Ðề: Bếp Kún tầng 11 thì chi có bao nhiêu e gạ anh kia bấy nhiêu, 2 bác ở tầng 2 đi, 2 phòng. bếp ở tầng 1. anh ấy cần ngừoi trông nhà thôi, 2 VC kiếm đều dưng 2 anh con có học bổng Harvard nên có cần xiền đâu??? nẫu lắm...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 CC mới chị nhá, mội tội trần hơi thấp, có thang máy, nó đối diện nhà e này. chị An cung mua 1 căn và thuê 1 căn để bán hàng đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E báo cáo tình hình bệnh của nợ E nói cả nhà tin ko, cái cảm giác ran rát tức tức của e đã gần như biến mất. Trc e có mua gói ngâm phụ khoa của một mẹ trên này, 70k một gói, mỗi lần đun 1/3 gói, ngâm trong 20p. Hkia e ngâm lần đầu, hqua lại ngâm lần nữa. Hqua e uống nửa cốc nước diếp cá, bã cũng đắp 30p. Sáng nay ngủ dạy, sung sướng vì cảm giác khó chịu của nợ kia gần như hết và bình thì cực kỳ khô thoáng. Hnay e đã quen với nước diếp cá kinh tởm rồi, uống 1 bát con nhg xong vẫn bị ợ ọe. Giờ e lại chuẩn bị đi ngâm và đắp bã. E ko biết chính xác mình có phải chớm bị trĩ hay là bị làm sao nhg e sẽ cố làm liên tục 1 tuần. Cũng hy vọng là chia sẻ một cách chữa đơn giản đã được e chính thức áp dụng cho cả nhà khỏi bán tín bán nghi về hiệu quả .
Ðề: Bếp Kún tầng 11 khu nhà chị đúng là hiếm ah. e vẫn tính, nếu phải dọn đi, e thuê 2 căn ở đấy = tiền e thuê cái nhà này, tiện hơn và ko phai chạy lên chạy xuống, vất cái đoạn đồng nát thôi ah. Nhà này giờ cũ quá rồi, dột nát, ẩm mốc tứ tung
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em ơi nếu ko tiện nhưng hợp lý về giá cả thì vẫn thuê em ah. Việc đi lại có thể khắc phục.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ĐH là thế chị ah. hôm nay nói chiện mí chị đặt bida, chị ấy bảo: lấy mấy ông này yên tâm lắm e ơi, ko lo gái gú, rượu chè cờ bạc đâu...mà chồng e thì lại càng phải yên tâm ( ở Thánh đường, bạn này nổi tiếng nghiêm túc và chăm chỉ, đến cả ông canh miếu cũng ko đi lễ đều như chồng e mà). Mình nghe xong lại nghĩ đến ...chị Mầm...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị Lò ah, giờ nhà cho thuê nhiều như lá lúa luôn, chị cứ bình tĩnh. ngoài ra e thấy cái CC bạn cái Lai ần cu thuê ở 185 Chùa láng cũng khí ổn, toàn bọn sinh viên điều kiện nó thuê vi CC tư nhânn, thang máy phành phạch, phòng ốc sáng sủa, xinh xắn, có hẳn anh trửong BQL tòa nhà ngồi dãi thẻ thái hàng thuê canh miếu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 vâng vâng cái lũ bị nhũn sọ vì chồng e ném hết cây cảnh, rau dưa của e vào đầu ấy. nó mà ko bị mấy ông bà hàng xóm nhà e kiện thì nó xong từ đầu năm chị ah. Quân đội mà,tiền và ngoại tệ ko thiếu. e có cửa mua 1 căn rẻ lắm, mua trả góp luôn mà e ko xoay nổi xiền (