Tâm sự Hội Các Single Mom, Dad - Vào Đây Chia Sẻ, Tâm Sự, 8 Chuyện, Và Học Hỏi Cách Chăm Sóc Con!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Mẹ Hà Vi_2004, 20/12/2011.

  1. Zai22909

    Zai22909 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    2,658
    Đã được thích:
    1,025
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, kể ra thì........nhiều chuyện đau lòng lắm, thiệt thòi luôn về phía chị em mình. Em cũng như chị thời gian đầu lắm đêm nhìn con ngủ mà ứ nước mắt......cứ càng nghĩ lại càng cay........giờ đỡ rùi ạ, hihi. Con em bữa nay cho đón về bên kia.

    P/s: em muốn hỏi các chị, mình có nên cắt hẳn mối liên hệ giữa con mình với nhà bên kia ko??????????????
     
    Đang tải...


  2. KTS Phùng Quốc Bảo

    KTS Phùng Quốc Bảo Riêng Một Góc Trời

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Theo mình thì không, nếu bên đó đối xử với con mình tốt, và ngược lại. Ai gây hậu quả thì người đó gánh trách nhiệm, như nhà mình ông bà 2 bên cả nội lẫn ngoại, thương cháu lắm, và cháu cần tình phả hệ, cần có gốc gác...Vợ hay chồng có lỗi thì, có tác động xấu thì ta cắt, còn ông bà mà tốt thì cháu cần ông bà lắm chứ. Và mình tin ông bà tốt với cháu thì ông bà cũng cần cháu lắm!
     
  3. Zai22909

    Zai22909 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    2,658
    Đã được thích:
    1,025
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Hik cá nhân mình thì lại không muốn cho con sang với bà nội một tí nào.........sang về là hư.......với lại mình sẽ ko bao giờ có thể quên được những việc bà ấy đã làm dù là luôn đứng đằng sau.
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  4. KTS Phùng Quốc Bảo

    KTS Phùng Quốc Bảo Riêng Một Góc Trời

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Nếu có ảnh hưởng xấu đến con cái mình thì nên cắt...có điều cần phải tỉnh táo nhận biết tốt xấu, cũng không nên bảo thủ ý kiến nhạy cảm của bản thân. Ban đầu mình cũng dận, cũng tức, nhưng sau dần dần mình hiểu . Nên chuyện nội ngoại như thường, vợ kệ vợ, tổ tiên vẫn là tổ tiên.
     
  5. thu16

    thu16 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    9,015
    Đã được thích:
    1,394
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    bà này giống tui, cắt không cho cháu giao lưu với bà nội vì chỉ có thói hư thui. Có bà nào bảo không yêu cháu nếu cháu sang bà ngoại ở, chỉ có phù thủy mới nói câu ấy. Tui căm uất MC lắm.
     
  6. thu16

    thu16 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    9,015
    Đã được thích:
    1,394
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    bà này giống tui, cắt không cho cháu giao lưu với bà nội vì chỉ có thói hư thui. Có bà nào bảo không yêu cháu nếu cháu sang bà ngoại ở, chỉ có phù thủy mới nói câu ấy. Tui căm uất MC lắm.
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  7. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Ặc, nhà nội nhà e thì ko dám ho he cái kiểu thế, cực nịnh bà ngoại e.
    Nhưng e chỉ ghét cái tính là cứ thi thoảng ( năm 1-2 lần ) cháu về quê đón cháu lên nhà nội chơi là cứ phải hỏi han theo cái kiểu vô duyên là mẹ N sắp lấy chồng chưa? Mẹ yêu ai? Mẹ làm gì? Mẹ sống như thế nào?....Ui cha mẹ ơi, đã chả còn liên quan liên đới với nhau nữa thì hỏi han làm gì cho nó mệt. Mà cái kiểu hỏi han cũng đày tọc mạch và săm soi chứ chả phải quý hóa tình cảm quan tâm gì cho nó cam. Kiểu như chỉ chăm chăm nhìn vào sơ hở thiếu xót của mình mà đi bêu xấu mình ấy.
    ==> Thế nên e cũng ủng hộ việc hạn chế cho con lên nhà nội. Noi thật, chả hay ho và tốt đẹp gì cho mình và con cả. Chỉ chuốc bực vào người mình thui. :D
     
