Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà cho e hỏi, nếu miếng đất là do ba mẹ em cho, rồi vc em xây nhà trên miếng đất đó, thì sau này miếng đất và căn nhà sẽ là của cả 2vc, hay chỉ cái nhà là của 2vc còn miếng đất vẫn là của em.... Lần trước có nghe mọi ng nói, nhưng e k thông lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ba mẹ em cho em mà mang tên mình em thì miếng đất ấy là của mình em. Ba mẹ em cho em mà không sang tên cho em thì miếng đất ấy vẫn là của ba mẹ em (cái này nhà chồng hay áp dụng cực kỳ nhé). Nếu ba mẹ em cho em mà em cho cả chồng em đứng tên nữa thì là của 2 vợ chồng em. Tài sản tất nhiên là không tính vì hình thành sau khi 2 vợ chồng em lấy nhau. Đấy là chị biết là như thế
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đàn bà hay vì con sâu ghét cả 1 nồi canh, hehehe, chị có cơ hội quen biết 1 người làm Vietinbank, nhưng vì ghét quá nên c nghĩ never đặt chân vào NH đấy.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị QQ nhờ ai mua hộ cái Cao sinh cơ của Viện y học dân tộc quân đội cuối đường Kim Giang về bôi nhé. Cái đấy với những người chớm bị bôi cực tốt vì nó giúp ăn da non, ko hình thành búi trĩ, mà những người bị rồi thì kiên trì bôi cũng sẽ co dần cái của nợ kia vào.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Miếng đất đã đc sang tên cho em, em biết là nó sẽ chỉ là của em, chứ k có phần chồng, nhưng nếu bây giờ 2vc xây nhà trên miếng đất đó, thì sao chị nhỉ? Còn xây trên nhà chồng, thì lại càng rắc rối, vì nhà chồng có tới 4 anh chị em, nhưng chỉ có 2 miếng đất, giờ nói là cho vc e xây nhà, nhưng k nói gì đến việc giấy tờ, em lại sợ bây giờ đang yên lành thì k sao, nhưng sau này lại ai biết đc, lúc đó lại đòi chia chác các kiểu, trong khi đó mình bỏ tiền ra xây nhà. Em k dám nói ra, vì chồng k hiểu, lại nói em tính toán. Hic!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nếu miếng đất mang tên em, em không bán để mua cái khác thì mãi mãi nó là của em. Còn em bán mua miếng khác thì kể cả tiền bán đất ấy là dùng mua miếng đất mới thì nó vẫn là của vợ chồng em vì mua trong thời kỳ hôn nhân. Nếu có thể thì xem chỗ đất nhà chồng có sang tên giấy tờ không hãy xây. Không cứ đất em mà xây em ah. Còn đất kia coi như của nhà chồng, có 4 chị em thì thôi em nhường các bác xây. Các bác xây có điều kiện chia nhà em tý bọn em tự xây nhà. Không là rơi vào tình trạng nhà đất vẫn của nhà chồng đấy em ah
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị đang thắc mắc ngon ngọt cái nứoc gà thì chẩy đi đâu? hóa ra nó thấm vào muối
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác ơi mai em gọi cho bác nhé. Em mấy hnay toàn h này mới rảnh này. Mà h này thì sao mà gọi cho bác được
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 E ko đặt gà lên muối đâu. Vẫn bọc gà qua giấy bạc để nước gà tiết ra mình dùng dc, chứ để nó chảy vào muối thì pí của
Bác HA ơi, hqua e đi tái khám, SA thấy còn 1 tẹo dịch trong tử cung, bsi kê cho e tiêm cái thuốc gì buốt kinh dị, ngoài ra còn Augmentin và Anpha Choay. Sáng nay e uống rồi, vừa nãy cbi uống tiếp mới đọc trong tờ hướng dẫn thì Anpha Choay ko sử dụng cho pụ nữ nuôi con = sữa mẹ... mà lúc kê thuốc e đã bảo là e đang nuôi con, bsi bảo kê cho e ksinh uống dc... nhưng đọc tờ kia thì ghi thế... là sao ah Nên e chỉ dám uống tiếp Augmentin thôi, ko uống cái Anpha Choay nữa có dc ko ah... hix
