Chị Lò ơi hôm trc bạn em chuẩn bị cưới cũng tìm nhà khu kim mã đấy, thuê nhà tập thể để em hỏi xem giá thế nào chị nhé ? hình như cũng tầm 3 tới 4 tr chị ạ. ko biết còn ko ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nói chuyện nhà cho thuê lại nẫu, cái nhà Ciputra của chị hơn 2 tháng rồi chưa có khách vào, vẫn phải đóng phí quản lý đều đều. Hôm này may quá cho thuê đc cái trên 671 HHT rồi ( cái này thì duyên, khách mới ra 2 tuần thôi, mới sơn lại 2 ngày có khách vào luôn), 11tr/tháng Kun ạ, trong cái thời buổi này thì vẫn là đc giá đấy nhỉ!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị đọc loáng thoáng hình như nhà mình có ai đang tìm nhà thuê. Chị vừa đi sinh nhật con đứa bạn về cập nhật được thông tin nóng hổi loa lên bếp đây. Bạn chị có cái nhà tập thể khoảng hơn 40m, 2 phòng ngủ 1 phòng khách, tầng 3 khu tập thể Khoa học xã hội ở ngõ 35 Kim Mã Thương, giá cho thuế 3,8 - 4 triệu gì đó. Ai cần thì pm cho chị. Ah mà bạn chị còn có một cái ở tầng 1 cũng gần đó cho thuê nữa, giá cho thuê bao nhiêu thì chị quên mất rùi.
các chị ơi cac chị biết ai bán nhà, hoặc bán đất, dưới 2 tỷ, ngõ ô tô vào được ới em ạh ( tự thấy nhu cầu tham 2 xỷ mà đòi ô tô vào) nhưng cứ mạnh dạn hỏi và nhờ thông tin rộng khắp, thông thái từ các chị gái ...em cảm ơn các chị
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 hehehe em đọc mà xèm, sao nhiều người lắm nhà xế ( có chị khoaibeo nhà mình nè ).....mình chả có mành đất nào ...lại bắt đầu ganh tỵ , cái thói xấu mãi ko bỏ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nay ngồi sấy tóc than thở với con giai " tóc mẹ rung nhiều quá con ạ, sắp hết rồi" nó buông cho 1 câu : Ngọc trọc, nghe vần phết đấy mẹ ạ", chết mất vì con với cái
Ðề: Bếp Kún tầng 11 con Chíp đang ôm mộng thi Đồ rê mí đấy chị, suốt ngày nói con sẽ cố gắng hết sức, con muốn đc chiến thắng, con muốn đc sao
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đừng ganh tỵ với chị, chị đang ở vào tình thế phải cho thuê đấy, nẫu lắm, muốn bán lắm rồi, cần tiền lắm rồi mà ko bán đc đấy!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 À,hôm nay em mới để ý cáu Lion Cu nhé,mọi khi nó đóng hộp quần dài áo thượt nên k nhận ra,hôm nay nó mặc quần soóc ngắn,chân nó dài và trắng lắm,em là em tị,em ghét,cứ kín mít cả ngày,chiều tối mới trưng hàng ra thảo naof đẹp long lanh,hức,vẫn rất hận cái chân dài trắng nõn của nó
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dạ em bị cớm nắng chị ạ vì ban ngày chả bao giờ dám mặc váy với sooc. Haha. Chân em giờ suốt ngày ngã xe nên sứt sẹo lắm rùi nhưng mà em được cái ko tự ti lắm nên vẫn mặc quần ngắn )
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Công nhận giờ tình hình kinh tế khó khăn nên các cửa hàng thanh lý, đóng cửa nhiều lắm. Cái nhà ở Thái Hà của mẹ chị đang cho thuê ký hợp đồng năm nay thuê là 18tr/năm, sang năm là 23tr/năm. Mà hôm vừa rồi chủ cửa hàng thuê nhà đang rao thanh lý lại cửa hàng có đt bảo chị là chị xem tình hình kinh tế khó khăn thế nay sang năm chị vẫn giữ nguyên giá cũ chứ tăng giá thuê nhà như thế kia thì em khó thanh lý lắm, chị xem xét giúp em với. Đấy, đúng là hợp đồng ký rồi giấy trắng mực đen mà giờ chị cũng đang phải xem xét, khéo không tăng giá thuê nhà nữa thật.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà em hay lót ngải cứu thật dày dưới gà, nc gà ngấm vào ngải cứu, xong đến 1 lớp xả gừng lá chanh phủ kín mặt muối, vẫn bị ngấm nước xuống muối, nhưng mà phần lớn ngấm vào ngải cứu rồi, ăn ngải cứu ngon hơn gà ý
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Em kiểm tra lại xem, nó báo chuyển thư đi ngay lúc đó mà. Có gì sáng mai chị gửi lại cho em nhé.
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 em quen tay, em check đc rồi chị, em đưa đchi mai web, mai em gọi chị hỏi rõ hơn chị nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị bom ảnh như đã hứa nhé Chợ nông dân họp sáng chủ nhật hàng tuần đây Bán fomat,mấy anh này bốc ăn thử ăn lấy ăn để