Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bên này chị thấy họ trồng rosemary trước cửa làm cảnh đấy,vừa thơm vừa tiện lúc nào nấu thì hái,chợ này bán 5$ chậu con con
Ðề: Bếp Kún tầng 11 UI, nhằn mới thích chứ lị, nhg mà họ nghĩ ra hay nhỉ, chắc cái Lì thích lắm đây, để làm bánh ý mà
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sáng nay 7h30 em đưa thằng cu đi tiêm mũi Thủy đậu, mua xôi chỗ Hàng Bài cho em và bác xong rồi đèo 2 bác cháu về nhà. E thay đồ rồi đi làm, ngu cái là lại quên xách xôi đi theo. Giờ đói meo bụng mà mưa to quá ko đi ra ngoài mua đồ ăn được
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đấy đấy, yêu kinh đi được ah bên cạnh rosemary là cilantro hả chị? lá tây cũng có 1 loại lá giống nhắm nhg tên khác, ở Metro cũng bán mà e quên tên rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 mưa to nhỉ? phòng tôi có nhõn tôi đi làm may mà ôm theo chục e phở cuốn ko lại mốc mõm, nhà hàng khai trương được 2 hôm đóng mẹ cửa vì bảo trì sửa chữa gì ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em thấy bên nhà Sô hình như có trồng và khi nó mời em ăn thịt cừu nó bứt rồi cho vào nấu luôn, sạch sẽ mà tiện lợi. Sô ơi, có đúng thế không nhể?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con ôn con nhà tôi ý , có cái này thì thích quá, nó ăn cherry tôi phải tách hạt ra cho nó. Nhãn, vải cũng thế, bóc sẵn vào bát thì nó mới ăn. Chôm chôm cũng phải bóc vỏ xong rồi lấy dao cắt phần thịt cho vào bát, mẹ lại gặm cái hạt. Táo bón kinh niên mà lười ăn hoa quả vô cùng.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thế mà chị tưởng mày chưa đi làm nên k ghé qua cơ quan để bàn giao, bây giờ thì trời mưa to
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Xếp hàng mua bánh mỳ Hết ảnh chợ rồi sang ảnh linh tinh khác nhé,chợ này nằm ngay cạnh bến tàu điện ngầm,chị chui xuống đi chợ đồ bếp Dụng cụ cắt dưa hấu giống cái cắt táo Ikea Chị thích cái đồ luộc trứng này quá,thả cái này vào luộc cùng trứng để kiểm tra độ chín của trứng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mưa bão gì thì trưa tôi vẫn phải về nhà. Ko yên tâm để bác nấu nướng cho nó ăn. Sang tuần bác về 6 ngày, bà lên trông nửa ngày, tôi nghỉ nửa ngày trông nó. Bà ko trông được cả ngày vì huyết áp cao, nó quấy đảo cho 1 ngày rồi huyết áp nó lại lên vù vù thì chết nhục. Mà nó lại hay bắt bế, tôi bế nó mà còn vẹo mẹ cả hông ý. À tối qua ăn no rồi nhảy lên cân, xuống được 1kg nhé, còn có 53kg thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con nhà em thì ngược lại, ăn hoa quả, uống nước cam cả ngày ko chán...Quả thì phải tự nhằn hạt mới ăn, ko thích bố mẹ làm hộ cái gì. Bây giờ đến giờ nấu cơm, em bê cho 1 rổ nhãn cho thằng bé, 2 quả na cho thằng lớn...CHúng nó ăn xong thì em cũng nấu cơm xong...uống nước thì tùm tụp suốt ngày, nước gì cũng uống, có hôm khát quá uống ozezôn cứ ừng ực ấy.... ăn lắm, nghịch nhiều...Giừo em sợ phải trông 2 đứa cả ngày lắm, nhà em như chiến trường í, lúc nào cũng có tiếng la hét, quát tháo, gầm gào...Bác nào có con trai rồi, cố gắng hết sức mà đẻ công chúa, đừng 2 thằng như nhà em, hoảng sợ lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 con nhà tôi mà bế là nó giẫy lên như đỉa phải vôi, nó ko thích bế. dạo này bà và tôi phát minh ra 1 công cụ bảo mẫu mới, là ném nó vào cái sọt nhựa đựng quần áo, nó thích thú lắm, chơi loay hoay trong đấy, sọt thì để cạnh ngừoi mình, vừa giặt giũ hay nấu nướng chả phải lo nó bò linh tinh hay chui rúc vào đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đúng là chị cũng đã nghĩ đến phương án như Kún nói. Với tình hình kinh tế ngày càng bi đát thì việc giảm giá thuê là chắc chắn không cần phải ngợi nữa