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em lót giấy bạc ở đấy nồi là nhằm không phải cọ cái nồi bị cháy. Bác dùng nồi đất thì không phải lót ạ. Thấy Kún đang tiếc nước ngọt của gà, chắc nó thấm vào muối nhưng đung tầm 10' để gà chín bằng hơi là chủ yếu nên vẫn ngon ngọt lắm ạ. Nhưng không có nồi miến gà bác nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 mấy anh đầu bếp này là dân chuyên nghiệp đấy thế mà còn ko đỡ nổi 3 củ chuối BGK kia, chị vẫn thấy rõ mồm một thái độ là nếu đầu bếp Nam lập tức đựoc ưu ái hơn hẳn vì BGK ngừoi Nam.Lưong các bác này ko dưoi vài K ô ba ma đâu, đi thi ko phải vì cái 20tr kia mà đi vì đánh bóng cho đường công danh là chính vì nhà mình chỉ có dăm cuộc thi cũng ghê ghê dưng ko hoành như TV show. Thế nên là có được vinh dự có tên trong cái danh sách đi MC hay BTC có đến tận xóm dùng loa phóng thanh mời tham dự chị cũng ỉa vào, chính xác là lên làm trò cho thiên hạ, 100% là ra về với tâm trạng muốn giết ngừoi, gây trọng án. Ngừoi nhà mình chưa có cái văn hóa về đánh giá, nhận xét, nói khó nghe lắm.Khán giả nghe còn muốn ném vỡ loa BGK nữa là chính ngừoi tham dư Xem Iron chef khó học lỏm đựoc CT lắm vì 5 món, quá rối và quá nhanh, chưong trình lại có thời lượng nhất đinh nên họ ko quay kĩ cách chế biến ngon ngành. Chỉ mấy bác trong ngành mí nhau xem mí hiểu , giả dụ như họ dùng khá nhiều CT món Nhật, cứ teryaki, bố ai biết teryaki là sốt gì? ( nó là cốt xuơng lưon nhật nấu xì dầu, mirin,sake hằm bà lằng...), khá nhiều món khác nếu như ko có kiến thức về náu nứong cả Âu lẫn Á đúng là ngừoi xem chiu chết, chỉ biết nhòm đoạn kết xem ah, món này là mực chiên, món kia là cháo hầm...Chị nấu và hiểu hiểu 1 ít gia vị nên xem ko vấn đề gì, hiểu hết các NVL và thành phần trong món dưng đảm vảo nhiều thứ Ỉn đếch hiểu nó là cái gì? có phải ko Ỉn?nếu chị nhầm Ỉn bỏ quá. Thực ra các bác nhà mìng chịu ảnh hửong xu thế thế giới phét, xem thấy cũng hay dùng đề co = rau mầm, chưa thấy có đề co = các loại hoa có thể ăn đựoc chắc vì chưa mua đựoc ở VN thôi, các món tarta....và có nhiều món sử dụng lò nứong, rất Âu luôn. Thời lưong chưong trình nhất đinh nên chỉ quanh quanh các món nhanh nhanh, dễ dễ ko có độ cầu kì. Buồn cừoi nữa , các bác độc giấu nghề ko à.. Ý tửong món ăn của anh đến từ đâu? ah ah, vừa nghĩ ra ấy mà...bác nào cũng mới nghĩ ra...các bác mà đến đấy mới nghĩ có mà nát chuơng trình nhà người ta. Nhìn cách chưong trình bầy biện NVL đã tụt hứng rồi, bao hừng hực thèm muốn khi nhìn vào NVL tắt ngóm chưa kể đề co = 1 tỷ thứ quảng cáo rẻ tiền xung quanh. Nhưng đây là TV show đáng xem, xem các anh, các chị ấy chứ léo muốn nghe lũ BGK kia 1 tẹo nào.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 ừ, chín = hơi nóng của muối mà e Chị thường cho muối vào nồi, gà ướp tí gia vị và gừng lá chanh gì thì tùy, bọc vào giấy bạc đặt lên muối thôi. Đun độ 10' là tắt bếp rồi để cho nó tự chín, đun lâu quá thì gà nhũn mất ngon e ah. Gà hấp kiểu này ngọt ngon lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà cẩn thận độ này tiền ở ngân hàng ra, dù nguyên cọc vẫn lọt tiền giả ạ hoặc thiếu. Thóc cao gạo kém ạ.