Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị sợ trẻ con ăn quả gì phải nhằn hạt lắm,sợ chúng nó vừa ăn vừa đùa nó tọt hạt vào họng lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tuti công tác về rồi à? Có ảnh gì hay hay up lên đi, ah hôm trước em nói ăn bún gì mà lại màu tím ý nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị ơi, chị sắm ngay cho e rồi gửi CPN về VN gấp gấp cái bổ dưa hấu nhá, nó khít đúng size đầu chồng em..hê hê cái egg cook kia chưa hàonh nhá, có loại nó còn luộc lòng đào nhiều cấp độ cơ, hard, lỏng lỏng running rồi soft, nhiều kiểu nhắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 dạ e chưa xả hết cơn về các chủ nhà đâu ah. e nói có chứng vì chúng e làm chúng e biết, có tài liệu ngâm cứu , khảo sát hàng năm đàng hoàng dưng để lúc khác... rồi cái thời cho thuê nhà Phố sẽ qua đi chị nhá....e sẽ làm 1 bài phân tích sau.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 KA, mê quá, em ước 5 năm nữa e được sống ở 1 căn chung cư rộng chừng 130m2 như của chị Khoai đang có, có căn bếp với đầy đủ dụng cụ từ giản đơn đến xìn xịn như của bác Cáo, có phòng ngủ lãng mạn, sang trọng như của chị Limi, có ban công đầy hoa như của chị Ong. Xế xôi nhưng tiếc rằng đến thời điểm này thì ước mơ đó quá xa vời, hị hị.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mấy cái thủ tục này nhà em chẳng cần phải làm,cần gì a nhô đc hk là có luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị ơi, lý thuyết thì biết là như vậy nhưng mà nhất định nó ko cho bố mẹ sờ vào...Cơm phải tự xúc, tắm thì phải tự gội đầu, ăn thì phải tự ăn...Bố mẹ sờ vào là 2 ông í hét như còi báo động, rồi ăn vạ, rồi ko ăn...buốt óc lắm chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái chỗ trước bọn VP nó làm vp ý,bây giờ nó chuyển sang bên 26, còn chỗ cũ chị biết bọn nào thuê k?Quán Bò ngon,mặt tiền khoảng hơn 3 m,2 tầng lợp mái tôn,diện tích cỡ 30m2,thuê 70 triệu 1 tháng đấy.Phở bì 35 k 1 bát,k hiểu ngày lãi bao nhiêu mới đủ nuôi tiền nhà,hic
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nói về chuyện chủ nhà làm kiêu nhá, phố Lạc Trung nhà tôi ấy, éo mẹ, chủ nhà cứ ngăm ngắm cái tòa VTC mà đội giá ngất trời, khổ nỗi nó xây 5 năm rồi mà chửa xong, bao ng thuê xong lại phải trả vì chủ nhà cứ ký 1 năm thôi, ko ký nhiều để còn tăng giá, mà mỗi lần tăng là tăng 30% nhá. Xong rồi ng thuê ng ta đi, treo biển thuê nhà vật vã mấy tháng mới có ng thuê, hỏi rằng cái tăng 30% đó có bù đủ mấy tháng ko có khách thuê ko, lại còn tổn hao tâm trí, lại còn mang tiếng cắt cổ, thất đức. Giờ kia kìa, có 1 đoạn mà 4 - 5 cái biển cho thuê nhà, 2 tháng nay cũng chưa thấy ai thuê. Đáng đời.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Quan hệ rộng, tốn tiền thì mới được, chứ chị chẳng quen biết ai lại ko muốn tốn nhièu phí cò kè thì phải chấp nhận thôi. Đơn giản, mình tự làm được là chị làm, hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mày ăn chưa?Ngày nào chị cũng đi qua nhưng nhất định k góp tiền cho nó nuôi tiền nhà,hihi,mấy hôm đầu mới khai trương,cả phố lũ lượt đi ăn thử xem cái phở này nó có ra gì k mà dám bỏ 70 triệu thuê nhà.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đến trưa đói quá ăn đĩa cơm này mất 8$ Sau đó ra China town chơi,bọn này nó chiếm được vị trí trung tâm thủ đô đẹp thế Sau đó chị tiếc tiền đi tàu lang thang đi bộ về nhà,dọc đường ngắm các cột điện họ treo chậu hoa rất đẹp Rồi đi qua White house nhà anh Obama Đối diện NHà Trắng có cái lều của 2 ông bà dựng để ở phản đối chiến tranh Irac bao năm nay vẫn tồn tại,cả nhà có nhìn thấy trên cái bảng có chữ mad house không?ở VN mà viết chữ đó ngay trước nhà quốc hội hay phủ chủ tịch thì chết ngay,đúng là ở nước tự do có khác
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhiều lúc cũng muốn tự làm nhưng mấy đc ấy nhiệt tình quá,nào là chị việc gì phải vất vả,thời gian đấy làm việc khác,để em làm cho.Thế thôi đành phải nhờ vả đầy tớ của nhân dân vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em hỏi hơi ngu 1 tí nhá,đừng ai bóp cổ em,em thấy chị Thuhang chụp rất nhiều ảnh trong siêu thị,chả nhẽ ở bển,Tây cho chụp thoải mái ạ?Ở nhà mình, siêu thị chỗ nào mà nó chả cấm quay phim,chụp ảnh,đúng k ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mặt đượng CL toàn thế trở lên thôi chị ạ,thế mà chẳng có chỗ nào trống hay giăng biển chờ cho thuê đâu nhá.Phố nhà em giá nó niêm yết hết rồi,chỉ nhà nào là đọc ra tiền ngay.Mày muốn bán gì thì bán,miễn là chịu đủ nhiệt tiền nhà.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hồi mới đầu chị cũng nghĩ như Chip sợ nó không cho chụp nên hỏi bọn nhân viên là tao có thể chụp ảnh những thứ này không,nó vui vẻ trêu là mày chụp cả tao cũng được
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Xời, bác đúng là đại gia nên đầy tớ nó nhiệt tình là phải...Bác chân đất mắt toét như bọn em xem, làm thủ tục hành chính nó cháo hành cho phát mệt