Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái VCB Thành Công e cũng thấy chuối, thêm nữa là VCB Thăng Long ở đường HQV ý. Hôm đó e đi rút gần 2 triệu yên, đã gọi điện từ hôm trước dky mà nó đưa cho e toàn tiền yên lẻ, cứ tiền 1K yên nó dã, có mỗi 1 ít tiền 10K. Làm e pải xách túi nilon để đựng vì đến gần 20 bó tiền... hức hức. Mà e đi xe máy, đi 1 mình... run gần chết. TSB nó nữa là vì nhiều tiền quá, e ko thể ktra dc hết, nó chỉ đếm máy hộ e thôi. Về nhà e ktra từng tờ thì có tờ 10K yên bị mốc 1/2 tờ, e mang ra cái con chi tiền cho e nó chối đây đẩy bảo e là mang tiền chỗ khác đến tráo. Điên quá e chửi um lên, mịa cái thằng trưởng hay pó gì đó còn cứ nhai nhải, máu nóng bốc lên e chửi hết. Xong có 1 zai bảo tí nữa lên CN chính thì a đổi cho... chiều thì gọi cho e bảo lên nhận tờ tiền mới... ác cảm kinh dị, ko bao h e thèm quay lại nữa. Bác Jin có tư thù gì với Vietinbank thía, nhà e toàn người làm ở đấy
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị ơi, maịatuw vấn cho em cái bảo hiểm cho cu con nhà em 3m chị nhé, em cảm ơn chị minimartvn.vn@gmail.com chị ạ
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 e toàn bỏ thôi còn chắc tái sdug dc vì chỉ dug muối để lấy nhiệt chín gà thui mà
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà em cũng phải bỏ, vì nc gà nó chảy ra Ngấm vàomuối, xong chả làm đc gì với muối ấy nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sao mà mọi người có nhiều tiền đi gửi ngân hàng thế. Nhà chị toàn phải đi vay ngân hàng thôi, huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cách đây hơn 2 tháng, hoa nhà em rút 500tr cho cq ở Tech Láng Hạ, dính hẳn 4 tờ 500k mới hãi chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nay là lần đầu tiên em xem trọn vẹn 1 chương trình. Nói thật, nếu chẳng may Master chef VN mà có cái kiểu quảng cáo trá hình, thuyết minh như cãi nhau và ban bánh khảo như cái CT này thì dù muốn thử sức em cũng chẳng thèm tham gia đâu, hí hí, xem thương mấy anh đầu bếp ghê cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đẹp ơi! Nếu không có gì trục trặc đột xuất thì hôm 22 này em ra chị cũng khuân mít cho em măm măm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ơ thế bọn ấy chuối thế cơ à, chị tưởng là bộ phận chăm sóc khách hàng phải biết là bên giao dịch không trả quà tặng cho khách chứ nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Người nào vay ngân hàng được mới là người giàu. Vay NH được là phải có tiền thực của mình rồi, cộng thêm phải có phương án kinh doanh, thêm nguồn trả nợ khả thi nữa nó mới cho vay, chứ có phải cứ vay là được đâu. Trước kia 1 chị gđ ngân hàng chỗ chị vay tiền toàn bảo: còn đi vay được là còn làm ăn được tốt. Người mà gửi tiền tk là an phận rồi, vì cái lãi xuất tk bây giờ, không đủ bù lạm phát. Cuối cùng đồng tiền vẫn âm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 CHị vừa đi ra chợ, mua 12k/kg mít. Múi dày và giòn sần sật. Mang về đến nhà bóc ăn xong đang nóng kinh người lên đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sáng sớm nay, chị dậy ra vườn đốn hết chỗ luống rau ngót cao lêu đêu đi, để cho nó nảy thêm mầm mới. Cái cành ấy, chi chặt ra từng khúc ngắn 20cm một đem cắm khắp chỗ đất trống cho nó lên. Biết là xã sáng nay thuê người đến dọn vườn nên bụng bảo dạ, đi chợ mua nhanh thức ăn về rồi tranh thủ hái ít rau mùng tơi, rau bí không có họ phun thuốc sâu cho cây cảnh, nó bay sang rau mình ăn thì không hái được. Đi chợ về chị nhòm ra vườn thì ôi thôi, xã đã chỉ đạo cho mấy chú thợ nhổ cỏ, nhổ cả mấy khóm mùng tơi ta leo xanh um lên cây ở bờ rào. Cái mùng tơi này không giống như mùng tơi ăn ngọn mình vẫn mua ngoài chợ đâu nhá. Nó leo trên bờ rào, bờ dậu, mùng tơi tía ngọn nó nhỏ tý thôi, chỉ hái lá ăn. Lá nó dày và nỏ thôi nhưng nấu ngọt và nuóc trong veo, không xanh lè đâu. Nhìn đến rau bí, cũng trong tình trang tương tự, nhổ sạch chả còn 1 gốc nào nữa. Mà nhổ xong tống luôn xuống hồ chứ không để trên cạn cho chị còn bòn mót được bữa rau nào. May quá chỗ đậu tương chị về kịp, không trong tình trang tương tự rồi. Bực quá ba máu sáu cơn làm cho 1 trận mới cứu vãn được chỗ đậu tương sắp đến ngày hái quả. Bà mc chị cũng tiếc ngẩn ngơ mấy khóm mùng tơi và bao nhiêu cây bí leo chưa kịp cắt, đã bị ông con trai quý tử dọn sạch. Chị bảo mẹ ở nhà mà sao để cho a ấy nhổ đi thế. Bà bực qua không làm gì được quay ra mắng cô ec: tự nó lên chơi mẹ ngồi buôn chuyện với nó, không ra vườn được; ai biết đâu nó nhổ hết đi. Đấy chân dung xã nhà chị đấy, chả biết cái gì vào cái gì, chán chả muốn nói.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thôi thì bác em an ủi là xã sợ bọn nó không tống xuống hồ thì tý nữa bà xã nhìn thấy ngứa mắt lại phải dọn. Đằng nào cũng mất tiền thuê rồi, sai chúng nó quẳng xuống hồ luôn thì tý nữa vợ mình đỡ bẩn tay bẩn chân. Nắng nôi thế này dọn dẹp xong vừa nóng, vừa mệt, khổ thân vợ mình ra
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ối bác Phở ơi, em tiếc chỗ rau quá huhu, chả nhẽ anh nhà ko phân biệt được rau và cỏ hay sao
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cá ơi, phổ biến cách làm đi, bên này gà ngon lắm, giá cả rất hợp lý, tuần nào nhà c cũng gà
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cá ơi, chị hỏi là lớp giấy bạc lót dưới đáy nồi à. Đừng cười ng nông dân chưa hấp dư này bao giờ :-D