Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế TT dịnh may đến bao giờ cho hết vải đây?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ các chị ơi , e cho bé nhà e đi thi các chị vote cho cháu 1 phiếu nhé, e tks các chị
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả nhà ơi cứu em. Em đã bảo là out rồi nhưng lại phải mò lên đây. Nhà mình ai đang dùng máy vắt sổ tàu khựa 3 chỉ đời Na Pô lê ôn han gỉ nhỉ.Em nhớ là chị nghé dùng máy 3 chỉ nhưng ko biết máy loại nào. Em hí hoáy ngồi cố đấm ăn xôi thử lại cái máy vắt sổ xem có được ko mà tình hình là ngồi 2 tiếng lòi mắt ra xong thử xoay tay thì thấy nó vắt đc 1 đoạn rồi đứt chỉ, không biết là tại em xâu kim sai chỗ nào hay bị làm sao. Em dự là em xâu kim sai nên chưa muốn vác đi sửa ngại lắm. Vậy, nhà mình ai dùng máy vắt sổ Tàu khựa cũ 3 chỉ màu đen thì làm ơn chụp hộ em cái ảnh xâu chỉ chi tiết 3 chỉ zoom gần gần vào nhá. Em phải check lại xem có phải do xâu kim sai ko, nếu không thì phải tháo máy ra vác ra ngoài hàng ngại kinh. Tks cả nhà trước.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ừ nhỉ, em quên mất, vải thô chứ có phải thun đâu. Bọn trẻ con thích ghế xốp lắm ấy. Bục thì không sợ vì nhà có sẵn thợ may còn gì, nhưng chắc chắn bà ngồi lên thì sẽ nhanh xẹp hơn mọi người ngồi đấy, như thế thì nhanh phải đổ thêm xốp hơn thôi chị ạ. Nhưng chỉ đổ thêm vài lạng vào là nó lại căng ngay ý mà. Hôm nọ em có mảnh thô chữ toàn TA pờ li ti mê lắm ấy nên cứ máu mua vải có chữ. Lúc về cuối cùng hai đứa cũng mò thêm được 2 mảnh chữ khác, đứa mua chung 1m vải da lộn nữa về làm viền, cũng hay hay.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chắc em mang ra NTH để họ chỉ cho thôi, hoặc tra trên mạng xem sao. Chứ nhà mình k ai dùng máy TQđâu.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hihi, thế thì chả biết học ở đâu nhỉ Nhà chị xa quá, ko thì off nhà chị 20 người cũng vô sờ tư
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ku con đã khỏi sốt chưa bà .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hnay mẹ nó oltoois à? Ku nhà tôi vẫn chưa khỏi bà ạ, k hiểu sốt j. K ho, k sổ mũi. Tình hình mất nơi o ff rồi. Buồn quá!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bà may quần có túi rồi à? Nhanh thế?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thế chẵc sốt virus cũng nên Tôi trước hay cướp máy của chồng buổi tối, vì máy tôi để ở cty, chồng cú quá mới mua choa cái máy mới ở nhà roài, giờ thích vào lúc nào cũng đc
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hôm nọ học túi chéo quần 4 mảnh. Tôi về cắt nhầm xừ nó túi ở dưới ống quần hehe, nên phải đáp 1 miếng ở ống, đáp luôn cái túi hehe
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ khách hàng đầu tiên mở hàng luôn 2 cái khăn hí hí MHD ơi, tình hình là tôi phải đi cuốn bèo khăn mới chẹp đc, ko biết họ lấy bao xiền 1 cái. Vắt sổ thì đường hơi toa
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hình như nhà mình có chị Tương ớt và tieuthin gần gần CẦU GIẤY,k biết off tạm ở nhà 2 mẹ ý có ổn k nhỉ? tớ bảo sinh viên rồi,họ sẽ cố gắng chuyển nhà vào đầu tháng tới,họ chuyển đi ông bà tớ sẽ lên phòng họ ở,chúng ta lại sẽ off bình thường hi vọng họ sớm tìm dc nhà để lớp mình còn tụ tập hi hi @ chị dame: nhà em mấy hôm nay chuyển nhà nên chưa may quần dc,em sẽ cố xong sớm đưa chị nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bà để tôi về thử cuốn cái của tôi xem có đc k. Nếu đc đưa tôi cuốn cho, việc gì phải ra hàng?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà chị ớt và Tiểu thìn đều ở chung, chắc k tiện mẹ KA ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cái máy của bà có to ko, ko thì cho tôi mượn 1 hôm cũng đc , chứ bà bận thế làm hộ tôi cũng ko tiện hihi, thanks bà
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Khổ thân không đi học được nên ko ra hàng vải được, ở nhà hóng sốt ruột em nhỉ. Cu con đỡ sốt chưa, sốt cao thế chắc sốt virut hoặc viêm amidan , em cho cháu đi khám chưa? Chị lần này cũng mua ít thôi vì họ cũng chưa mang hàng mới ra. Ui không off nữa thì buồn chết mất . Nhà C lại xa Cầu giấy quá ko đạt nguyện vọng của KA rồi . Lớp mình bàn vụ này xem sao nhé. Hay off tạm nhà chị vài buổi được ko KA?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ dạ để em nghiên cứu vụ này nha, tự nhiên em thích làm túi, ví, hôm qua mất 1 ngày em làm được 1 cái đơn giản, nhưng chất lượng, mai em up hình (túi may cả lót, rồi viền ren, hom nay mánh ảnh em để ở nhà ), hôm nay có cái đựng sách đi học rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cả nhà cho ý kiến nhé chắc chỉ khoảng 3 buổi thôi