    Zai22909 thích bài này.
  8. KTS Phùng Quốc Bảo

    KTS Phùng Quốc Bảo Riêng Một Góc Trời

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Cắt ngay thôi ^^! còn nhà em không biết có phải điển hình hay ko! vì em cũng ít gặp trường hợp nào như mình, nên cũng ko giám tìm hiều. Cảm giác như vợ em chết rồi á, nội ngoại vẫn bình thường quan tâm và tôn trọng nhau lắm. có điều thiếu đi người mẹ của con em thôi! ah còn có lần cũng gần đây thôi, bà ngoại gọi cho em, mách vợ em có bồ nữa chứ^^! em cũng chỉ hỏi lại: có đẹp trai ko mẹ? ^^! hết thế thôi ! :) Dù sao thì giờ chẳng còn gì phải buồn, mà phải yêu đời mà sống các anh chị nhờ ! ^^! em có con em là được, miễn nó ko bỏ em là được! :D
     
    Sửa lần cuối: 12/8/2012
  9. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Ít gia đình nào mà sống vẫn giữ đc cái tình lắm e ah. đều sống với nhau theo kiểu bằng mặt mà ko bằng lòng thui. Tha ko đi bêu xấu nhau là may chứ lấy đâu ra chuyện vẫn quan hệ tốt đẹp hả e?
    Đã là cha mẹ thì ông bà nào cũng muốn dìm con nhà người ta xuống, để tâng con nhà mình lên. để con mình đc khen, đc cho là phải là đúng thì họ mới hả hê và thỏa mãn.
    Mà c nói thật, e là con trai nên nói e sẽ thấy có phần hơi thiên vị. Chứ c thấy bố mẹ chồng đa phần là khác máu tanh lòng, và lúc nào cũng cho là con trai mình là đúng, là number one. Còn con gái nhà người ta chỉ là ao bèo nước lã. thế đo, cứ đòi hỏi là con dâu phải thế này thế nọ nhưng bản thân mình thì đối xử với con dâu ra sao?
    Haizzzzz....!
     
    KTS Phùng Quốc Bảo thích bài này.
  10. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Uh, e may mắn có đc 4 ông bà ( 2 bên nội ngoại ) thật biết sống, và cư xử có văn hóa.
    Thế nên ba con e như vậy cũng thấy ấm lòng rùi. Giờ cứ tà tà mà sồng vui vẻ và nuôi con nên người, đừng nghĩ nhiều quá làm gì e ah.
    C cũng đã từng nghĩ c có lỗi vì ko cho con c 1 người cha luôn kề bên sống cùng như bao em bé khác. Nhưng nói thật giờ nhìn lại c thấy c quyết định thật sáng suốt. Có thì phải có cho hẳn hoi, chứ có mà ko ra gì thì thà ko có còn hơn. Phải nói bố của con c là người sống cực vô trách nhiệm với con. Bằng chứng là việc ra tòa a ấy ko đồng ý trợ cấp nuôi con hằng tháng. Và đến giờ thì theo kiểu bố thí năm gặp con 1 lần ( 1 ngày ) cho con đc 1-2M. Loại chồng đó, cha đó có hối tiếc ko hả e? Gần năm nay ko gọi đt thăm con lấy 1 câu. Con c năm nay 9y rùi, nhưng mới hôm qua đây thui con c còn bảo đến giơ chắc con cũng ko nhớ rõ mặt bố nữa.==> Ặc, c thấy vui vì đó là cái giá phải trả cho hành động vô trách nhiệm, vô luơng tâm của a ấy. Người bố như vậy có đáng để con c phải luyến tiếc ko? Chắc mọi người có câu trả lời nhỉ? :D
     
