơi! Tiểu Thìn và Bác Con yêu cũng chọn đc kha khá, C khiêm tốn nhất hehe, có 5 lạng 2 thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chili hnay có đi đâu chơi ko, sáng nay vc em định cho Bond qua chơi với Châu Chấu, hoặc chiều tối em cho Bond qua
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em mua đc 3,8m mảnh vải thô hình yêu yêu và 9 lạng 2 vải mảnh như mọi khi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cả nhà ui,tình hình là :do có sự cố đột xuất,nên ông bà ngoại tớ sẽ chuyển sang nhà tớ ở từ ngày mai.Do đột xuất,nên k kịp báo cho sinh viên trả phòng,vì vậy mà ông bà tớ và 4 ng nhà tớ ( tổng là 6 ng) sẽ ở tạm trong cái phòng bé tí tẹo của nhà tớ,từ mai ở đến ít nhất là đầu tháng sau( chính xác là đến khi sinh viên tìm đựoc nhà trọ khác).Hôm nay và mai nhà tớ chuyển đồ và dọn nhà mệt nghỉ,hic hic vì vậy cho nên sẽ k còn chỗ off nữa. Nếu cả lớp vẫn có ý off tiếp,thì chũng ta sẽ bố trí địa điểm off nhà mẹ nào đó gần CẦU GIẤY các mẹ nhé!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tớ copy lại : [/QUOTE]
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ui diễn đàn hay quá nhưng mà sao hình toàn bị mất, ko xem được
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mít ơi cuốn này tớ xem qua mục lục thấy hay đấy, có 4 mấy k thôi, phất đi. Tớ đi xem hiệu sách ngoài này toàn quyển chán òm cũ rích. Mít mua đi, tớ đang nghiên cứu xem nếu mắc mà ko mò đc tớ nhờ Mít mua trong đó nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hôm nọ trong khi chờ các chị em vào đọc sách mua đc quyển cắt may cơ bản tập 1 của Ngọc Hoa, giống nhà KA ấy, cũng đc phết. Còn mấy quyển của Triệu Thị Chơi thì dài loằng ngoằng, CT thì thấy mọi người nói đã lỗi mốt rồi. Cu khỏi ốm chưa chị? Sao dạo này cu nhà chị hay bị sốt thế? Hay sốt mọc răng, mà sốt cao như thế khéo có khi viêm họng hay viêm gì gì... Về mọi người có thích ghế xốp đấy không chị? Hôm qua đi NH không qua đc dãy ở ngoài để pờ li ti xem vải thun có chữ như của chị, đi về rồi mà mụ ý vẫn cứ tiếc nuối, mà hôm trước tụi mình xông vào tìm cũng có còn đâu nhỉ. Em khiêng cái đống vải của em to vật chịu không chạy loăng quăng đc. Tối qua về vần ra xếp xếp tính toán cái nào ghép cái nào, màu gì lại mò mẫm đến 1h đêm. Kinh không, đi học về ăn uống xong bày biện ra luôn ko còn biết trời đất là gì nữa ấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đúng rồi đấy, mới sinh xong nên hạn chế nhìn màn hình máy tính, ti vi, máy khâu có đèn cũng làm lóa mắt đấy. Tất nhiên là ngồi 1 tí thì ok.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ giờ mới đọc được cái này. Gay đấy, gần Cầu Giấy thì chỉ có nhà chị Dame mà chị ý lại nghỉ học rồi còn đâu.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ [B]hnay nhà chả có ai, mỗi mình vào đây lẩm bẩm 1 mình, chán hơn con gián. Thôi mình out ra hí hoáy nốt cái túi để tuần sau có túi mới, chứ công nhận là cái túi dở hơi chế tạm hôm qua đi học đúng là giống thổ mừ thật. Em quyết cho em ý ra đi mãi mãi. Túi chưa làm nhưng đã thủ sẵn phụ kiện ốp vào túi rồi đây.. Cái trò đập khuy bọc này hay phết, thằng con em cũng lanh chanh ra đòi vác búa ra đập, nó được đập đúng 1 phát, ông ý đập lệch méo cả cúc ra nên ko có cơ hội đc đập tiếp, bọn trẻ con thì thấy thế háo hức lắm, xông vào tranh nhau xem.[/B]
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đợt trước là viêm phổi. Còn mấy hnay chả hiểu số gì em ạ. Ghế xốp về bọn trẻ con là thích nhất,bà nhà c cũng thích, nhưng vẫn sợ bị bục, vì bà nặng kí mà. Vải của chị k phải thun có chữ đâu, mà là thô mỏng em ạ, mà chị mua trong chợ, k phải ngoài đg.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cókhi cứ dập cúc đem bán cũng được í nhỉ? Rồi bán vải kèm tông màu cúc luôn. Hihi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế này là cũng gay đây.........