    KTS Phùng Quốc Bảo thích bài này.
  11. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Tớ cũng cùng quan điểm như mẹ nó. Nhưng tớ ko dạy con tớ hư với nhà nội, tớ chỉ có quan điểm là ai sống tốt thì tớ sẽ đối xử tốt lại. Còn ai mà sống bẩn với mẹ con tớ thì tớ có quyền delete kẻ ấy ra khỏi cs của mẹ con tớ, dù cho đó là ông bà nội, hay họ hàng nhà nội. :D
     
  12. KTS Phùng Quốc Bảo

    KTS Phùng Quốc Bảo Riêng Một Góc Trời

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Chán thay cho chị, cảm ơn chị vì những chia sẻ, ban đầu em cảm thấy tại sao cái số em nó phải chịu như vậy? con em phải chịu như vậy? Nhưng bây giờ thì thật sự em cảm thấy mình còn rất nhiều sự may mắn khác. Mà thật sự lại có những người như thế hả chị? Chắc là cũng có thể có chứ, có điều có lẽ em không thể nhìn rõ, " sống trong chăn mới biết chăn có rận " thật sự em ko thể tưởng tượng được 1 điều vô lý như vậy!
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  13. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Uh, nói ra ko phải để mà kể xấu, chỉ là để chia sẻ với mọi người chút kinh nghiệm cs mà thui.
    Sư thật thì vẫn mãi là sự thật.
    Ặc, tết con c về quê, bà nội bán hàng ở chợ, ngày bà kiếm nhẹ nhàng vào dịp tết cũng đc 1-2 M. Ngày đắt hàng còn kiếm đc hơn.
    Ấy vậy mà c đưa con đi chợ, dẫn vào chào bà, bà cho cháu đc 200k bảo bà cho, mẹ đưa đi mua sắm đồ.hihi. Chắc bà nghĩ 200k của bà mua đc nhiều đồ lắm đấy, 1 năm trời bà mới gặp cháu, cho cháu nhiều thế chả nỡ nhận. Mà hoàn cảnh nhà nội có nghèo gì cho cam. Có tiếng là giàu có, ông nội còn đi khoe loạn xã lên nhé. Thế mà cháu nội về đối xử với cháu vậy đó. :(

    Con đi bệnh viên, bố xuống thăm con. Ko 1 xu 1 hào phụ thêm cho mẹ thuốc men chạy chữa bênh cho con. Bố đang bế con, lúc tiêm cô ý tá bảo bố đóng tiền tiêm, bố quay ra bảo bà ngoại đóng đi con ko có tiền lẻ.:D
    Bố ra về mua đc cho con bát phở 5k ( loại bình dân nhất, ko dám mua cho con đc bát phở đặc biết tử tế 1 chút ), chấm hết. Ko quà cáp và chi hết. Hờ hờ, bố thế này đẻ ra đc vài đứa con ấy chứ nhỉ?:D

    Con đi học tiểu học năm đầu đời cực kì quan trọng. Mẹ lo chạy trường tốt cho con, mẹ bảo con học trường Đoàn Thị Điểm tháng học phí tầm 5-6M mẹ ko kham nổi, thế nên bố lo cho con 1/2 mẹ 1/2. Bố bảo mẹ ko nuôi đc để cho cô Hằng ( là cô ruột của Hà Vi ) nuôi cho. ==> Bố là người hay là giống gì mà có chân tay, kiếm đc tiền nuôi vợ mới con mới mà lại để cho e gái mình nuôi con mình.?
    Thế rùi ko lo 1 tí ti gì cho việc trường lớp của con. Con khai giảng ko 1 cây bút chì, quyển sách...ko 1 xù 1 hào chia sẻ gánh nặng với việc học hành của con.
    Và giờ thì gần 1 năm ko gd hỏi han con lấy 1 lời.
    Với c và con c, bố của con c coi như đã chết e ah.:(
     
  14. KTS Phùng Quốc Bảo

    KTS Phùng Quốc Bảo Riêng Một Góc Trời

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Quên!^^! không hiện hữu còn hơn ! :)
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  15. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Sure, sure sure!:D .
     
  16. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Tât nhiên là nếu nhà nội / ngoại mà vẫn tốt, cư xử có văn hóa, yêu thương cháu và tôn trọng con dâu/ rể thì vẫn cho con qua lại bình thường ko vấn đề.
    Nhưng ở đời mấy ai làm đc điều đó đâu e.
    Có, ....................nhưng mà ít lắm.!:(
     
  17. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Thì nếu họ tốt, và yêu thương con mình, quan tâm thật lòng. Biết tôn trọng mình, cư xử có văn hóa thì vẫn cho con qua lại. Nhưng cũng có khuôn khổ và time cụ thể chứ ko phải cứ thích đón lúc nào thì đón, đưa lúc nào thi đưa. Vì như vậy là thiếu tôn trọng mình.
    Hơn nữa chẳng may suốt ngày đưa đón con mình đi chơi, rùi ko chăm lo bưng bịt bé cẩn thận lúc trái gió trở trời, mưa nắng con ốm đau, nhẹ thì hắt hơi sổ mũi, ho hắng, nặng thì viêm phổi ra đó đi viện thì ai chăm??? Ai khổ? Họ chỉ tốt lắm là qua lại chốc lát, vứt cho cháu vài trăm k, còn lại mình lại phải tay bồng tay bế, tủi hờn 1 thân 1 mình ôm con chay đôn chạy đáo đi viện. Cái tình cảnh ấy tớ quá thấm thía rùi các mẹ ah. Giờ tớ rút ra đc 1 điều cực đơn giản : Ai có tốt đến mấy cũng ko thể sống thay cs của mình và con mình đc. Thế nên điều gì tốt đẹp và có lợi cho mình, cho con thì mình làm. Còn lại mọi việc ai nghĩ sao thì tùy, quan trọng lương tâm mình sống thanh thản ko quá đáng để trời ko dung đất ko tha là đc. :D
     
  18. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Thèm gì thế gái ơi? Nếu thèm mà nhà e rộng đất thế kia chưa dùng tới thì nhét vô đi, cho bác nhờ ít đất bác kiếm sữa cho c HV. Khấm khá bác lai mời mẹ con nhà Zai đi đập phá công viên.:D
    Khi nào mẹ Zai cần đất kinh doanh bác lại giả đất. Ok hông? :D
     
  19. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Zùi ui, phải e e lôi con trai bà í ra trước mặt bà í. Hỏi duy nhất 1 câu : Mẹ muốn e làm đơn ly hôn để vc mình chia tay cho a lấy người khác. Ý a thế nào?
    Nếu lão ấy bảo uh bỏ thì c về mà mổ bò ăn mừng, loại chồng ấy sống với nó sớm muộn gì thì nó cũng đá c sớm khi c ko còn sức lực để làm ô sin phục vụ ko công cho nhà nó.
    Còn nó ko dám bỏ, thì cho mẹ nó biết rằng, đấy con bà bám tui chứ tui ko phải loại mặt trơ trán bóng mà bám con bà đâu nhóe. hihi. :D

    Buồn làm gì c, loại người ấy đâu đáng để mình buồn khổ và rơi lệ. hãy nghĩ thế là tự động viên mình thế, sẽ thấy nhẹ lòng đi rất nhiều.
    C có thể mất ngủ, nhưng đừng mất ngủ vì loại ấy. Hãy nghĩ ở đâu đó khi c mất ngủ thì nó đang no say bên con đàn bà khác ôm chặt lấy nhau rùi đó.hihi.
     
  20. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Nhà mình cũng rất vui vì mẹ con nhà Tít tham gia và chia sẻ!hihi.
     

Chia sẻ trang này